Đoạn quote trên xuất phát từ topic Ôi Hà nội bên mục nhìn từ VNAV, em thấy hay quá, có đề tài thảo luận rồi, hay là ta mở topic: thế nào là người Hà Nội gốc, để tránh loãng topic kia các bác nhể??? Em xin đưa ra định nghĩa của riêng em – update vào thời điểm tiệm cận 1k năm Thăng Long ( định nghĩa này chỉ mang tính tham khảo): * Điều kiện cần : - Chứng minh nhân dân phải do công an Hà nội (gốc) cấp. * Điều kiện đủ (bao gồm nhưng không giới hạn) : 1. Phải “lói” được: Tớ là người Hà Lội gốc. Cái này em tham chiếu từ một tay em biết sơ sơ: nhà 3 đời ở phố Tạ Hiện, nói với em câu trên không dưới 10 lần. 2. Đi ra đường: phải biết vượt đèn đỏ khi không thấy các anh hùng “núp”; sẵn sàng chiến đấu nếu thằng khác quệt vào mình; Phải biết tạt đầu ô tô, đi ngược chiều,trèo vỉa hè (nếu đi xe máy) ; quyết liệt ép, đè bất cứ thằng nào có ý định cản trở luồng giao thông của ta (nếu đi ô tô). 3. Phải nhiệt tình hưởng ứng các phương tiện giao thông công cộng như đi xe buýt để giảm tải giao thông khi thủ đô của chúng ta đã tiệm cận super. Tuy nhiên, khi đi xe buýt người HN phải biết mang theo kính râm + mũ phớt , kính càng đen càng tốt, không nhìn thấy gì thì là tốt nhất. 4. Với tình hình “mạng lưới” các khu nhà của Wiliam Cường được quy hoạch “chặt chẽ” như hiện nay tại thủ đô, người HN phải biết “đè tường” những lúc cấp bách. 5. Cái giá cắn làm đôi – xưa roài Diễm. Bi giờ giá tuyền có thuốc kích thích của Khựa. Phải là: viên thuốc (lắc) cắn đôi. 6. Nói năng trong giao tiếp là phải thanh lịch, hợp thời. Khi nói năng hoặc là phải thêm những “mỹ từ” như: ..ặc, Đan mạch, Đan c..mạch, vãi xxx hoặc cao cấp hơn: chen thêm vài từ ing lích, phờ răng xoa kết hợp với tiếng Đan mạch nữa thì càng tốt. 7. Phải thật nhiệt tình tham gia phá các lễ hội, các hoạt động cộng đồng do thủ đô tổ chức kiểu như lễ hội hoa, lễ hội đọc thơ đầu xuân ở Văn Miếu... 8. Phải thật nhiệt tình “giúp đỡ, hướng dẫn” khách du lịch quốc tế đến thủ đô để họ bố bảo không dám quay lại nữa. :mrgreen: Phù ù ù...xem ra cũng nhiều điều kiện, các bác nhỉ. Xét theo các điều kiện trên thì em (mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện mình) nhưng vẫn chưa hội tụ đủ các yếu tố để tự nhận nà người Hà lội gốc. Vài my two cent, mong các bác tiếp tục share cùng với em. P/s: sẽ tiếp tục được cập nhật, chỉnh sửa khi nhận được sự đóng góp ý kiến của các bác trước khi ban hành chính thức.
Theo em bác nên sửa ngay...cái tiêu đề của topic vì nếu với tinh thần đả kích những thói hư tật xấu của người HN để mọi người biết mà sửa thì cái tiêu đề nghiêm túc quá. Nói thật với bác xem cái tiêu đề xong vào đọc nội dung em thấy hai cái chả ăn nhập gì với nhau cả vì hầu hết những điều bác nêu/trích dẫn đều của người Thủ đô chứ đâu có phải của người HN gốc.
À vưng, cảm ơn bác đã góp ý. Đúng ra là bài post này em định trả lời câu hỏi của bác Nguyenanhson hỏi em trong topic Ôi Hà Nội, nhưng em muốn các bác khác thảo luận thêm nên em tạo mới topic này để không bị loãng topic kia, bác ạ. Mấy lại, em đặt cái topic này trong mục thư giãn mà bác P/s: quên mất, theo bác nên sửa tên topic dư lào?? Bác hỏi khó em rồi :lol: Cái này rằng thì là mà...tóm lại là em đang muốn loại trừ các bác có CMT do CA Hà Sơn bình cấp chẳng hạn... :mrgreen:
Em thấy mỗi bác caithang là người HL gốc thôi, vì bác ý đạt đủ các điều kiện trên, còn có thêm một điều kiện rất quan trọng nữa là mặc quần của công an thởi Pháp, thời Xuân tóc đỏ ý, và xỏ scandal(à quên xăng đan) lượn phố. Bác cai nhỉ :roll:
Em thấy bác ClassA chém đúng đấy chứ. Bác caithang có thừa các giá trị truyền thống và cả giá trị gia tăng để là một Hanoian thịn.
