1 tác phẩm điện ảnh tuyệt vời ! Không phải là phim tài liệu, cũng không phải là phim truyện. Có 1 chút diễn xuất nhưng không hề có 1 lời thoại. Tất cả chỉ là 1 tập hợp vô số những khuôn hình chuẩn mực, đến mức những kẻ mon men cầm máy ảnh như em sau khi xem xong thấy phát chán, chẳng buồn nghĩ tới việc cầm máy đi chụp choẹt loanh quanh làm gì Samsara có nghĩa là Luân hồi. Nhưng phim không hẳn là 1 bộ phim về tôn giáo nói chung, dù rằng triết lí chung chịu ảnh hưởng lớn của Phật giáo. Con người đã, đang sống như thế nào? Nền văn minh công nghiệp đang phát triển 1 cách khủng khiếp, phi tự nhiên và mất cân bằng ra làm sao? và những gì là sản phẩm méo mó của nó? Tôn giáo nào và xã hội nào đang ẩn chứa những nguy cơ chết chóc của thế giới? Và rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Mời các bác tìm xem. (ps : âm nhạc - âm thanh trong phim cũng rất phê)
Phim này hình ảnh đẹp lắm, nhạc cũng hay và mang nhiều suy gẫm, Link của bác: http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fsh ... 011-a.html
Phim này nghe nói được quay trong mấy năm thì phải. Em thì chịu, xem khoảng 10 phút chả hiểu tí gì luôn