Em xin phép tạo cái 4room này để anh em đồng hương Thanh Hóa nói chung và anh em có chung thú vui Audio nói riêng vào đây thăm hỏi tình hình audio, kinh tế xã hội cho tiện ạ. Xin mời các bác :wink:
Em quê Thạch Thành, chẳng hay có bác nào hiện tại đang sinh hoạt trên VNAV và sống, làm việc tại TP Thanh Hóa không ạ? Em cũng hay đi công tác về qua mong có chỗ ghé giao lưu và nghe ké :lol:
Ở trên đây em biết vài bác, hình như cũng có gốc gác TH, em chỉ điểm bác thôi rùi em chuồn nhé : ... 1/bác Thành VNS 2/bác Onlyspeed :lol: 3/các cụ thân sinh của em :lol: ....... Mời các bác tiếp ạ.
Em Hoàng Hóa Thanh Hóa đơi các pác ơi... Accuphase E-303X MR PM-99SE Luxman L-505u + L-550 Monitor Audio Silver S8 NEAT ACOUSTICS CRITIQUE MR CD-95 Philips LHH 500 MR CD-72 MKII SE Monster + Audio Technica interconnect XLO Ultra 12 + Monster M2.2S speaker cable
Hê hê hê, không phải hình như mà là Made In hẳn hòi . Cám ơn bác MinhHieu và bác vua cap bò đã bổ sung tên em vào Topic này Thân,
Món ấy thì chỉ có ở đường Bà Triệu ngay dưới chân núi Rồng là số 1, tết vừa rồi về Quê Hương mới có dịp thưởng thức lại 1 số món truyền thống bác ạ . Không biết là tay nghề 7 món của bác MinhHieu thế nào :mrgreen: nếu cần thì mình sẽ phụ cả 2 tay Thân,
Ở trên đây em biết vài bác, hình như cũng có gốc gác TH, em chỉ điểm bác thôi rùi em chuồn nhé : ... 1/bác Thành VNS 2/bác Onlyspeed :lol: 3/các cụ thân sinh của em :lol: ....... Mời các bác tiếp ạ.[/quote 4/ Em cũng gốc TH: lsh chào các bác đồng hương
Vẫn chưa thấy bác nào hiện đang ở cố hương. Các bác có hay về thăm quê không ạ? Em thì năm nào cũng về quê dăm bẩy lần
Cho em tham gia với, hôm nay em mới thấy topic này mong các bác xá lỗi, em ở Quảng Xương - Thanh Hóa, di cư cũng được 20 năm rồi (Hiện ở Vũng Tàu), các bác tổ chức họp mặt đi em đăng ký 1 vé .
Em cũng ở Hoằng Phú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa đây, 1 năm em cũng về TH mấy lần, vợ em cũng ở Thanh Hóa đấy.
Em thấy cũng kha khá rồi đới, hôm nào tổ chức off khu vực HCM cái đê bác ThanhVNS ơi? Em bầu bác làm trưởng ban liên lạc khu vực phía nam nhá :lol: Các bác ở xa thì off online luôn nha :mrgreen:
Hi các bác , em không quê Thanh Hóa nhưng năm từ tháng 5/1978-1979 em bộ đội đóng quân ở Hà Trung cũng hay lên Thạch Thành lấy gỗ- tranh về làm doanh trại, Thạch Thành ngày đó nhiều con VẮT lắm. Các bác làm em lại nhớ về em gái vùng quê đó, giờ chắc lên chức bà lâu rồi .
Em ở đây : http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3% ... g_S%C6%A1n Khi nào các bác off ở Tp HCM thì PM cho em nhé .
Bác nói chuyện này làm em nhớ tuổi thơ của em quá, híc. Cách nay khoảng gần 2 chục năm, khi đó em tầm 15 cũng hay theo cha, chú lên thượng nguồn sông Bưởi đi bè (đi chặt Nứa, Gỗ kết thành bè thả trôi sông) về làm nhà. Có lần lên gặp trời mưa phải dựng lán ở và bị tra tấn bởi vắt rừng mà đến giờ em vẫn còn sợ mỗi khi nhắc lại. Bây giờ thì chỉ còn đồi trọc thôi bác ơi
Em chính gốc Thanh Hóa nữa đây bác! Em ở Quảng Xương, nhưng em đi xa nhà liên tục, thi thoảng mới về - quanh năm sống ở phòng trọ:mrgreen: .
Em cũng quê Thanh hóa (Lam sơn- Thọ Xuân), ra Hp được 3 năm và hiện đóng đô tại Thái Bình. Em cũng hay lên 4rum đọc và tham gia vài ý kiến nhưng thật vui khi thấy các bác lập trang này để anh em trên mọi miền đất nước biết và giao lưu với nhau. Em nghĩ anh em Thanh Hóa mình không thiếu người chơi audio và có mặt trên diễn đàn này đâu. Rất vui được làm quen với các bác!
Em thấy phong trào của anh em Thanh hóa mình chưa được sôi nổi cho lắm, các bác chưa nói về mình, trao đổi với nhau chưa nhiều. Em xin phép được mở màn bằng bộ dàn còi của mình để giao lưu cùng các bác.