Em đề nghị bác ClassA mai phi lên Hàng Gai mua cho ông phú-lịt caithang quả mũ cho đủ bộ. Các bác xây dựng TCHN xong chưa ạ, để em đăng quảng cáo: Hãy đến sinh nở ở hộ sinh A,B. Dù bạn là ai, con bạn cũng sẽ là Hà Nội gốc! :mrgreen:
Em được sinh ra ở nhà hộ sinh Hàng Bún, giờ em chẳng biết và nhớ là A, B hay C nữa bác nào HN "gốc" giúp em dùm cái. Em cám ơn nhìu ạ! :lol: Em Mike
" Công an Hà Nội ( gốc ) " Không biết có phải bác chủ muốn nhắc đến cái " Gốc " của thời kỳ bao cấp không nhỉ ??? Cái " gốc " này ngày xưa quy định em thấy cũng cực " gốc " đấy. Phải 3 đời làm bần cố...phải nghèo và....càng nghèo thì càng..." Gốc " :lol: Em thì cứ nghĩ đơn giản thế này đi cho nhanh , cứ xem bác nào có CMND trên đó ghi Nguyên Quán là Hà Nội có nghĩa là Gốc rồi Nhiều bác Hà Nội gốc bây giờ cũng chả giữ được cái gốc nữa , nhiều người dù không phải gốc thì lại đang mong muốn tìm về cái Gốc ngàn năm lịch sử...Thật chẳng hiểu :mrgreen: Chúc các bác thư giãn vui vẻ !
Hà Nội gốc là "gốc" Hà Nội. Theo hướng dẫn khai lý lịch (của các cơ quan nhà nước) khi khai sinh khai quê quán theo quê cha, nếu không rõ quê cha thì khai theo quê mẹ hoặc người nuôi dưỡng ..... Theo logic trên thì đời con khai quê quán theo quê cha, cha khai theo quê quán của ông nội, ... khai theo quê của cụ, kỵ.... dài nữa người Việt Nam là con cháu của vua Hùng, từ bọc Trăm Trứng mà ra, mà vua Hùng quê Phú Thọ. Nếu như vậy không ai là Hà Nội gốc cả, tất cả là gốc Phú Thọ. Không biết em suy luận có vấn đề gì không các bác nhỉ???
mà gốc để làm chi hả bác? Tính theo năm chia CP àh??? :mrgreen: Em có nghe nói muốn tìm người HN gốc thì vô SG còn người SG gốc thì qua Cali :lol:
Chuẩn quá. Hà Nội thì mới có 1K tuổi thôi. Trong khi đó, sang tuần giỗ tổ Vua Hùng những lần thứ 4K có lẻ rồi. Em ở quê ra thành phố, được cái vợ em nó người ngoài này, nên thằng ku nhà em nó theo hộ khẩu mẹ nó. Ô thế hóa ra, ku con nhà em nó người Hà Nội hả các bác ??
Chưa được đâu bác ơi...Mới được như chữ ký của bác thôi vì còn chờ...Topic này ngã ngũ ra làm sao đã :lol: Sorry bác nhá...em đùa tẹo cho topic thêm phần thư giãn ạ
Không biết bác chủ topic có phải là người Hà Nội (cũ) không nữa, nhưng mình thấy cái tiêu đề và nội dung bên trong hoàn toàn trái ngược nhau, tuy là đưa vào khu vực thư giãn nhưng cũng không nên có những dòng viết về HN như vậy, bác thử tìm các ông(bà) có những hành vi đó xem chứng minh thư họ là ở đâu.
Vây là loại luôn rất nhiều ông có CMND vô tình do CA các tỉnh/thành phố khác cấp. Bác nào đi khỏi HN trước nắm 16 tuổi sẽ chẳng còn cơ hội là người HN. Đọc bài của bác xong bỗng dưng em thành...........mất gốc :lol:
Nhiều lắm bác ạ : - Thía nèo là người Hà lội gốc - Thế nào là người Hà lội Gộc - Em ơi Hà lội gốc - .....................
Chào các bác! Từ khi thoát ly khỏi đồng ruộng lên Thủ đô,. quyển sách đầu tiên em tìm đọc là "Vang bóng một thời" , em cố gắng sửa tật nói ngọng,tập đi nhẹ ,nói khẽ...mà khó quá.Riêng cái vụ ăn uống chắc phải buộc dây vào ngón chân mất. Em kể chuyện này các bác đừng cười em xấu hổ chết! Chuyện là hồi sắp lấy vợ được ông bà Nhạc mời lên ăn cơm, em lo lắm. Đến bữa ngồi vào ăn thấy cả nhà có nồi cơm bé tí tẹo nghĩ bụng mình ăn cố cũng hết nhưng sĩ diện ăn uống thỏ thẻ như tiểu thơ. Mà cái trò ăn không tự nhiên nên hay bị sặc...ớt. Khổ thân thằng bé cố nhịn ,vì ho thì phun tóe loe cơm ra nên mắt thì trợn lên. nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.Thấy vậy hai cụ hỏi dồn . Phải vận hết công lực nén cục cơm xuống rồi em mới nhanh trí trả lời : Dạ do một thân một mình kiếm sống nơi đô hội lâu lâu mới được ngồi ăn bữa cơm gia đình ấm cúng ,cảm động quá mà ra vậy. Thế là lại được tiếng tình cảm.Chuyện này đến nay em vẫn dấu biệt .Nhưng thôi ,xưa rồi Diễm! Nay em ngộ ra một điều rằng nếu cứ sinh hoạt theo phong cách văn minh Hà nội thì luôn bị kêu là Hâm,Dở người Vậy là mặc cho dòng đời xô đẩy ,em lại quay trở về với bản sắc tông dật . Nói theo phong cách Audio là Mộc
Vậy là Ông Lý Công Uẩn không được coi là người Hà Nội gốc rồi :!: . Thế thì theo em là không có câu trả lời cho Topic này ạ.