ở tuyên quang giờ cũng có khá nhiều bác chơi audio . vậy sao chúng ta không thành lập câu lạc bộ VNAV tuyên quang nhỉ ? bác nào có chung quan điểm thì xin ủng hộ em ạ ! thanks .
Chào mừng các bác Tuyên Quang. Em rất ủng hộ ý tưởng này vì hiện nay trên VNAV thì các anh em miền núi phía bắc vẫn thấy vắng vẻ lắm. P/s: Thế ở Đoan Hùng có xin gia nhập TQ được kô bác? :wink:
cảm ơn bác ! nếu bác không chê dân TQ chúng em thì tham gia cho vui . ở chỗ các bác có nhiều dân audio không vậy ? em thấy miền núi chúng mình phong trào kem quá bác nhỉ . thanks bác đã quan tâm !
Bác tai-trau chắc là một cao thủ trên diễn đàn này rồi .thỉnh thoảng chỉ giáo cho tụi em tí nhé ! :wink:
Dạ, trong thực tế khu vực bắc Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang em thấy có rất ít anh em chơi audio. Mặc dù không xa thủ đô lắm nhưng em nghĩ những năm qua do đường xá còn quá tệ, mạng thông tin và internet kém, cuộc sống của anh em vất vả lắm nên việc chơi audio hạn chế vô cùng. Trong 3 miền, thì khu vực miền núi phía bắc em thấy anh em chơi ít nhất, và chơi audio vất vả nhất. Em ít tuổi, kỹ thuật không biết, trình nghe kém, chí có trình ngóng hóng hớt là cao nên không thể là cao thủ được bác ơi. P/s: Em rất hay qua Sư 316 chơi đó bác.
Hay quá, AE vùng ( ATK ) An toàn khu cùng làm 1 cụm đi cho đông vui. Nếu chỉ riêng Tuyên Quang thì mình khoái nhất là câu nhận xét : Ở đây không có cô nào là không xinh .
Em thấy các cụ hay nói: "Trai Yên Bái, Gái Tuyên Quang", công nhận là đẹp, các bác ở TQ sướng thật đấy
bác tungh mà lên suối khoáng thì lam gì còn nghĩ đến audio nữa ! hi lúc đấy chắc bác lại quan tâm đến cái khác thôi . hic
Dạ em đâu dám Em thấy ở đó còn yên tĩnh hơn thị xã, em hay ngủ ở KS Hà Tuyên, thỉnh thoảng ghé Bluewave bị gõ cửa phòng suốt :wink:
@ bác miền ngược : do bác ở gần chùa bụt mất thiêng đóa thôi. @ Tungh : đi công tác ngâm cứu kỹ ghê nhỉ
Công việc của em là phải gần dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp mà anh
từ từ hãy kéo bác nhé . em giờ vẫn đơn thương độc mã bác ạ . đấu không lại được bác đâu ! để em tập hợp đội hình đã .
bác tai-trau ơi ! em thấy các bác ở trên này tụ họp vui quá . lại còn thành lập bang phái nữa,giá như em đươc cùng bang với bác thì em phải thử công lực của bác một tí mới đươc . tiếc là bác ở xa quá ! :lol:
Dạ, bác đừng đấu với em vì em sợ đấu xong bác lại thèm muốn đấu tiếp thì em chết. :mrgreen: (Hay bác dẫn mấy chị Tuyên quang về thủ đô thách đấu với bang Chuối đi, cho mấy lão kia hết chém gió).
Bác này lại mod câu của các cụ để trêu bác chủ topic rồi . Em lại nghe các cụ nói là " Chè Thái, gái Tuyên " cơ ạ.
nghe thấy mấy từ <chi em>là mấy ông bang chuối ưng cái bụng rồi đấy , bác lập bang xong đi anh em chuối bang kéo lên phá phách một trận .