Suy thoái kinh tế

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 22/2/08.

  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cái chủ đề này post vào mục Thư giãn xem chừng không hợp lắm, xong em không biết đưa vào đâu nên đành để tạm ở đây.

    Tình hình là rất tình hình rồi các bác ôi...!

    Lãi suất qua đêm cao kỷ lục, lãi suất cho vay cao ngất ngưởng, các ngân hàng như ngồi trên chảo lửa. Thị trường chứng khoán chết yểu. Chỉ số lạm phát tăng nhanh dã man... Chừng ấy cộng với năng lực điều hành vĩ mô của các bác nhà ta phải nói... kinh dị. Thử hỏi không suy thoái đến nơi là gì???

    Chẳng WTO với PNTR thì thôi chứ, như thế này nhà em vái cả nón!

    Các bác có cao kiến gì không, cho em vài lời để em sáng mắt với.

    Chết đến... rồi!!! :cry: :cry: :cry:
     
    Tags:
  2. Kogan

    Kogan Advanced Member

    Joined:
    14/11/06
    Messages:
    557
    Likes Received:
    5
    Robert Jordan nằm sau gốc cây, lấy hết sức, thận trọng và nhẹ nhàng, giữ cho tay khỏi run. Anh chờ cho tên sĩ quan tới có chỗ mặt trời chiếu sáng nơi những cây thông đầu tiên của cánh rừng gặp vạt cỏ xanh rờn trên sườn núi. Anh nghe thấy tim mình đập dồn dập xuống mặt đất phủ đầy lá thông./.
    :?:
     
  3. phamhung

    phamhung Approved Member

    Joined:
    27/12/07
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Anh nhìn cô. Trên đồng cỏ một con cắt đang săn mồi và những đám mây lớn của buổi chiều đang bay tớI trùm lên đỉnh núi.
    - Thế với những người khác anh có thấy thế không ? – Maria hỏi anh, hai người lúc này đang dắt tay nhau đi.
    - Không, thật đấy.
    - Anh đã yêu nhiều người rồi.
    - Một vài người, nhưng không như yêu em.
    - Thế không thấy như thế à ? Thật không ?
    - Cũng thấy thích nhưng không phải như thế này.
    - Và đất đã rung chuyển. Trước đây đất có bao giờ rung chuyển không ?
    - Không ! Thật đấy, không bao giờ !
    :?:
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Mấy năm trước, tôi ao ước về một mảnh vườn nhỏ. Tôi đã vẽ ra đủ thứ kế hoạch, nào là trồng cây gì, sắp xếp chúng như thế nào cho đẹp mắt... Thế rồi, chúng tôi có con. Năm đứa trẻ. Tôi quá bận rộn, không còn thời gian nghĩ đến mảnh vườn nữa.

    Tiền bạc lúc nào cũng eo hẹp. Thường khi những đứa trẻ có ý đòi hỏi những món đồ đắt tiền, tôi nói với chúng: "Con thấy có một chậu cây đầy tiền ngoài sân à? Tiền bạc không tự nó mọc ra được đâu, con à!".

    Thế rồi, tụi nhóc cũng lớn. Đứa vào trung học, đứa vào đại học. Lúc này, tôi có thời gian để nghĩ về mảnh vườn của mình. Mặc dầu vậy, tôi cũng không chắc lắm. Ý tôi là, một mảnh vườn nhỏ cũng tốn không ít tiền.

    Tôi lại nghĩ về mảnh vườn. Đứa con cả của tôi đã xới cho tôi một mảnh đất con con trước sân. Và những đứa khác mua cho tôi nào là cuốc, xẻng, hạt giống, sách dạy làm vườn... Đó là chuyện của 3 năm về trước. Mảnh vườn nhỏ của tôi bây giờ rất xinh xắn, như tôi mong đợi.

    Một buổi sáng mùa xuân, tôi đang nấu nướng trong bếp, bất thình lình nghe tiếng còi xe inh ỏi. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy một chậu cây "mới toanh" được đặt ngay giữa sân vườn. Tôi cho rằng đó là một cây liễu, bởi cành lá rũ xuống của nó. Nhưng khi đeo kính vào, tôi không thể tin được những gì mình đang trông thấy: Một cây tiền! Tôi bước ra ngoài để xem cho rõ. Đúng thật rồi. Một chậu cây đầy những tờ tiền được dán khắp trên thân cây lẫn cành cây.

    Tôi biết tiền không bao giờ mọc trên cây. Nhưng tôi biết, tình yêu thì có thể làm được điều đó.

