http://vtc.vn/13-410243/giai-tri/quoc-t ... c-viet.htm "Những thanh niên, trí thức trẻ tuổi thông thạo công nghệ, sành điệu hoặc sở hữu những bộ dàn Hi-End đắt tiền nhưng lại đắm đuối với những ca khúc uỷ mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm thì có gọi là bình thường hay không?" Em mê nhạc nhưng may quá em không còn là thanh niên mà cũng không có dàn hiend. Seri dìm hàng nhạc Xưa hay sao các Bác nhỉ? Hết nghe nhạc xưa là bất thường rồi thêm ca sĩ hát nhạc xưa là adua, thiếu nhận thức...
Thôi chết rồi các bác ơi, em vừa bất thường, vừa a dua, vừa thiếu nhận thức nữa http://vtc.vn/13-420273/giai-tri/dua-nhau-hat-nhac-sen-la-su-a-dua-thieu-nhan-thuc.htm
Chuyển sang nghe nhạc Huy Tuấn, Quốc Trung...là được chứ có gì đâu Bác. Mà đọc báo mới biết hai ông này chứ tự nhiên nhắc cũng không biết không nhớ luôn.
Nhạc "sỉ" Qt nhờ coi chương trình game giải trí e mới biết,chứ trước đây nói tên e nó, có biết là ai đâu...hi hi...chú này chọn cách phát ngôn shock để đc nổi tiếng đây mà!
Chào các bác, em cũng bị bất thường từ hồi còn trẻ con, rất ghét nhạc trong nước sau 75 mới đau chứ. Em đi Kiếm thuốc uống thôi.
" Hồi xưa, người nhạc sĩ viết ca khúc từ những cảm xúc thật của họ, họ viết ra để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho mọi người chứ họ không viết nhạc để bán. Còn bây giờ, nhạc sĩ viết nhạc theo yêu cầu đơn đặt hàng nên âm nhạc không có hồn, không có cảm xúc thật của người sáng tác...." NS Nguyễn Ánh 9. Có lẽ nào.....?
Bác "Trung niên nghiêm túc 2013" pm cho em xem trước Như Quỳnh - Mưa Rừng, Mạnh Đình - Chuyện Dàn Thiên Lý...đời đầu phôi 2 góc vào địa chỉ .....com nhé. Hoặc sms cũng được số đt ko thay đổi...090... Thân
Bác Mike cứ chọc em hoài nha. Bác Mike cho vài cái nhận xét em thấy là hợp lý nhứt đó. Hay là đúng như ông NS này nói tới tuổi trung niên thì hãy nghe nhạc xưa?
Câu nói này của NS Nguyễn Ánh 9 quá chuẩn cho nền âm nhạc VN thời gian gần đây, các nhạc sĩ bây giờ sáng tác nhạc trước MH vi tính lấy đâu ra cảm xúc, đã vậy còn làm cho nhanh đủ số lượng bài hát lấp đầy album lấy gì còn cái chất lượng, em thấy có ca sĩ ra 1 năm vài cái album, nhanh khủng khiếp
Dạo này em lại thích ĐÊM BUỒN PHỐ THỊ Ngọc Sơn hát mới nhục chứ, bon trẻ mà biết chắc em độn thổ :lol: :mrgreen: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Buon-Pho-Thi-Ngoc-Son/ZWZCACZ7.html
lão này nói chán nhỉ, nhạc cũng như 1 số môn nghệ thuật khác nó có những tác phẩm bất hủ rồi. Nói như lão này thì nghe dân ca( có hang nghìn năm nay) là điên chắc.
Em mới xem phần "ý kiến bạn đọc" của bài báo đó (nói thật là em chả xem bài báo đâu) thì thấy hình như quả PR này của tay nhạc sĩ đó có tác dụng ngược ngay rồi, khà khà :mrgreen: :mrgreen: .
lại thêm một vị huấn luyện viên của đờ-doi-ke thích chơi sốc, mà cũng đúng thôi vì hai anh CU này có sáng tác hay hát được nhạc này đâu hihi :wink:
Những ông có kiến thức về âm nhạc mà đánh giá bất thường thì ông đó ko bình thường 1 tí nào. Thảo nào em ko nghe được 1 bài nào của ông ấy, thật lực cười
Cái này HT đâu có nói người nghe đâu bác. Em nghĩ hắn nói về một số ca sĩ, tuy ko hiểu, ko hợp với nhạc xưa nhưng vẫn cố hát nhạc xưa để mong nổi tiếng. Em thấy hắn nói đúng cả chứ đâu có chê bai gì nhạc xưa. Còn cậu QT thì thôi khỏi bàn. Nhạc cậu này ko ai thèm nghe mà suốt ngày ảo tưởng là mình làm nhạc đẳng cấp lắm. To mồm chê nhjac khác ko biết ngượng.
Em comment luôn vào cái youtube đó rồi, mẹ này khoe giọng ở "Xa khơi" thì còn được chứ nhảy vô "nhạc xưa" thì ngang với Mr. Đờm. :mrgreen: