Thế là cũng hết Tết, các cụ cũng sắp phải đi làm, cuộc sống lại trở về với vũ điệu hàng ngày vốn có của nó. Câu chuyện âm thanh em tạm gác qua một bên để thử sức với thể loại ảnh mà em cho là rất khó, đó là ảnh đời thường. Em hay lang thang, khi thì một mình, khi thì cùng dăm ba đứa bạn... Trong những lần lang thang như thế, có rất nhiều hình ảnh đẹp và ý nghĩa, để lưu giữ được những khoảnh khắc đó lại là một vấn đề rất lớn đối với em. Trên VNAV cũng đã có nhiều topic dạng như thế này, nhưng hình ảnh đã mất rất nhiều, chính vì thế, em lập topic mới mời cả nhà cùng chia sẻ những giây phút hiếm hoi xung quanh ta, mà có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tiêu chí là ảnh đời thường, bất kể phim hay số, miễn sao các cụ cho là đẹp và ấn tượng. Rất mong các cụ ủng hộ Em mở hàng nhé, sáng mùng 1 Tết tại cafe 39 Hàng Hành...
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Hnh này của bác khiến em nhớ tới Hà Nội những năm 80, lúc nào cũng thế này thôi, thỉnh thoảng mới có vài chị đạp xe qua lại. Xe ai có vấn đề kẽo kẹt là cả phố nghe thấy. Hiếm lắm mới thấy có tiếng xe máy. Mà nhìn thấy ô-tô thì khoe cả ngày :mrgreen: Năm nay em gặp nhiều người định cư nước ngoài về VN ăn Tết, họ đều nói rằng đánh mất Hà Nội, nếu thế này, họ sẽ không còn thấy thôi thúc, ham muốn về quê ăn Tết nữa. Mình ở đây chứng kiến thay đổi (biến dạng) hằng ngày, dần dần, chứ người đi xa về chắc shock ghê lắm. Tội nghiệp!
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Nhìn hình đầu, tôi lại tưởng bác Trịnh CS đang uống cà phê hàng Hành
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Bác chủ cho em ké tấm này nhé... Sáng nay, thánh lễ khai trương năm mới tại nhà thờ tp. Seattle, người Việt đốt bánh pháo như thế này đây.... :wink:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Cảm ơn các bác đã ghé thăm và góp vui. Đúng là HN đã mất đi rất nhiều nét văn hóa của riêng mình, em ở HN từ năm 1985 đến nay nhưng cũng shock lắm. Vẫn biết xã hội cần phải đi lên nhưng đánh mất mình thì thật là đáng tiếc. Giờ đây nhà nhà xe máy, xe hơi, không khí quây quần ngày Tết cũng không còn... Trẻ em ngày xưa thấy Tết thì vui mừng vì có quần áo mới, nhưng nay thì... lì xì nhiều mới vui. Sáng mùng 1 năm nào em cũng lang thang khắp phố. Em thấy ngày xưa, các cụ kiêng quét nhà ngày Tết, giờ thì đường cũng quét... Ông cụ này vẫn phải ra đường kiếm sống ngày mùng 1 Tết...
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Cụ này sáng mùng 1 đã ra đường hóng cái không khí lành lạnh, êm ả...
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Ông mong ngày nào cũng thế này thì cửa hàng nhà ôg bán cho ai hả ông Hờ :lol:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Ờ nhể, cụ nói em mới nghĩ ra :lol: Cơ mà không khí sướng lắm cụ ạ :mrgreen: Hàng Đào đây cụ...
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Vắng vẻ được có 1 ngày mà sao mình sướng thật. Cứ như dân các phố đi sơ tán hết rồi Thích nhất đậu xe thoải mái kg sợ ai đuổi :lol: :lol:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Em mời các cụ xơi, em chờ cơm để chạy lên Hàng Bài tý mà chưa có, đói quá :cry:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Muối và diêm sáng mùng 1 đã thấy có người đi rao bán rồi bác Tùng à? Nhưng ở dưới mạn nhà em ở chứ trên Hàng Gai nhà 2 cụ thân sinh thì kg thấy rao bán. Thế mới lạ.
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Thế bác kg có bức nào về môn giải trí dân tộc truyền thống mà 3 ngày tết trên hè phố cổ hay có à :lol: :lol:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Chài, món đó là em chịu đới, giơ máy là ăn đòn gánh ngay :cry: Có tấm này cụ xem tạm, này thì cờ bí, cụ này định... thí tướng :lol:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Thì vào thả mấy tay xong tha hồ mà bấm :lol: Em ra cửa bị ngay mấy thằng ngồi nhờ cửa nhà mình thịt roài Mất toi hơn 10t với chúng nó, còn bị vợ nó chửi te tua :mrgreen:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Há há, nhất cụ roài... Em là em cứ sắm trước bộ này rồi thả đâu thì thả :lol:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường Tấm Bơm Lốp Xe, bác chụp bằng ống gì mà bokeh đẹp và màu mượt quá vậy bác... :wink:
Re: Street eyes - Góc máy đời thường @ORA3: Em chụp bằng body Sony NEX-5 và lens CZ T* 50 f/1.4 ZF bác ạ. Hàng rong HN cũng là một nét đẹp, nhưng giờ cũng biến thái sang nhiều ngón
Re: Street eyes - Góc máy đời thường mùng 5 tết Vũng Tàu nắng đổ lửa! em tập bấm máy :mrgreen: . thanks