    (Theo Chicken soup)
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Bác Chich đừng lo lắng, thiếu gì cách làm giàu :(

    Chơi game đi bác, thấy bảo kiếm tiền tỷ đó

    http://www.vnpost.dgpt.gov.vn/bao_2006/ ... e/t8b2.htm
     
  6. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Các bác ác lắm, làm em sụt sùi mãi :cry:

    @kogan, @phamhung các bác nhớ ghi chú trích đoạn từ tác phẩm nào để em còn tìm đọc. Quá xúc động vì sự trong trẻo của các bác
     
  7. Vincin

    Vincin Advanced Member

    Joined:
    3/3/06
    Messages:
    863
    Likes Received:
    6
    bình tỉnh đi bác Chích, tại dân mình chưa quen với kiểu can thiệp hơi thô bạo như thế...thật ra thì còn hơn ngồi trơ ra đó kô làm gì....
     
  8. phamhung

    phamhung Approved Member

    Joined:
    27/12/07
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Chuông nguyện hồn ai của Hemingway bác ạ :D
     
  9. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Chat cô đơn

    Anh từng chờ Chat những buổi đêm
    Đợi mặt cười Yahoo em bật sáng
    Exit rồi những tháng ngày lơ đãng
    Thả hồn mình vào Desktop cô đơn.

    Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn
    Nghe Hard disk xạc xào như quét rác
    Ngồi lặng im nhìn Display ngơ ngác
    Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi.

    Login đi dẫu chỉ một lần thôi
    Để được dùng Headphone nghe em hát
    Khung cửa sổ những Icon bàng bạc
    Soi bóng mình lặng lẽ xuống Keyboard.

    Bức thư tình anh đã cố Download
    Edit rồi thả trôi trên nỗi nhớ
    Yahoo ơi! Có ích gì than thở?
    Invi(...sible) rồi chẳng thể thấy được đâu
    Sign-in nhìn lặng lẽ bước qua nhau
    Để Archive còn lưu theo ngày tháng.

    File còn đó chứa tình anh trong sáng
    Cho con tim Run mãi mãi không về
    Sẽ cố Wait...đến lúc nó ngủ mê
    Compress lại không còn tương tư nữa.

    Có những lúc Admin anh tự hứa
    Design hoài vẫn mãi một trái tim
    Zip lại rồi đôi mắt bỗng lim dim
    Không nỡ giấu, Send đi thì sợ mất.
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Các bác... ác quá! :cry: :cry: :cry:

    Thấy chết mà không cứu, lại còn vác Jordan với cả Maria ra đây nữa làm em... thèm, khị khị, nhất là cái đoạn "rung trời chuyển đất" trong cái túi ngủ của Jordan ấy :D

    @ Caithang: Em có mộng làm giàu đâu bác ơi, chỉ mong sao kiếm đủ tiền nuôi con thôi dưng thấy mờ mịt quá... :?:

    @ Vicin: Đúng là thà nó cho mình một nhát còn hơn để mình chết từ từ bác nhể :D :D :D
     
  11. Kogan

    Kogan Advanced Member

    Joined:
    14/11/06
    Messages:
    557
    Likes Received:
    5
    same :lol:
     
  12. Likeaudio

    Likeaudio Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    109
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    chưa khủng hoảng được đâu các bác ơi, có 10 yếu tổ tạo khủng hoảng (lạm phát cao, bất động sản bong bóng, chứng khoán giảm nghiêm trọng, lãi suất ngân hàng tăng cao...), nhưng ta mới chỉ có 8 thôi, còn 2 yếu tố nữa chúng ta đang cố giữ (vay nợ nước ngoài thấy bảo vẫn kiểm soát được...). Hy vọng bình yên sẽ đến với đất nước chúng ta
     
  13. vua_luoi

    vua_luoi Advanced Member

    Joined:
    29/6/07
    Messages:
    181
    Likes Received:
    1
    Báo cáo với các bác là giá thực phẩm ngoài chợ đã bắt đầu giảm (em nghe lòm chị em kháo nhau), giá dầu bắt đầu giảm, về phía NN thì chỉ thị các ngân hàng kiểm soát cho vay BDS, kiểm soát cung tiền, bắt các NHTM mua trái phiếu để giảm lượng tiền trôi nổi, giảm thuế thu nhâp DN..... các động thái này nhằm giảm lạm phát, kiểm soát các hoạt động tài chính và đồng thời kích thích đầu tư DN, tăng thu hút vốn NN để mở rộng quy mô nền KT phát triển bền vững hơn.

    Phần dưới em trích từ Nghị quyết của CP các bác nhé :) , vui lên đi
     
  14. x600

    x600 Advanced Member

    Joined:
    27/5/07
    Messages:
    63
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi
    Bác nào có nhiều tiền mặt trong nhà mà sợ khủng hoảng thì mau mau dốc hết quy đổi ra đồ Audio nhanh lên, sau này có khi lại phất to chứ nhỉ :D :D
     
  15. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Có lần em đứng bên này cửa khẩu TÂN THANH nhìn sang bên kia............................................Buồn...............
     
