--Sau một mùa hè đầy những phim bom tấn rẻ tiền như Battleship,The Expendables 2..v..v thì Expatriate âm thầm ra sau nhưng nó gần như cứu vãn cho thể loại phim hành động cho đến giữa năm 2012. Một ngày đẹp trời Ben dẫn con gái trở lại cty,nơi anh làm việc,anh ngạc nhiên đến cùng vì cty của anh bỗng empty,tất cả trở về zero khi sổ BH,TK,Email thư đăng tuyển mất hết,rồi sau đó 2 cha con bị một sát thủ Floyd gí hàng vào lưng bắt đi thủ tiêu.... Một loạt các câu hỏi nghi vấn liên tục được đưa ra nhằm làm rõ thân phận của Ben.Óc phân tích tài tình,hành động quyết đoán,các mối quan hệ với CIA được dần dần bóc vỏ theo mạch phim.Các bác đã xem phim Safe house mới thấy giữa 2 bộ phim có điểm tương đồng.Đó là cao trào được đẩy lên liên tục,dồn người xem vào cảm giác liên tục đặt ra câu hỏi và đáp án chỉ đc giải đáp vào khoảng giữa cuối phim.Một điểm cộng nữa là nội dung phim bao gồm nhiều lớp lang :lol: và xử lý đứt đoạn theo từng mạch đơn giản ngắn gọn. Phim có sự tham gia của cô nàng Olga Kurylenko,hàng nóng trong phim Quantum of solace-sh...sh...sinh năm 79 sao mà hơn mấy cái amp nhà mình thế :mrgreen: ...Nhưng có vẻ cái chết của ẻm lãng nhách quá-hay chê thù lao ít không piết.Cô con gái do Liana Liberato thủ vai diễn xuất khá tốt.Mới xem đầu phim có thể bạn rất chán vì bỗng dưng có một cô con gái theo chân người hùng,suốt ngày nhõng nhẽo ca cẩm nhưng khi phim được đẩy lên cao trào mới thấy cô bé hữu dụng đến thế nào.Khả năng đọc tình huống,óc quan sát và khả năng phân tích nhạy của cô con gái đã giúp đỡ cho Ben rất nhiều trong hành trình tìm kiếm...Tuy nhiên tình huống cô bé bỏ đi do thất vọng vì bố và bị sát thủ bắt thì vở cũ quá,nếu đạo diễn tìm một lý do nào khác mới mẻ hơn thì ok hơn. Qua bộ phim các bác mới thấy rõ làm CIA con người của họ đc trang bị kiến thức đến mức nào-cái gì cũng piết,chỉ trừ những cái chưa piết :lol: .. Aaron Edward Eckhart cái tên khá xa lạ với ng xem VN vào phim với một vai diễn chính em cho là thành công,vì bản thân kịch bản nó hay quá rồi.Hy vọng tương lai ko xa anh thay anh Cage nhà em :roll: Một bộ phim với kinh phí không cao,ít kỹ xảo và những pha action hoành tá tràng nhưng hiệu quả lại bất ngờ,nếu các bác là người xem ưa đến với ND thì nên xem
Film này e đã coi dvd, nói chung là cũng rất bình thường chả có gì gọi là đặc sắc cả. Mí lị đọc mấy bài review film ảnh, tự dưng thấy nhớ nhớ bác loving 8)
Phim này coi cũng tạm đc, đỡ nhảm nhí gấp nhiều lần so với mấy phim bom tấn bị xì đợt rùi, chán nhất là The Expandable.