Tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by searchervn, 27/1/09.

  1. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Ngày xuân rảnh rỗi, XX tản mạn cùng Bốn thú chơi tao nhã của người xưa, và cũng của người nay...

    Cầm​


    Kỳ​


    Thư/Thi​


    Họa​


    XX nhớ đến Giang Nam Tứ Hữu gồm 4 cao thủ ở Cô Mai Sơn Trang. Cả 4 vị này đam mê, đắm đuối đến độ có thể đổi cả mạng sống của mình để mong sở hữu được danh tác trong đời.

    - Hoàng Chung Công mê Cầm như Ngọc Tiêu, Thất Huyền Cầm, Dao Cầm. Lão đưa niềm đam mê của mình vào võ học với môn Thất Huyền Vô Hình Kiếm

    - Hắc Bạch Tử mê Kỳ (cờ vây), dùng Thiết Kỳ Bàn (Bàn cờ sắt) làm binh khí, với 361 quân cờ là loại ám khí lợi hại

    - Ngốc Bút Ông mê Thư/Thi, dùng cây phán quan bút, sử bộ Bùi Tướng Quân Thi (1 bài thơ cổ) là môn võ học đắc ý của lão

    - Đan Thanh Tiên Sinh mê Họa, lão này mê 3 món, gọi là tam tuyệt: mê Tửu, mê Hoạ, mê Kiếm

    Bốn lão này ở Cô Mai Sơn Trang canh giữ Nhậm Ngã Hành, không giao tiếp với người ngoài, khi Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên đến. Lệnh Hồ Xung đã phát hiện ra trong bức hoạ của Đan Thanh Tiên Sinh có ẩn chứa kiếm pháp, điều này làm Đan Thanh vui sướng tột cùng, rồi chưa hết, Lệnh Hồ Xung lại ngửi được các loại rượu trong hầm của lão, lúc ấy lão phát rồ lên vì đã tìm được tri kỷ....

    Ôi thôi các bác ơi, đúng là "Tri kỷ khó tìm", cái vẻ luýnh quýnh mà 4 đại cao thủ Giang Nam Tứ Hữu khi gặp Lệnh Hồ Xung và các danh tác đã lột tả hết được cái thú chơi của người xưa. Đã chơi là say sưa, quên cả đất trời, là khao khát tìm tri âm, là đi đến tận cùng của tìm kiếm, là bất kể giai cấp, không hề so đo, cả đời chỉ đau đáu làm sao để vươn đến cái Mỹ...

    Khoái nhất là khi Ngốc Bút Ông, khi vừa nhìn thấy bức thảo thư Suất Ý Thiếp của Trương Húc đã "hai mắt trợn ngược, hơi thở dồn dập, run run nói: Đây...đây là chân tích! Đúng là...đúng là Suất Ý Thiếp của Trương Húc đời Đường...Không...Không...Không giả được..."

    Cái lắp bắp, run rẩy ấy là gì nếu không phải là sự rung động, quy phục trước vẻ đẹp của danh tác!

    Hay Hắc Bạch Tử, nín thở, van vỉ Hướng Vấn Thiên bày cuộc cờ Ấu Huyết Phổ, sẵn sàng đánh đổi tuyệt học của mình, chỉ để được chép lại kỳ đồ...

    Ờ mà, ai cũng có đam mê, và có lẽ hạnh phúc cho ai được sống chết với đam mê ấy...

    Về Đàn, XX tôn thờ Segovia có niềm đam mê cây guitar, và tôn thờ nó đến những ngày cuối đời, gục ngã trên sàn diễn New York với cây đàn trong tay, và chết sau đó vài hôm...

