Hôm qua, Nghe tin Chị Thanh Tuyền bay ra HN hát cho chương trình Của anh Vịnh Sử " Nhẫn cỏ cho em " Mình lên sân Bay NB đón chị đưa chi đi ăn đồ ngon ở HN , hẹn từ năm ngoái đến bây giờ. Trên đường từ sân bay về chị ấy hát cho tôi nghe bài " Khúc giao mùa" Nghe phê vô cùng, nổi hết cả da gà. Không ngờ giọng ca lúc hoàng hôn của chị Thanh Tuyền lại làm tôi xúc động đến vậy. Tiếp đến mình đưa chị Thanh Tuyền đến cung VHHN Viet-so Tập dượt trước khi biểu diễn Tranh thủ làm một Clips này luôn . Mời các bác thưởng thức http://www.youtube.com/watch?v=xnsxfvZG ... e=youtu.be Với trang phục thế này khó ai có thể nhận ra được :roll:
Em thích nhất chị Thanh Tuyền hát bài "Chiếu mưa không biên giới" trong đĩa CD Chế Linh- Thanh Tuyền " mai lỡ mình xa nhau".
Bác hoarv có quan hệ như thế nào với chị tuyền ạ? Hôm qua em cũng nghe có một bác bảo đi đón chị tuyền từ nội bài về và đưa đi ăn không biết bác có đi cùng bác này ko?
Là fan nặng của chị ấy, Bác ấy cũng đang ngồi bên cạnh nên không cho vào được. :mrgreen: http://i922.photobucket.com/albums/ad67 ... C03139.jpg
Bác phán chưa chuẩn " Quán ngon Nam Ngư " , Xin hỏi thêm bác một câu nữa thôi để chấm điểm cho tiện : Trên mặt bàn là món gì vậy ?? :lol:
Bác ơi, tôi được nghe hát chay mấy bài mới phê cơ, băng bổi CD vứt đi hết nghe xong lạnh cả gáy nổi hết cả da gà :roll:
Em nhận ra chai bia HN thôi. Còn mấy món ngon kia thì em chịu rồi. BTW, bác Tuyền có 1 bài em thích nhất là "Rừng lá thấp" hồi còn nghe trộm trên đài địch.
Khổ thân bác hoarv hôm đó phải làm taxi driver bất đắc dĩ. Sao hôm biểu diễn em hỏi bác T bác hoarv đâu mà tìm mãi chả thấy.? :lol: Là fan nặng quá hay sao mà hôm trình diễn bác lại trốn.? :?:
Bác ơi, được nghe chay như vậy thì quá đã rùi, như tụi em mà vứt hết băng cối, CD thì lấy gì mà nghe hở bác! Em rất thích hay nghe mấy bài của cô Thanh Tuyền: Tạ từ trong đêm, Mùa xuân lá khô, Từ nửa vòng trái đất, Tuyết trắng...
Nói thật với bác là hôm đấy tôi cũng có lịch trước rồi , mà chị ấy cũng hát có mấy bài thôi, tôi đang dự tính bàn với chị ấy. Làm sao thu thanh lại được chương trình Thanh Tuyền 1 và 2 trước 1975, thuê hẳng dàn nhạc chơi đúng như trứơc kia, vì bây giờ chất giọng của chị ấy phê hơn trước nghe nó không chói chang như nhưng năm xưa ??????
Kiếm đc dàn nhạc chơi kiểu như ngày xưa đã khó rồi nhưng vẫn có thể làm đc. Vấn đề là làm sao bác kiếm đc mấy bộ trang âm, mic, mix, thu âm....như ngày xưa cơ :lol:
Bác ạ, Trong TP HCM bác vào quán Tiếng Xưa từ phong cách biểu diễn đến thiết bị trang âm y chang trước năm 1975, Ngày xưa thiết bị thu thua xa bây giờ
Cá nhân em thích chị này hát mấy bài của ns N.v.Đông và 1 số bài thu âm trước 75 như Mưa rừng, Kg bao giờ ngăn cách... Một giọng hát điêu luyện.