Hê hê, bác chém gió có truyền nhân nom hắc ám quá. :mrgreen: :mrgreen: Đây là logo của Bang: Còn đây là con dấu ... :mrgreen:
Vui mà bác, bác nghĩ xa quá xa quá, chủ đề chém gió diễn đàn nào cũng có để xả stress Chúc bác ttuananh thanh thản tâm hồn cuối tuần còn bia bọt Nếu ko phù hợp xin các bác lượng thứ. Em ko có ý gì với bác ClassA đâu ạ. Em biết bác ấy lâu rồi, từ ngày đầu theo dõi các topic DIY và rất khâm phục.
Khổ thân bác Class A! Em thấy bác í hiền lành, chất phác lắm í, cứ củ mỉ cù mì, ngồi đâu là yên ở đó. Đến tội, người thì lành như cục đất... :mrgreen:
Không nhịn được nữa rồi... HA HA...HA HA....HA HA :lol: :lol: :lol: Thực sự em rất khâm phục các bác Aries, gauden, trancuong pc1 và soihoang ạ.
Mọi sự so sánh với bác Class A đều là khập khiễng. Động tác chém gió của bác ClassA đã đạt tới mức thượng thừa. Chém phải như không chém. Bàn tay vung vẩy mềm mại nhưng ẩn chứa một nội lực cuồn cuộn, trong nhu có cương. Chém trong lúc tinh thần phải thật thoải mái. Chém trong lúc trà dư tửu hậu, chưa hết 3 chai không thèm chém. Ngoài môn chém tay không, đôi khi các bác có thể được chứng kiến màn công phu tuyệt kỹ: chém đũa :mrgreen:
Bác xem phim Hero có nhớ cảnh tỷ võ trên hồ. Đây là do cú trước chém mạnh quá, ngón út chạm mặt nước (chấm). Giờ chùi :mrgreen: (vào miếng giấy để trên bàn ngay trước mặt) Bác hình dung ra chưa