    Về Cờ, XX biết Fisher người Mỹ, được mệnh danh là "Kỳ Quái Thủ" trong làng cờ vua thế giới, ông ta có tính cách lập dị, luôn gây sự, thường xuyên say (xỉn) khi thi đấu, nhưng những nước cờ của ông tung hoành, quái và sáng tạo, đã thắng một mạch tất cả các cao thủ thế giới để giành chức vô địch FIDE

    Về Thi, XX ngưỡng mộ Võ Lâm Minh Chủ - Kim Lão Tiền Bối :) Ông thư sinh, trói gà không chặt, nhưng viết về võ công, và hàng rất nhiều lĩnh vực khác đều trở thành trải nghiệm cực kỳ thú vị của văn hoá Phương Đông

    Về Hoạ, XX mê Goya, cả đời cống hiến cho sự nghiệp hội hoạ và đất nước Tây Ban Nha...
     
    Tags:
  2. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    He he he... Đầu xuân tranh luận với bác XX tí nào...

    Theo em thì võ công đắc ý của Ngốc Bút Ông là 28 chiêu Thạch Cổ Đả Huyệt bút pháp, từ đó mới viết ra bài Bùi Tướng Quân Thi dựa theo lối viết của Nhan Chân Khanh ngoài ra còn mô phỏng Trương Phi viết 4 chữ Bát Mông Sơn Minh, lối viết chữ thảo trong Tự Sự thiếp của Hoài Tố nữa mà... Đoạn này là lúc Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên vào thăm dò Cô Sơn mai trang vật nhau với 4 trang chủ...

    Nhìn chữ Đức em lại nhớ 2 câu thơ các cụ ngày xưa hay dùng để đố về chữ này:
    "Chim chích mà đậu cành tre
    Thập trên tứ dưới, nhất đè chữ tâm"

    Các cụ nhìn xem có đúng không, he he he...

    Về thi ca trong kiếm hiệp, em thích nhất 2 câu trong truyện Bình Tung Hiệp Ảnh Lục của Lương Vũ Sinh:

    ...Mạc đạo bình tung tùy thệ thủy
    Vĩnh tồn hiệp ảnh tại tâm điền...

    (Chớ bảo dấu bèo theo nước chảy
    Mãi còn bóng hiệp trong tim ta)

    Nghe vừa tràn ngập hào khí, mà cũng không thiếu ý vị ôn nhu...
     
  3. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Hìhì, bác Loving cao thủ thật :) À mà bác ơi, bác tìm đâu ra bản Thư Pháp của chữ Kiếm thì post lên đây cho XX xem với.

    Trong truyện và sử Trung Quốc có "Tri Âm - Tri Kỷ Cầm" nói về 2 người bạn chí tính chí tình Bá Nha - Tử Kỳ.

    Bá Nha tên thật Du Thụy, người nước Sở, làm quan Thượng Đại Phu nước Tấn, ông phong lưu tao nhã, và ngón đàn Dao cầm tuyệt diệu, không bao giờ rời xa...

    Tử Kỳ là người Tiều Phu, trộm nghe tiếng Dao cầm của Bá Nha trong lúc đang đi kinh lý, cảm khái thốt lên ý tứ của bản đàn: "lúc cao vòi vọi, chí tại non cao, lúc thì mênh mông trời nước bao la, ý như nước chảy...". Bá Nha cảm phục, kết làm Huynh Đệ. Hẹn mùa thu năm sau sẽ quay lại.

    Oái ăm thay, Tử Kỳ mắc bệnh chết đi, và mùa thu sau, khi Bá Nha quay lại thì mồ đã xanh cỏ. Bá Nha quỳ 1 lạy trước mộ Tử Kỳ, khóc thống thiết, thương thay cho trang tài hoa mà vắn số, âu cũng là định mệnh trớ trêu. Bá Nha ngồi so dây, tấu khúc nhạc Thiên Thu Trường Hận, lâm ly, ai oán, tiếc nuối...rồi vung tay đập vỡ tan cây Dao cầm và ngâm rằng...

    Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn
    Tử Kỳ bất tại đối thùy đàm
    Đại thiên thế giới giai bằng hữu
    Dục mịch tri âm nan thượng nan!


    Tạm dịch thơ:

    Đập nát Dao cầm đau xót phượng
    Tử Kỳ không có đàn cho ai
    Bốn phương trờI đất bao bè bạn
    Tìm được tri âm khó lắm thay!


