Khán giả yêu nhạc Sài Gòn sẽ có dịp tái ngộ với 'Người đàn bà hát' Thanh Lam nhân dịp chị giới thiệu album mới trong đêm diễn 'Tiếng vọng tình yêu'. Album với tổng cộng 8 ca khúc, thực hiện ở Nhạc viện TP HCM, được giới thiệu âm thanh "đạt chuẩn hi-end", và dám dán nhãn “audiophile CD” ngoài bìa đĩa (Audiophile CD là những đĩa nhạc được thu âm với chất lượng âm thanh tốt, tiến gần tới âm thanh khi nghe trực tiếp, chủ yếu phục vụ những người sử dụng thiết bị Hi-end). Với chất jazz trộn lẫn pop, hòa vào một chút bán cổ điển, thính phòng và hát theo phong cách acoustic, Thanh Lam khiến người nghe dễ dàng nhận thấy mình đã thật sự "lột xác" khi thể hiện các ca khúc mộc mạc hơn, thong dong hơn và ít... hú gào hơn, điển hình qua các ca khúc Ngọc lan (Dương Thiệu Tước), Mùa Đông sắp đến (Đức Huy), Dòng sông lơ đãng (Việt Anh), Anh yêu em (Vũ Quang Trung) Đêm diễn Tiếng vọng tình yêu vào tối ngày 29/5 tại phòng hòa nhạc tiêu chuẩn cao nhất Sài Gòn, Nhạc viện TP HCM. Lê Thanh Hải hứa hẹn sẽ mang đến khán giả "một liveshow hi-end đỉnh cao về chất lượng âm thanh, âm nhạc, phối khí và dàn dựng công phu". Chương trình còn có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ người Philippines Arlene Estrella và những nhạc công tên tuổi trên thế giới như Paul Langosh (tay bass trong nhóm nhạc tứ tấu Tony Bennett), Mario Trane (tay guitar từng diễn chung với Dizzie Gillespie, Jaco Pastorious)... Một tin vui cho công nghệ thu thanh high end audio Viet Nam.
Mời các bác nghe thử, thấy thích thì đi mua nhé! :lol: http://nhacso.net/Music/Album/2009/05/05F683B8/
Thanh Lam hát kiểm soát hơn nhưng hơi cẩn trọng, mất sự tự nhiên của cảm xúc... , album có vẻ chuẩn bị khá vội vàng ....so với Mây trắng bay về có sự khác biệt rất lớn về chất. Vài dòng suy nghĩ riêng :wink: ...
Nhà bác này em sợ lắm nên chả mấy khi dám nghe. ... Thấy các bác bình luận em tò mò lắm, nhưng cũng chưa dám nghe... Thấy CD hơi mắc, nên muốn nhưng em cũng chưa dám nghe... @bác accutan: Hi-end cũng có chuẩn hả bác? :wink:
Cái này gọi là quảng cáo thôi mà bác, ví như: Với 1 chất nước mắm nhĩ trộn lẫn mắm nên, hòa 1 chút chao, mắm tôm và pha theo kiểu tuơng bần ta sẽ có cái gọi là nước sốt (theo tây) :lol: Thôi mai em đi tìm cái CD nước sốt này vậy, ủng hộ hàng VN tẩy chay hàng tàu khựa :mrgreen:
Để em về xin vợ em thêm vì em nghe thử thấy cũng không có gì đặc sắc, nếu mua cũng chỉ nghe một lần rồi cất thôi! :mrgreen: Giọn của Mợ Lam không cảm em đựơc bằng Thuỷ Tiên hát nhạc TCS! Theo em thu âm như thế này đáng chuẩn Hai en hơn nè! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Tinh-nho-1999-V-A.263815.6.html
Ôi ! bác tai-trau phải mạnh dạn nghe đi chứ Em cố nghe mấy album, nghe xong hình như có cảm tưởng mình vừa nốc 10 cốc cà phê, người nó hình như mất kiểm soát thì phải :lol:
Tuần trước vào Fahasa, định mua, kêu bác bán hàng vặn thử nghe trả lại đĩa luôn vì máy thử ẹ quá. Hôm nay, nghe thử cái link anh Liêm cho nghe thấy được chạy qua Fahasa mua luôn khỏi thử. Tối nay về nghe thử coi dàn em đạt chuẩn hi-end chưa ?! Bây giờ thì không hiểu tại sao mình mua bên Fahasa giá tới 92000VNĐ lận :roll:
Cái này em nghĩ do bác Thanh Hải làm công tác tư tưởng kỹ quá ! Cùng suy nghĩ, cái này chắc do hát mấy bài cũ, cách hát không mới và ca sỹ là ... Thanh Lam !
Đĩa phối vẫn chưa thể vượt vũ môn quan thì không thể gọi là rồng được. Đường còn xa lắm bác Lam và cộng sự ạ ! Âm chói gắt, hát thì bẻ miệng quá nhiều giống Kiều Oanh diễn hài quá, không tự nhiên, thong thả thì người nghe làm sao thư giãn được. Nghe xong em thấy rất mệt .
Nói thật riêng em không dám chê nhưng em nghe thử online đúng một lần không muốn nghe lại, có lẽ tai em không hạp hay không cảm nhận đựơc. EM lúc này đang thích bài này lắm, nó ngân nga và tình người quá, kỳ này về ra hàng lấy về nghe ngay http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-Chim-En-Bay-Hien-Thuc.IW60UZ6D.html
Em thích cô ấy hát mỗi bài này bác ạ! Vì em thích bài này và cũng nghe thử rất nhìu sample nhưng chưa ca sỹ nào hát em nghe thích hơn cô ấy, châm rãi ngân nga gọn ngào. Bác nge kỹ bài này nốt rất đơn giản nhưng hầu như nốt nào cũng luyến hết đấy. Tính em lại mê luyến láy mới chít không :lol: