The Intern- Thực tập sinh

Discussion in 'Phim ảnh' started by Nghengngang, 22/2/17.

  1. Nghengngang

    Nghengngang Advanced Member

    Joined:
    3/5/09
    Messages:
    238
    Likes Received:
    0
    Đầu năm xem phim và cùng chia sẻ.
    The Intern- Thực tập sinh
    Bộ phim có thể không xuất sắc nhưng với mình thì tuyệt hay. Phim kể về một ông lão góa vợ 70 tuổi Ben Whittaker (do Robert De Niro thủ vai) đã nghỉ hưu và xin vào làm nhân viên thực tập tại một cửa hàng thời trang online của cô chủ xinh đẹp và sành điệu, Jules Ostin (do Anne Hathaway thủ vai)
    Nội dung xoay quanh những vấn đề thực tế của cuộc sống hiện đại, nhưng làm nổi bật và đề cao những giá trị truyền thống, những phong cách cổ điển tưởng chừng lạc lõng giữa sự gấp gáp của cuộc sống hiện đại nhưng lại có nhiều điều tôn vinh giá trị, nhân cách con người.
    Chẳng so sánh cái nào hơn cái nào, chỉ thấy rằng, một ông lão thấy thoải mái trong một bộ Suit mà ông đã chỉn chu chuẩn bị từ tối hôm qua trước khi đi ngủ, cũng chẳng khác là bao với sự thoải mái của những bạn trẻ năng động trong những bộ đồ quần gin áo thun hay những chiếc đầm thời trang kiểu cách. Giá trị về thời gian của ông là sự đúng giờ cũng ngang bằng sự đánh giá về lượng thời gian dành cho công việc trong một ngày của các bạn trẻ. Chiếc cặp cổ điển của ông mở ra là sự ngăn nắp của cuốn sổ, cây bút, hộp kính… và chiếc đồng hồ báo thức…
    Những giá trị về tình yêu của ông lão cũng đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và tinh tế. Chính những lời của ông về hạnh phúc mà những bạn trẻ đã nhận ra cái gì mới thực sự chạm vào trái tim người mình yêu mến, khi mà tất cả bị cuốn vào trong một cuộc sống gấp gáp vội vàng.
    Một chi tiết rất đắt giá là … chiếc khăn tay, ông nói: “Điều đau đớn nhất trong sự mất đi phong cách của một quý ông là sự biến mất chiếc khăn tay trong túi áo”.
    Mình chẳng phải là quý ông và cũng chẳng thấy đau đớn gì lắm khi trong túi chẳng có chiếc khăn tay. (Hồi sinh viên cũng có nhét mảnh vải vào túi ngực). Bây giờ trong chiếc cặp cũ kỹ cũng có đủ, kính, bút, đồng hồ…Nhưng có lẽ cũng sẽ có thêm chiếc khăn tay trong túi… mỗi khi mặc áo vét.
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.490
    Likes Received:
    4.659
    Location:
    Hà Nội
    Phim này hay bác ạ, em cũng thích.
    P/s: Thay khăn tay bằng gói giấy ví thì hợp vệ sinh hơn. Khăn tay đã xong trách nhiệm lịch sử của nó. :wink:
     
  3. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    772
    Likes Received:
    626
    Location:
    0983613218
    Một phim khá hay và sâu sắc vừa xem dịp Tết là: Youth (2015) - Tuổi thanh xuân của đạo diễn Paolo Sorrentino với các diễn viên Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz... Phim đã đoạt 3 giải quan trọng ở các hạng mục phim, đạo diễn và nam diễn viên xuất sắc nhất của Michael Caine. Bên cạnh đó ông cũng nhận giải thưởng danh dự của hội đồng viện hàn lâm điện ảnh châu Âu. Với nhiều người thể loại phim về người già kiểu này thường kén người xem nhưng nếu bỏ thời gian ra xem kỹ và thưởng thức mới thấy nó rất hay và sâu sắc. Những câu chuyện vụn vặt của một nhóm người đã đi qua tuổi thanh xuân và thành công trong cuộc sống, nay gặp lại nhau trong một khách sạng hạng sang ở Thụy Sỹ với bối canh tuyệt đẹp làm nổi bật sự cô đơn, hết thời và tâm trạng khắc khoải chôn dấu của mỗi con người thành đạt khi đã về già. Trong phim có những câu chuyện rất cảm động khi người nhạc trưởng ngồi trong rừng tưởng tượng điều khiển dàn nhạc bò, hai ông bạn già rình xem cảnh chịch nhau của người khác... hay đoạn kết khi ông điều khiển dàn nhạc chơi bản Simple Song cho nữ hoàng (bản nhạc này dành cho người vợ già đã ly thân và tai biến). Các diễn viên phụ trong phim diễn cũng rất hay. Phim có phụ đề Việt và có thể download bản HD./.
     
  4. kemmymy

    kemmymy Approved Member

    Joined:
    14/10/17
    Messages:
    14
    Likes Received:
    5
    Phim hay nhưng tối qua đọc xong topic mới có cơ hội search lại xem
     

Share This Page

Loading...