    [​IMG]

    Rồi còn có "Phu Thê Cầm" nói về Bá Lý Hề và Đỗ Thị. Bá Lý Hề người nước xxx, chí tại bốn phương, muốn sang nước khác để lập nghiệp. Vợ là Đỗ Thị đã tiễn chồng đi, nhà y nghèo, chỉ có con gà mái, Đỗ Thị mổ thịt, rút phên vách để làm cơm ...

    Bá Lý Hề sau thành nghiệp lớn, làm đến Tể Tướng nước Tần, về quê tìm vợ con thì không thấy đâu cả, hỏi ra thì biết vì quá nghèo khổ nên 2 mẹ con đã biệt xứ ly tao....Thế rồi, Đỗ Thị lưu lạc sang nước Tần, biết Bá Lý Hề đã làm Tể Tướng, liền xin vào phủ làm gia nhân, xin tấu 1 khúc nhạc cho Bá Lý Hề nghe...

    Năm bộ da dê
    Từ chàng ra đi
    Mổ con gà mái
    Nồi cơm gạo đỏ
    Chừ thương thì thương
    Ngày nay giàu sang
    Chàng quên chăng chàng


    Lại còn..."Phụ Tử Cầm", "Quân Tử Cầm"...
     
  4. aficio

    aficio Advanced Member

    Joined:
    15/11/06
    Messages:
    623
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM Q5
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    còn thiếu ... về âm ...hi...end thì bác mê .....?
     
  5. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Đưa Thư Pháp vào võ công, ngoài ra còn có trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, khi Trương Thúy Sơn đưa tam huynh Du Đại Nham, bị Đại Lực Kim Cang Chỉ của Thiếu Lâm Tây Vực đánh nát tất cả gân cốt, về núi Võ Đang bẩm với sư phụ Trương Tam Phong. Lão sư phụ đã đau đớn trong lòng, dù đã gần trăm tuổi, luyện đến mức tu vi, nhưng vẫn không khỏi xót xa khi thấy học trò của mình như thế...

    Trong đêm khuya, lão đã mô phỏng bút pháp "Tán Loạn Bút" của Vương Hi Chi, sau đó sử cái thần khí, cái tán loạn ấy vào 24 chữ của bài ca Đồ Long Đao

    Võ lâm chí tôn
    Bảo đao Đồ Long
    Hiệu lệnh thiên hạ
    Mạc cảm bất tòng
    Ỷ Thiên bất xuất
    Thùy dữ tranh phong


    Trương Thúy Sơn là đệ tử yêu quý của Trương Tam Phong, là người duy nhất am hiểu thư pháp, ngoại hiệu của chàng là Ngân Câu Thiết Hoạch, tay trái sử câu, tay phải sư phán quan bút. Trong lúc tâm viên ý mã trước nỗi đau của sư huynh và sư phụ, mục quan lão sư phụ mô phỏng 24 chữ như thế, bất giác chàng ngộ ra yếu quyết và sáng chế nên tuyệt học "Ỷ Thiên Đồ Long Công", mà, mỗi chữ, mỗi nét đều ẩn chứa tâm tình, hàm sức, nội lực & tâm ý tương thông...
     
  6. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Tặng bác XX ảnh thư pháp chữ kiếm... Em bới trên mạng xuống :lol:
     

    Attached Files:

    • kiem.jpg
      kiem.jpg
      File size:
      13,9 KB
      Views:
      429
  7. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Theo Trương Nghệ Mưu thì có 18 chữ "kiếm" đó bác Loving, bác tìm cho em đủ cái đi.
    Kiểu thứ 19 rút ra từ kiếm pháp em có rồi :D
     
  8. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Em lại bon chen tí bác XX ơi...
    Theo em biết thì không phải là "Tán Loạn Bút" của Vương Hi Chi đâu ạ, mà là bút ý trong Tang Loạn Thiếp. Tang Loạn ở đây có nghĩa là tai nạn lớn, rút ra từ câu "Hi Chi đốn thủ, tang loạn chi cực, tiên mộ tái ly đồ độc, truy duy kháo thậm", đại khái nghĩa là "Hi Chi không biết làm gì trong cảnh tai nạn rất lớn, mộ của người trước bị dày xéo, đau đớn đến cùng cực"... Nhân vì Trương Tam Phong thấy thảm cảnh của Dư Đại Nham nên mới nghĩ đến Tang Loạn Thiếp của Vương Hi Chi...
     
