Về nội dung phim: Vốn là một đặc vụ ngầm của cơ quan tình báo mật Hàn Quốc, Cha Tae Shik (Won Bin) từng là một đặc vụ ưu tú của tổ chức. Trong một chương trình truy tìm sát thủ của tổ chức Tae Shik đã bị kẻ thù đi trước một bước, anh may mắn sống sót nhưng đổi lại là cái chết tàn khốc của người vợ trẻ và đứa con nhỏ còn chưa chào đời. Sau khi hoàn toàn hồi phục, Tae Shik không còn muốn sống cuộc sống bình thường nữa mà sống một cuộc sống ẩn mình, không mấy tiếp xúc với mọi người hay xã hội. Tae Shik chỉ duy nhất trò chuyện với cô bé hàng xóm So Mi (Kim Sae Ron). Không ngờ mẹ của So Mi là Hae Jung lại dính dáng đến một đường dây buôn bán ma túy khiến những kẻ đứng đằng sau đường dây này bắt cóc cả hai mẹ con. Cha Tae Shik bắt buộc phải lao vào nguy hiểm với mục đích giải cứu So Mi – người thân thiết nhất với anh trên thế giới này. Một lần nữa, con người gai góc ấy tưởng như đã tìm được chốn nương thân, lại lột xác quay trở lại con đường cũ nhưng lần này là để chiến đấu với những kẻ sát nhân không có tính người. Vào vai một người đàn ông cô đơn, lạnh lùng nhưng sẵn sàng hy sinh để cứu cô bé hàng xóm – người bạn thân duy nhất – khỏi tay bọn bắt cóc, Won Bin thể hiện một vai diễn rất góc cạnh và hoàn toàn khác biệt với mô tuýp các vai diễn trước kia. Anh "lột xác" táo bạo và thành công với nhân vật hành động mới của bộ phim "Ajusshi"/ The man from nowhere. Qua đó, vượt qua những ứng viên nặng kí để giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 31. Film đi ngược với mô tuýp dài dòng sướt mướt của điện ảnh Hàn Quốc, đổi lại là những cuộc đọ súng và đấu võ tay đôi đầy kịch tính, một số hình ảnh trong film có thể không phù hợp với trẻ em và phụ nữ nên cần cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn yêu thích anh chàng điển trai Won Bin và muốn tìm kiếm một bộ film hành động để xem thì The Man From Nowhere chắc chắn là một lựa chọn sáng giá. Lúc xem, em cứ nghĩ đây là bộ phim hành động hay nhất mà mình từng xem. Nội dung na ná Teken, hành động nhanh, dứt khoát, chiến đấu với những kẻ buôn người ... Trailer:
Phim này đúng kiểu Hàn Quốc. Màu mè và cải lương. Vẫn chưa ấn tượng phim hành động nào của Hàn Quốc, trước đây đọc giới thiệu về phim Quick, xem còn tệ hơn phim này, còn phim Iris bản rút gọn coi đỡ chán hơn phim bộ nhiều tập...
Thế bác đã xem City hunter chưa? Iris vẫn còn khá hơn rất nhiều :lol: Giới thiệu nôi dung thì ác đến lúc xem thì chả khác gì film tình cảm. Hãi nhất là diễn viên nam lúc nào cũng phải quần hồng và áo xanh nõn chuối đúng kiểu Hàn
Phim này em thấy hay mà. Các cảnh đánh đấm hay, mạch phim nhanh, nội dung cũng ổn, vai chính đóng đạt, vai bé gái cũng đạt. Thế là đủ rồi đòi hỏi gì nữa. Nhiều phim hành động HK chưa chắc bằng.
Thêm chút màu mè, cải lương như là gia vị mà bác . Có thể nó không có cái thâm thúy của thằng Tàu, cái hoành tráng của thằng Mỹ..., nhưng xét về tổng quát thì em thấy nó thành công rồi, ít nhất là về mặt giải trí. Gần đây, hàng loạt bộ phim bom tần của Hollywood như Teken 2, Expandes 2, Skyfall..., xem xong chẳng thấy ấn tượng gì.