SỰ TÍCH THẠCH SÙNG THỜI CHỨNG KHOÁN Ngày nảy ngày nay, trong tận cùng ngõ ngách giữa chốn phồn hoa đô thị. Có 2 vợ chồng sinh sống. Người chồng tên là Thạch Sùng, người vợ chưa làm giấy khai sinh. Họ sống thảnh thơi tại bất cứ ngõ ngách nào họ tìm thấy và hành nghề ăn xin. Vì phải vật lộn lăn lê bò toài thường xuyên nên được ông trời ban cho một mùi hôi thối nồng nặc. Chính vì lẽ đó mà 2 vợ chồng Thạch Sùng độc chiếm mọi ngõ ngách họ từng sinh sống khiến quỹ đất lên đến hàng triệu ha. Dù đã tích lũy được nhiều vốn nhờ những thủ đoạn của mình. 2 vợ chồng Thạch Sùng vẫn hành nghề đi xin và nhặt nhạnh mọi thứ trong những đống rác dù là vàng bạc hay kim cương. Họ phải húp cháo xương sườn trừ cơm và uống bia lon cầm hơi, cuộc sống thật khổ cực. Do vừa phải lang bạt khắp nơi vừa nghĩ cách giấu đi tài sản mình dành dụm được nên 2 vợ chồng thường xuyên bị căng thẳng. Mỗi lần như vậy, Thạch Sùng để vợ ở nhà trông gia tài còn mình chân đất mắt toét chạy bộ ra đầu ngõ, bắt xe ôm đến Kim Liên kiếm quả cánh, xong xuôi trèo lên xe bus thẳng tiến NEW CENTURY. Đến điểm dừng gần nhất, Thạch sùng bắt xích lô đi ngược hướng đến NEW và gọi taxi khi cách tụ điểm trên chừng 200m... Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Thủ đô Hà nội thân yêu mở rộng bờ cõi đến tận Hà Tây. Thạch Sùng hay tin ủ phân trồng rau nuôi gia cầm tại bất cứ ngõ ngách nào mình sinh sống. Giá đất tăng lên chóng mặt, những con đường mới liên tục được mở rộng và đi qua mọi địa phận của Thạch Sùng. Do không nắm sổ đỏ trong tay nên Thạch Sùng chỉ được đền bù thiệt hại vài tỷ $. Toàn bộ tiền đền bù Thạch Sùng mua vàng tích trữ gửi ACB. Những thứ còn lại vườn tược nhà cửa, phân bón rau xanh, gia cầm Thạch Sùng cho nhà nước tự ý xử lý vì đang trong dịch bệnh cúm lợn, cúm gia cầm, lợn tai xanh, rau nhiễm độc... mà nguyên nhân những dịch bệnh trên sau này được phát hiện là do Thạch Sùng gây ra. ..... Dù đã trở nên giàu có nhưng chưa kiếm được việc làm thích hợp nên Thạch Sùng vẫn cặm cụi kiếm sống bằng nghề ăn xin. Một hôm, xem tin thế giới thấy phóng viên bỗng nhiên rút giày ném vào mặt Bush. Thạch Sùng dự đoán ắt có điềm gở. thiên tai hay dịch bệnh sẽ tiếp tục hoành hành. Thạch sùng bán toàn bộ vàng của mình khi giá vàng đã tăng gấp đôi. Vợ Thạch bảo mua dầu thô nhưng Thạch gạt ngang: vàng với dầu thì có gì hơn nhau. Toàn bộ số tiền có được Thạch Sùng đầu cơ mua gạch và thép tích trữ. Quả nhiên mấy tháng sau, hệ quả của nạn phá rừng không kiểm soát được kèm giông tố nổ ra khiến hầu hết vườn tược nhà cửa bị cuốn trôi theo lũ. Sau cơn mưa trời lại sáng… Nhu cầu xây dựng tăng cao, các công trình của chính phủ ko thể chậm tiến độ hơn được nữa kể cả các công trình chưa được giải ngân đồng cắc nào, nguồn cung trên thị trường ngày càng hạn hẹp, khiến giá vật liệu xây dựng lên cao gấp 10 thậm chí có lúc 1 lượng vàng chỉ đổi được một viên gạch, 2 ki lô vàng mới mua được một ki lô thép. Thạch Sùng bán toàn bộ lượng gạch thép của mình và thu về một lượng tiền khổng lồ ko ai đếm được (Sau này Thạch vẫn còn tiếc vì không kịp dựng vài nhà máy sản xuất gạch bằng 99,9% đất bùn trộn với 0,1% đất sét, không kịp nhập khẩu thêm vài trăm triệu tấn thép xây dựng từ Tung Của về đóng lại mác châu Âu để bán cho nước nhà). Có tiền trong tay Thạch Sùng dễ mua được nhiều địa vị, hắn sai Mác-đốp mua giúp hắn 1 chân trong Sở giao dịch chứng khoán phố Wall. Tậu cho vợ một văn phòng đại diện của Phố Wall ngay trên phố chứng khoán Nguyễn Công Trứ mà ở đó vợ hắn là Trưởng Đại diện, còn hắn là người đặt lệnh cùng với rất nhiều nhà đầu tư khác, nhờ có vợ nên hắn dễ dàng nắm được cổ phiếu nào đang “hot” và vợ hắn cũng dễ dàng bán khống cổ phiếu trong tài khoản của các khách hàng. Lượng cổ phiếu mà vợ chồng hắn sở hữu ngày một tăng theo cấp lũy thừa. Hắn ra ở Hòn ngọc Việt, xây dựng cung đình nguy nga và thuê hàng ngàn người mẫu chân dài về làm vợ lẽ, người nào người ấy ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Hàng ngày phải nhảy múa trên bãi cát trong bộ đồ biniki nhằm thu hút khách du lịch. Trong tay hắn có hàng triệu cổ phiếu mỗi mã trừ DPM