  9. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    He he he... Quân sư xem một mà không nhớ hai. 18 cách viết, chứ không phải 18 chữ "kiếm". Em cũng thích nhất kiếm thứ 19 - là kiếm tiền :lol:
     
  10. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Hehe, xin đa tạ huấn thị của Lô-vìn Tiên Sinh :)
     
  11. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Tặng XX và các bác Bức Họa "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" của Họa gia Trương Trạch Đoan, được cho là tác phẩm nổi tiếng nhất của nền Hội hoạ thời Phong kiến Trung hoa.

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/v ... Tu_TPM.jpg


    [​IMG]

    [​IMG]
     
  12. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  13. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  14. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  16. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Ôi trời ơi, đại kiệt tác bác Sì-Tin ơi :shock: :shock: :shock: Cả 1 dãy giang sơn gấm vóc, sự kiêu hùng, tự hào Đại Trung Hoa nằm trên bức Danh Hoạ...
     
  17. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Hị hị,
    18 chữ "kiếm" mới là đúng chứ bác Lờ vinh,
    Hồi Toàng Thủy Hần, cái chữ tượng hình vẫn chưa chuẩn hóa, Tần thủy Hoàng nói rằng bác ấy muốn chỉ có 1 cách viết chữ "kiếm" trên toàn vùng đất mà bác ấy thôn tính. Em cho rằng đây là 1 chi tiết rất đắt mà đạo diễn trương Nghệ Mưu lồng vào phim "Hero", nói lên 1 cách nhìn khác về Tần Thủy Hoàng, có công hơn là có tội về văn hóa
     
  18. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Trong phim là 18 cách viết quân sư ơi. He he he. Tần Thủy Hoàng hỏi Vô Danh là thư pháp chữ Kiếm có gì chuối (difficult), chú này bẩu là nó chuối ở chỗ có 19 cách viết (19 ways to write) và có hỏi chú Tàn Kiếm về cách viết thứ 20, đại khái bằng tâm - bằng ý. Tần Thủy Hoàng mới bảo, 19 cách vớ vẩn, lúc nào chén hết lục quốc rồi chỉ còn để 1 cách thôi, đỡ lằng nhằng. Phim này rõ ràng là bênh Tần Thủy Hoàng, đoạn chú Tàn Kiếm khuyên chú Vô Danh đừng đi làm thích khách, mới viết xuống đất 2 chữ Thiên Hạ, ý là Tần Thủy Hoàng mới là người có thể mang lại thái bình cho Thiên Hạ.

    Túm lại là Tần Thủy Hoàng vẫn cao hơn mấy chú này 1 bậc, luyện Quân Tử Kiếm, ngồi trong trướng mà quyết việc ngoài muôn dặm. Còn mấy chú này võ công cao cách mấy cũng chỉ là loại tầm thường, vung kiếm lên huyêt sa ngũ bộ mà thôi...

    Mời quân sư về xem lại Hero nhé...
     
  19. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Nhân đây em cũng xin bắt chước cụ Xì-Tin tặng các bác 1 bức tranh cổ Trung Quốc: Khán xuân thính phong đồ - của Đường Dần (tự Bá Hổ). Nhà danh họa này đã lên phim nhiều lần, cụ nào thích xem phim Hong Kong (đặc biệt là Châu Tinh Trì) hẳn là biết...
     
  20. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Mai phải cãi nhau to mới được, :wink:
    K dịch từ bản tiếng Eng nhé,
    18 cách viết thì là bình thường, 18 chữ mới đáng nói. :D
     
  21. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Ơ em hỏi cả mấy chuyên gia chuyên dịch truyện bên Nhạn Môn Quan rồi quân sư ơi. 19 cách viết ạ. Chúng nó bảo đoạn ấy là thư pháp nước Triệu có 19 cách viết chữ Kiếm... Cãi nhau to có rượu uống không quân sư ơi?

