Tuần này, ngoài hàng siêu khủng The Dark Knight Rises, em còn được xem The Dictator, của anh Sacha Baron Cohen, cũng là một phim cực kỳ thú vị. Tuy về đẳng cấp nghệ thuật chưa so được với Borat năm nào nhưng The Dictator lại hơn đứt về mặt giải trí với kiểu hài bẩn độc đáo, các tình huống chọc cười vô cùng bất ngờ, diễn ra liên tục, và khán giả cứ gọi là đau cơ bụng, mỏi cơ mặt vì không ngậm mồm lại được. So về độ bựa thì The Dictator chỉ hơn chứ không kém phim của Châu Tinh Trì. Nhưng rõ ràng, The Dictator không chỉ có vậy. Bằng những phép ẩn dụ (nhưng lộ liễu vô cùng, hê hê), phim cứ gọi là chửi sa sả vào các chế độ độc tài, từ hành động cho tới phát ngôn của nhân vật chính trong phim, không kiêng dè, không e sợ. Có điều, ai không am hiểu về lĩnh vực này khi xem phim độ hứng thú có thể giảm đến 40%. Phim có rất nhiều câu thoại độc đáo và hay ho, em chỉ xin trích ra một câu – với độ hay ở mức vừa vừa mà thôi: “đưa cho người đàn ông 1 cô ả, anh ta có thể sướng 1 ngày, dạy người đàn ông quay tay, anh ta có thể sướng cả đời”. Sacha Baron Cohen và nữ hoàng phim hài thô Anna Faris tung hứng với nhau vô cùng ăn ý và mình thực sự hi vọng bộ đôi này sẽ còn tái hợp trong nhiều phim khác. Cả hai đều có lối diễn hình thể xuất sắc, và riêng kiểu phát âm tiếng Anh của anh Cohen trong phim đã đủ làm những người biết tiếng Anh cười bò rồi. Một phim hài ra hài, xem chỉ có sướng trở lên. À quên, nhớ để ý, mọi người sẽ thấy Megan Fox và Edward Norton cũng xuất hiện trên phim. Em chỉ viết vì có cực nhiều tình tiết hay ho, phải xem mới thấy sướng. Cái kết cũng rất độc đáo và ngoài dự đoán. Hơi tiếc là bản chiếu ở VN bị cắt mấy cảnh (chắc chắn là hay ho rồi), và em sẽ chờ down bản HD để xem lại những cảnh đó.
Anh Nhựt Hùng ơi bao giờ HD có Bạch Tuyết Thợ Săn mới lại phim này nhỉ? Em dạo này tiết kiệm nên chả dám ra rạp. Hic hic Ga tô với tay loving quá.
Em cũng vừa xem phim này xong. Cười đau bụng. Nhưng bực nhất là phim bị cắt và bỏ sót nhiều câu k dịch. Vào rạp lúc 12h20 mà 1h32 đã hết phim rồi. Như vậy chắc bị cắt cỡ gần 10 phút. Khoái nhất là các gái cười như nắc nẻ