Step Up: Revolution, em vừa xem tối qua, đúng là đã tạo nên một cuộc cách mạng cho seri phim này. Hiệu ứng 3D đã góp phần không nhỏ làm nên thành công cho phần 3, chính vì thế, phần 4, dù có 3D vẫn phải tạo ra sự khác biệt, theo em, đó chính là nghệ thuật thị giác đương đại đã được sử dụng rất khéo léo trong phim, tạo ra những hình ảnh ngoạn mục và hoàn toàn mới lạ so với cả 3 tập phim trước. Bối cảnh của Step Up: Revolution diễn ra ở Miami, vì thế, hãy yên tâm đây là một bữa tiệc thịnh soạn của bikini, của những thân hình rám nắng, bãi biển thật đẹp, kết hợp với graffiti, âm nhạc rộn rã sống động theo những phong cách chủ đạo là dance, hip-hop và R&B. Về dancing - chất liệu gốc để làm nên seri Step Up, đó là flash mob pha trộn break-dance, và phong cách dàn dựng theo kiểu America's Best Dance Crew dù vai nữ chính đến từ So You Think You Can Dance. Vẫn có một chút giao thoa giữa phong cách hàn lâm và đường phố như ở các phần 1 và 2, những đoạn lắng rất đẹp của phim. Điểm nhấn ấn tượng nhất của phim, theo em, là việc các chuyên gia cũng như đạo diễn đã lồng ghép rất giỏi nghệ thuật thị giác vào các trường đoạn nhảy múa, đặc biệt là đoạn trong bảo tàng. Màu sắc liên tục biến hóa, từ cổ điển tới hiện đại, từ tranh tượng tới ánh sáng laze, và trên hết là phần vũ đạo - vẫn là flash mob, như một bức tranh được ghép từ những mảnh nhỏ, theo nhiều phong cách khác nhau, nhưng lại hài hòa và ăn ý đến bất ngờ. Không thể không nhắc đến các tác phẩm thị giác tuyệt vời, được tạo nên bằng bình xịt, dao dĩa, thùng tono, rác thải... Đẹp mê hồn và cực kỳ giàu ý nghĩa. Cao trào của phim là màn nhảy ở đoạn cuối, nhưng em lại thích nhất màn nhảy ở building văn phòng. Đó thực sự là đỉnh cao, từ ý tưởng, phần biên đạo, các nghệ sĩ thể hiện cho tới thông điệp, từ cách mở đầu đến kết thúc. Những góc máy đầy bất ngờ, chuyển cảnh sáng tạo và hiệu ứng 3D xuất hiện đúng lúc càng tăng thêm sự hưng phấn cho khán giả. Dĩ nhiên, còn phải kể đến âm nhạc hay và vô cùng biến hóa nữa. Còn nhiều thứ nữa để viết về Step Up Revolution nhưng em sẽ dừng lại ở đây thôi. Em phải nói rằng, em cực kỳ mê phim này, dù nó đang bị các bác phê bình ném đá tơi tả vì kịch bản chả có gì và nhiều sơ hở. Nhưng em cho rằng âm nhạc và nhảy múa đủ làm khán giả quên hết những thứ đó, và Step Up: Revolution cũng không cần đến nội dung sâu sắc hay sự hoàn hào đến từng chi tiết để khẳng định sức hấp dẫn. Thấy phim hay hay dở tùy vào sự cảm thụ của mỗi người nhé, em không xui ai phải đi xem đâu à...
Nói chung thể loại phim âm nhạc nhảy múa thì đừng quá coi trọng kịch bản vì đa số đều gióing nhau. Em vửa xem xong street dance gì đấy vừa down xong. So sánh với step up thì street dance vẫm kém xa cả về nhạc lẫn phong cách múa
Phim nói mình mới coi hôm chủ nhật, nói chung nội dung thì không có gì mới chỉ có các hiệu ứng 3D là mới mẽ. Phải công nghệ mấy bạn nhảy 3D quá đẹp và dạo diễn phim này cũng có cái nhìn 3D quá hay. Khuyến khích các bạn đi xem để biết thêm.
Phần 2 và 3 em cũng xem rồi và đang háo hức xem phần 4. Nói chung thể loại phim âm nhạc này xem cũng đựơc vì là thể loại phim giải trí, đa phần dòng phim này đều kết thúc có hậu và nhẹ nhàng nên xem cũng hay và relax. Nghe các cụ bảo hay nên em vừa đặt 2 vé ở Megarstar để mời ampli vô địch của em đi xem rồi :mrgreen:
Hôm chủ nhật rủ "chị gái già" nhà em đi xem thì đúng là phim rất hay và đáng xem. Tình tiết phim cũng lãng mạn và hài hoà hơn những bản trước. Cái kết cũng có hậu hơn. Cách xử lý các mâu thuẫn cũng nhẹ nhàng, đơn giản và cũng hiệu quả với người xem hơn. Nhiều cảnh quay rất đẹp, cặp đôi diễn viên chính diễn khá ăn ý và hợp nhau. Em rất thích nhân vật Moose trong phim, chỉ tiếc là xuất hiện hơi ít (cuối phim). Một phim rất đáng xem vào dịp cuối tuần !!