    Ở trên em nhầm. Hi hi... Tần Thủy Hoàng luyện Thiên Tử Kiếm ạ. Chứ luyện Quân Tử Kiếm thì hóa ra là đồng môn với Lao Ái thì bỏ xừ... :lol:
     
  22. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Cho em chen vào tí nhé :D

    Em lấy phim này để test Home theater, nên em nhớ lắm, chuẩn là có 19 cách viết chữ, anh Lý nhờ anh Lương viết theo cách 20 ạ.

    Truly,
     
  23. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Lại 1 vấn đề nữa rồi, bác tham đi thì em cũng khảo lại chớ. Vẫn vênh nhau và đều có chuyên gia khẳng định = học thuật như thường. :D
    Phải rượu thôi :D
     
  24. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Trong Hero, XX khoái đoạn cuối, khi Tần Thủy Hoàng ngộ ra về 3 cấp độ của Kiếm Đạo.

    - Cấp đầu tiên: Người - Kiếm hợp nhất, Kiếm còn Người còn, Kiếm mất Người mất. Tương thông, tương ý, có khi không còn biết Kiếm trong tay Người, hay Người trong tay Kiếm. Trong Kim Dung, cao thủ của Người Kiếm hợp nhất không ai khác là Lệnh Hồ Xung. Anh chàng này được tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm, quyền chưởng không biết, nội công hầu như chẳng có gì (ngoại trừ về sau có hút được ít nhiều do Hấp Tinh Đại Pháp phát huy), nhưng chỉ dùng Kiếm mà thắng tất cả các cao thủ võ lâm. Với Lệnh Hồ Xung, không có kiếm trong tay, y chỉ là 1 kẻ tầm thường

    - Cấp thứ hai: Trong tay không có Kiếm, mà trong lòng có Kiếm, dùng Kiếm Ý có thể tiêu diệt địch thủ. Hàhà, cái này thú vị, Lệnh Hồ Xung cũng có lần đấu với 2 lão cao thủ Võ Đang dưới chân núi. Chỉ lấy mắt nhìn vào các điểm sơ hở trong bộ vị, thân thể của 2 cao thủ này, chỉ vậy thôi mà cả 2 lão đều buông gươm chịu thua. Thế nhưng XX cho rằng, đây không phải là Kiếm Ý :) XX nghiêng về Đoàn Dự với Lục Mạch Thần Kiếm trong Thiên Long Bát Bộ, dùng ý chí sử 5 ngón tay, tung ra 6 chiêu Kiếm Khí tuyệt luân

    - Cấp cao nhất: trong tay không có Kiếm, mà trong lòng cũng không có Kiếm, chỉ dùng tấm lòng của mình mà cảm hóa đối thủ. Oái, khó quá, nhân vật này ắt hẳn phải là đạo cao đức trọng, không sân si, dùng sự hiền hoà, đạo cao muôn trượng để cảm hoá kẻ ác. XX điểm qua 1 loạt các nhân vật, thì chưa tìm ra được nhân vật thích hợp :( Duy chỉ có Không Kiến Đại Sư phái Thiếu Lâm, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trường đoạn dùng tính mạng của mình, chịu 13 chiêu Thất Thương Quyền củạ Tạ Tốn, nhằm khuyên giải Tạ Tốn đừng giết người bừa bãi nữa. Không Kiến đã chịu chết để mong Tạ Tốn "Buông dao đồ tể, quay đầu là bờ"...

    Hìhì, XX nói lung tung, các bác chỉnh lý giúp cho :)

    [​IMG]
     
  25. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Ngày xuân tản mạn về Tứ Phong Lưu (Cầm Kỳ Thi/Thư Hoạ)

    Các bác cho em hỏi gươm và kiếm khác nhau nhiều lắm k ạ ? Đao và kiếm khác nhau thì em biết rồi
     

Share This Page

Loading...