Cuối cùng kô cầm lòng được trước sự mỹ miều về độ mới tinh của em T07S này khi đích thân đến mục kích, em đã bê nó về nhà tối hôm qua
Em nhìn loáng thoáng thấy giống chữ " Cầu Chì " anh ạ Loại này bữa giờ em thấy có mấy cái hổng có cầu chì rồi , có bác cũng cắm nhầm điện con T-07 khi mở máy ra cũng hổng thấy cầu chì đâu... Hay là nó chia ra làm 2 loại : Loại có & Loại không :lol:
Lại gặp bác ở đây rồi, con T07 của em đi 2 cái transfomer rồi bác ạ, còn bị gì nữa thì phải đợi tiếp mới buồn chứ, rõ là chán cho cái anh Pioner
Vậy là con của bác cũng giống y choang con của em đấy...Cắm nhầm điện 220V rồi thì...Toi mất 2 cái tăng pho nguồn..nhưng không sao bác ơi . Mình quấn lại vẫn chạy ngon lành cành đào bác ạ , lỡ có tèo tụ thì...thay tụ luôn Con CDP PD-5000 của em giờ quấn lại nguồn , thay tụ mới hót hay hơn ngày xưa , mấy bác đến nhà nghe cứ bảo chất âm giống...WADIA :lol: Bác làm lại nguồn đi rồi hôm nào rảnh bê qua em mình cùng cho...Gà què đá đấu xem sao nhé :mrgreen:
uhm... em là dân a ma tơ gà mờ mới chập chững chạy theo sau các bác thôi, khi mang nó về với giá năn nỉ ỉ ôi xin chút lộc lì xi đầu năm là 650usd chẵn, ghép vào với những gì đang có em nghe thấy thích hơn cdp philip 600b hiện tại, tiếng ca sĩ hát rõ ràng mạch lạc hơn, phần nhạc cụ đệm theo nghe rõ từng loại và êm ái hơn, em kô có phòng nghe riêng tất cả dồn chung vào phòng ngủ (5x4 m2) hơn nữa các đĩa bài hát của em chỉ toàn là 35k, 50k mua của các shop trên diễn đàn này, mắc nhất cũng chỉ là vài đĩa nhạc vietnam giá 250k (những đĩa nay đã ít nghe) nên em chẳng dám có ý kiến đánh giá.
Chào bác . Con PD-5000 của em là của người bạn chơi chung trong hội để lại theo kiểu...đổi chác các bù nên cũng chẳng biết bao nhiêu bác ạ . Cách nay vài tháng có shop cũng rao bán với tầm giá 8 - 8,5tr . Con này em thấy ít có . Thân.
Nhất bác Hun, con Khủng long của em đang được thân chủ đóng gói rồi bác ah, chắc ngày kia nhận được hàng, :lol: :lol:. Nhiều đồ quá, chết dở. :mrgreen:
huhm... có lẽ như thế là để cho mọi người biết cái của em và cái của bác, chứ kô thiên hạ lại kiện cáo ầm lên là bác đả nhường nó cho em mà kô la lên :mrgreen: (em đùa tí). Trộm nghỉ chắc con của em là hàng mẫu trưng bày hay quảng cáo gì đó Em thấy trên tem in chữ đỏ thiệt lớn là chữ PULSE, còn dòng chữ màu đen nhỏ hơn bắc ngang qua chữ đỏ là: D/A CONVERTER, chắc là họ cảnh báo không được cắm lộn điện các bác nhỉ
Nhớ rề vêu cẩn thận nhé cụ Chuyển bớt vào trong này...tránh rét đi cụ . Em nhận trông coi giúp cho...hihihih
he..he...đợt tới em cũng thanh lý vợi cho nó rộng chỗ. 16 sò sắt vs 24 sò than; 150w vs 200w; Ý vs USA. :lol:
Ây dza.... - Thương hiệu thời trang : Ý - Số lượng : 24 sò - Công lực : 200W - Chủng loại : Than được khen nhiều hơn Sắt Cái nảo cái nào...em chịu chết , tùy bác chọn :lol: Bác cứ cho 2 thằng oánh nhau...thằng nào tèo trước....đem vứt :mrgreen:
Em cũng đang định lấy 1 em PD 5000 vì thấy cấu hình bên trong phê quá, có nhắn tin hỏi bác Zorro và bác Baohun chưa nhận phản hồi nhưng đọc review xong lấy luôn sợ bị cướp mất . Con này hay bị bệnh gì có bác nào biết tư vấn giúp, mắt mũi thì em chả sợ 1 củ là shop Minh Thanh chuyển con khác ngay.
Thấy các bác bàn tán về Pi ghê wa mà topic này thấy cũng lâu rùi. Em cũng xin ké phát. Em cũng có T07A mặt mũi không được sáng sủa cho lắm nhưng được cái mắt trâu, nhận bài phe phé. Hơn năm nay chán nhạc nhẽo, noa và âm ni đã ra đi còn cái pi năm chỏng chơ chán chả buồn bán
Phí quá vậy bác. Âm nhạc giải toả được nhiều thứ bác ah nhất là sau 1 ngày cơm áo gạo tiền. E vừa mua xong pd 5000 nhưng bác k nghe thì để nó cho e trải nghiệm. Inbox e bác nhé. Nếu k mời bác qua nghe nhạc giao lưu cho vui.