  16. dlamtv

    dlamtv Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    221
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hà nội
    Lạm phát càng cao thì đất nước càng phát triển đấy chứ..suy thoái là làm thao.

    Nhớ ở thế kỷ trước VN có mức lạm phát ngất ngưởng mà đất nước phát triển vù vù đó.

    Chắc bác Chích ấp nhiều trứng ung quá đây mà...xin chia buồn.
     
  17. ducnv

    ducnv Advanced Member

    Joined:
    12/1/07
    Messages:
    919
    Likes Received:
    9
    "vượt biên" bị trả về à? quà đâu???

    :lol:
     
  18. Nacon

    Nacon Advanced Member

    Joined:
    16/11/06
    Messages:
    894
    Likes Received:
    5
    Location:
    HN
    Chúng ta vẫn chưa thoát ra được cái thời kỳ "Sống chết mặc bay" . Tự thân vận động thôi , giờ biết kêu ai. :D :D
     
  19. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Em lại suy nghĩ khác, VN mình nếu xét "lợi thế so sánh" với các nước khác trong khu vực thì còn nhiều khó khăn chứ không đơn giản là "rừng vàng, biển bạc" như trong SGK thời anh em học

    - Đất đai rộng hơn nhưng phần lớn là đồi, núi, diện tích đất canh tác thấp, chỉ có lợi thế về SX xi măng do nhiều núi đá vôi. Bờ biển dài nên phải hứng chịu nhiều thiên tai.

    - Tài nguyên nước ta không nhiều, trữ lượng thấp và gần đây bị khai thác vô tội vạ. Campuchia cũng còn nhiều khoáng sản hơn VN.

    - Dân mình đông, nhiều nhân công nhưng trình độ nhân công thấp. Dân đông càng làm suy thoái các nguồn tài nguyên và gây khó cho quản lý điều hành (tắc đường, đất đai bị đội giá lên mức cao nhất thế giới là những ví dụ điển hình).

    - Đất nước ta qua một thời gian dài chiến tranh tất yếu phải trải qua giai đoạn hồi phục và phát triển bù, kinh nghiệm ít và mọi thứ đang ở giai đoạn quá độ nên sẽ phải vấp váp nhiều.

    Thôi không nói nữa kẻo lại phạm vào các vấn đề chính trị nhạy cảm

    Tóm lại chúng ta phải chấp nhận một thực tế là luôn phải sẵn sàng đón nhận những bất điều bất ngờ và vô lý do ngoại cảnh đem lại. Cũng giống như mỗi người đều đang đi trên một con đường với cách hành xử giao thông và điều hành giao thông không giống ai trên thế giới, nhưng mọi người đều đi được. Có thể có nhiều người bị kẹt nhưng vẫn có người đi được nhanh nhờ leo lên vỉa hè hay vượt đèn đỏ. Thôi thì bản thân mỗi người phải cố gắng thích ứng với hoàn cảnh thôi
     
  20. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    94
    Location:
    HAI PHONG City
    Cái tóm lại này của bác ... :cry: !!!
     
  21. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Em thì em rất đồng tình với cái "túm lại" của bác, Việt Nam ta luôn hành xử theo lối mạnh lão nào lão ấy cứ đi, lối làm ăn ko theo nhóm không theo trật tự, khuôn phép nào hết... Cảnh báo thì cũng coi như điếc, hay là "điếc ko sợ súng" các bác nhể. Tăng trưởng KT thì thấp, lạm phát thì tăng quá cao, làm sao giá cả ko đắt đỏ quá mức tưởng tượng. Nói nhỏ chứ... còn bịt mắt chỉ sang anh Trung Quốc cũng lạm phát :( ...
     
  22. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Rõ là ai cũng phải chấp nhận rồi , nhưng diễn đàn sinh ra để mọi người thở than chút chút cho nó vơi đi....xúc cảm . Các vị quan chức ngậm miệng còn có tiền để ăn , chứ dân đen bọn em ngậm miệng thì chỉ có tức mà...thác sớm :cry:
     
  23. conan4283

    conan4283 Advanced Member

    Joined:
    19/3/06
    Messages:
    948
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Đông quận
    Từ khoảng thế kỷ 17 (sau thời Tây sơn Nguyễn Huệ) tới 1975 chúng ta hầu như bị chiến tranh liên miên, hoặc bị chia cắt 2 miền nam bắc.
    Các cụ nói "an cư lạc nghiệp" cấm sai.
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Sao phải uýnh nhau nhiều thế các bác nhể? Đầu xuân lan man chút chút cho vui các bác ơi :)
     
  25. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc

Share This Page

Loading...