trong cùng tầm tiền của 3 em cdp đó em chưa thấy một em cdp nào có thể làm cho em"nhũn" người ra khi nghe nhạc Việt hay như em sony 777esj
16D thì em chịu. CD95 giá 500 đô là hợp lí. 777esJ đẹp không thể tả, khiển gin thì 600 đô. Nếu gu nghe nhạc như em, em chọn 777esJ. Nhạc Vàng cổ? Ý bác là những sáng tác từ xưa, những giọng ca thành danh trước 1975, được thu âm mới ( 85 - 86 trở lại đây) hay là cả nhạc, ca sĩ và bản thu đều phải trước 1975 ?
Cám ơn bác đã tư vấn Em thấy giá hiện tại người ta đang rao thế này CD95: 14,5 đến 15 triệu. Vậy là khoảng 650$ rồi 777esj: họ rao từ 14 đến 16 triệu, nhưng nhìn ảnh thì cũng không mới lắm, và cũng cao hơn 600$ Nếu mua được của ai đang dùng, có uy tín, hoặc của cửa hàng nào làm ăn chân chính thì may quá. Vì em không biết kiểm tra mắt mũi của đầu thế nào, và liệu máy có ổn định không. Về nhạc vàng cổ, phải xấu hổ mà báo cáo bác thế này, em ghi chương trình băng cối vào PC dạng Wav, sau đó in ra CD và dùng đầu CD để phát. Trước đây em dùng đầu đĩa Sony X7ESD nhưng có người quen "trấn" mất rồi.
Nếu bác chỉ nghe nhạc vàng cổ thâu từ băng cối ra CD thì em đề cử Denon 3500 . Thử một lần xem sao bác.
Hehe,em mới ráp em 3500 black với cặp loa cổ và amply cổ nghe nhạc vàng cũng cổ luôn mới phát hiện ra đấy bác. :wink: Bác Nghĩa muốn mượn bất cứ lúc nào cũng được.Chỉ sợ bác chê đồ cỏ ko thèm nghe thui.
Ui,nói về các đầu CD thì em ko dám qua mặt bác đâu ạ.Bác cứ chọc em. Hơn nữa em chỉ đề cử 3500 để nghe nhạc thâu từ băng cối chứ ko phải so sánh với 777ESJ PS-Mà tính lại Denon 3500xx với giá bây giờ thì ko còn ngon bổ rẻ như lúc trước nữa rồi bác Wildbird ơi.Chắc phải chơi CD nào rẻ tiền hơn thôi.
Em ko biết nói sao nhưng theo gu nghe của em thì ngon lành bác ạ.Bác thử đi nhưng nếu ko đúng thì đừng mắng em nhé.
Có bao nhiêu dòng Sony 777 hả các bác Em xem qua thì có 777esa, 777esj, 77es, 707es... esa và esj khác nhau ở điểm nào ạ?
Hôm vừa rồi em có đi xem một chiếc 777esj, thấy cũng còn mới mà không xuất sắc lắm. Nút OPEN/CLOSE đã bị mờ, hồi gỗ một bên đã bị bong nhưng chưa rời hẳn ra. Em cũng nhiệt tình mua nhưng bác chủ bán hàng đòi căng quá nên đang đề nghị bác ấy xem lại, không thì đành thôi vậy 15,6 triệu Bác này có vẻ lại không tham gia vnav, mà rao ở các trang rao vặt cũng một thời gian rồi, giá thì ... "call" Ngoài lề một chút, em rất dị ứng với ai đề giá " call". Tây chẳng ra tây ta chẳng ra ta.
Em còn mấy con Sony ở nhà, có luôn 777ESJ đúng nhu cầu của bác (em ít nghe bằng Sony, nhưng em thích sưu tầm Sony), nếu thích em nhường cho bác, hay đổi dây nhợ gì cũng được, không nhất thiết phải đồi thành "khói" bác àh
bác chủ thớt đã lấy con 555 rồi, bác bỏ phiếu làm cái gì. bác ấy chơi chán rồi và đang rao bán kia kìa, Diễm rồi bác ah.
Có lẽ chất âm của chiếc 555 không hợp với loa và tăng âm bác ấy đang có. Nếu có thể nhờ bác caobeo68 cho xin vài dòng nhận xét để anh em hiểu thêm về sản phẩm này
Đúng vậy các bác ạ! :? E là người việt nên có cảm tình và ngưỡng mộ thương hiệu Sony từ lâu, rất lâu rồi các bác ạ. Sau một thời gian dài nghiện ngập audio đã dùng qua và đã đc đi mua hộ , bê hộ cho nhiều ô bạn "đồng bọn" đủ loại , đủ đời cdp - âu có, mỹ có, á có ... Và cũng nộp nhiều học phí để đc tiếng là " nghe nhiều" . Em đã có đc chọn lựa cho " gu" hay là quan điểm của e về cdp là: Với nhật bổn thì chỉ esoteric ( có kèm theo chữ w càng tốt) , cdp của mẽo càng đắt tiền, càng hay . Còn với cdp của châu âu tầm tiền mà các audiofile VN có thu nhập trung bình vẫn có thể sở hữu đc thì đã có thể là chuẩn mực âm thanh trong sự thưởng thức âm nhạc của em Thế mà khi nhìn thấy , đc bê, đc dòm vào trong ruột gan e nó thì sự thần tượng, cơn thèm muốn đc sở hữu các e hoa hậu Sony một thời lại nổi lên Che mờ mọi kinh nghiệm của e .Thưa các bác , e mua con scd-555 es là có nguồn cơn như vậy , về hình thức e nó quá đẹp, về ruột gan e nó quá gấu, quá nặng để ta luôn phải có một cảm nhận hết sức cảm tính là em nó rất PRO . Với cái giá rất dễ để có thể tự cho phép mình hoang phí Thế nhưng , một lần nữa hoa hâu lại chỉ để chơi qua đêm thôi chứ ko thể làm vợ suốt đời đc. Với lazz, vocal e ko thể kiên nhẫn ngồi nghe nàng kể lể suốt đêm bên tai đc . Tiếng của nàng đanh sáng nhưng ko mộc ,tròn mềm nhưng ko dầy . Tóm lại e đã lại phụ tình nàng vì nhận ra rằng: em yêu nàng không phải bằng trái tim mà bằng lý trí và bằng cả.những nhận định của cha, anh ta trong suốt một thời kỳ dài gian khó