Em thấy có đủ mặt các nhãn hiệu cho các loại thiết bị, nhưng chẵng có một sợi cable nào thì làm sao nghe được hở các Bác. Mờ phát pháo cho vui thôi chứ em chơi toàn cable DIY âm binh thôi. Mong các Bác làm ầm ĩ lên. Chúc các Bác vui khỏe.
Em thì toàn dùng cable Trần Phú, cũng xin đăng ký 1 chân vào Fanclub nếu nó có cơ may ra đời... :lol:
Còn ít dây Nordost với Purist bác ruồng rẫy thì cho em mượn nhá. Gớm, dạo này chơi sang thế, lên Trần Phú nhanh thật.
Dạ báo cáo bác là em qua giai đoạn đau khổ rồi ạ. Hí hí. Giờ đang sướng, vì nghe quisheng + cali + koda + trần phú, quá đã, mà lại rẻ. Trước cứ lăn tăn đồ nọ hãng kia đúng là khổ thật. Sau bán hết tự nhiên thấy người thanh thoát hẳn, cứ như là thành chính quả rồi ý bác ạ.
- TẠI SAO KHÔNG CÓ CABLE FAN CLUB CÁC BÁC NHỈ ? - Như thời trang, chỉ có CK FC mà không có Triump FC (under wear). :lol:
Bác hỏi muộn quá. Hôm qua bác cai_thang với bác crystal01 vừa qua em lấy hết cả Nordost với NBS rồi. Tổng cộng đến 20m dây tín hiệu với gần 100m dây loa, chả hiểu các bác ấy dùng gì mà tốn thế.
Em thắc mắc chút với CFC members trước khi gia nhập: vì sao dây trong OPT dài ngoằng, dây tín hiệu đi trong máy không dữ dằn mà mình hay mua dây dữ dằn vậy nhỉ!?
Chưa chưa :lol: Bác phải bán hết mấy cái quisheng + cali + koda + trần phú đi rồi mua cái radio Tầu để nghe dự báo thời tiết thôi nha. Lúc đó bác còn thanh thản hơn nhiều. Đường đi Tây tạng còn xa lắm...
Hi hi, trong máy cũng có chống nhiễu mừ bác Liêm. Đi dây trong máy bằng dây bạc QS, xong cắm cọng cáp ngoài bự xự đắt tiền vô thấy k yên tâm. Tự nhiên em muốn cắt cọng cáp bự đó hàn thẳng vô volume luôn cho yên tâm trở lại (khỏi qua tiếp xúc 2 cái giắc cắm), nhưng dòm lại mạch thấy cái chưn tụ bằng kẽm cũng rẻ không kém mà cắt thì toi cái tụ nên thôi k làm nữa Kết quả dây trên đường tín hiệu là: cắm dây D310mkII vô jack bạc, jack bạc cắm vô jack female Nghệ Thính trên máy, jack Nghệ Thính nối với dây QS bạc noname vô cái chưn kẽm của volume ALPS. Hic, tự nhiên lấy dây bạc nối vô kẽm Càng si nghĩ càng rối nè...