do liên quan đến ngành nghề phân phủng là nỗi khiếp sợ của hắn môt thời. Hắn và vợ con sống xa xỉ một cách quá thể quá đáng, khó có người nào dám đú. Hiện nay cũng có một đại gia ngành chứng khoán (Warren Buffett) đang nổi do vượt Bill Gates. Y cũng là tay cự phú nổi tiếng tiền rừng biển bạc và xài phí vào bậc nhất. Một hôm, y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện dần dần chuyển thành một cuộc khoe của giữa hai bên. Warren Buffett nói: Ta có hàng trăm người hầu gái bọn chúng đều mặc áo dát vàng đính kim cương. Thạch đáp: Số vợ lẽ nhà ta ko sao đếm xuể chỉ biết 3, 4 thậm chí 5 năm mỗi người mới được quay vòng khi qua đêm với ta, bọn họ ko mặc gì cả mà chỉ việc nằm trên giường dát vàng đính kim. cương Bóc-phét lại khoe: "Bếp nhà tôi phải dùng cổ phiếu giá ngang ngửa TCT thay ga" Nhưng Thạch cướp lời: "Để sưởi ấm các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hòm cổ phiếu BMC" Nghe bọn họ không bên nào chịu bên nào, Obama đứng ra dàn xếp: "Hai ngài cãi nhau như thế không ích gì cả. Cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin.Hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua phải nộp cho bên được một ngàn thúng vàng. Chúng tôi sẽ làm chứng cho". Cả hai người đều khảng khái nhận lời. Đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giấy giao ước. Bill Gates sợ Thạch Sùng qua mặt Warren Buffett thì mình sẽ càng xấu hổ thêm liền đi theo trợ giúp. Dù sao bạn cũng nên ủng hộ hành động của gã Bill này vì cái Hệ điều hành mà bạn đang xài để đọc mẫu chuyện này là thứ mà ít nhất một lần bạn đã từng ăn cắp của gã. Buffett: Ta có 10 triệu cổ phiếu VIC giá đóng cửa 150$ Thạch bĩu môi Ta có 10 triệu 10 cổ phiếu SSI giá 151$ Buffett: Ta có 10 hòm kim cương để đựng số cổ phiếu đó Thạch cười đểu: Ta có 10 hòm giống hệt nhưng hòm của ta là hòm đực còn của ngươi là hòm cái nên nặng hơn phần vòi Buffett chống chế: Ta có 15 triệu PVD giá đóng cửa 170$ dư trần ko ai bán Thạch phẩy tay chỉ vào bảng điện tử: Ta có 15 triệu cổ phiếu VNM giá 175 và vừa đặt mua thêm 20 cổ phiếu nhưng mới khớp được một nửa. Thấy thế Buffett bắt đầu bối rối. Vừa lúc đó một nô tỳ họ Lý của Thạch Sùng 3 năm nay bị thất sủng thấy Buffett ngọt nước chạy về phía ông ta thì thầm điều gì đó. Buffett gật gật gù gù dõng dạc phán: "Hôm nay tạm dừng ở đây 3 ngày sau ta tranh đấu tiếp". Thạch tức nổ con đom đóm mắt vì bị nô tỳ họ Lý làm mất mặt ngượng ngịu đồng ý. Buffett tiếp: Nhà ngươi giàu thì giàu thật đấy nhưng thiếu một cái mà thằng con trai nào cũng có nên ngươi sẽ thua thôi. (nói nhỏ mùi hôi) Thạch tím tái mặt mày tưởng bị Buffett tỉa đểu, không kiềm chế được cảm xúc dõng dạc hô to. "Nếu nhà ngươi chỉ ra được cái gì mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi không phải một ngàn thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy!". Thế rồi trong một cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch bắt Buffett cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Buffett cười tự mãn khi chưa câu kéo mà Thạch đã cắn câu. Trong lúc ký bản giao ước, Buffett sai người ra chợ mua toàn bộ cổ phiếu DPM, phần mình ký xong bản giao ước mua vé đến Hòn Ngọc Việt thưởng thức vì hắn biết rằng 3 ngày nữa sẽ cho Hòn ngọc Việt đóng cửa tạm thời để tu bổ theo tiêu chuẩn châu Âu gần nhất... 3 ngày sau... Thạch Sùng ức quá, cùng lúc đó lại nghe tin cổ phiếu DPM tăng giá kịch trần suốt mấy phiên liền, cộng thêm buồn vì bị vợ theo tiếng gọi của C.Ronaldo nên đuổi Thạch ra khỏi căn chòi nhỏ , không chịu được cơn sốc này, kình lực trong người bộc phát, Thạch Sùng nổ tung như máy bay A330 của Air France, phần xương của Thạch Sùng biến thành "Thạch Cao" còn phần thịt biến thành "Thạch Dừa"(chính là thạch dừa mà ngày nay ta vẫn thường ăn). Người đời thương tình, đem gói thạch cao với thạch dừa vào bịch ni-lon đem chôn trong bãi rác, mấy ngày sau nhờ có chất dinh dưỡng từ mấy cái ổ ấu trùng ruồi trong bãi rác mà bịch ni-lon biến ra con Thạch Sùng. Thạch chẳng bao giờ biết rằng Buffet cũng chẳng có cái cổ phiếu nào của Microsoft. Họ Thạch giờ không còn nữa... (họ Lý thì quá trời)