The Raid : redemption.

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo-2005, 24/8/12.

  1. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Thấy mấy mod bên HDVN ca ngợi phim này ngất trời,mà điểm cũng khá trên IMDB (7,8),đoạt mấy giải thưởng quốc tế trong đó có giải phim hành động hay nhất châu Á năm 2012,nên em cũng tò mò và háo hức đón xem quá.Hôm qua xem xong thì thấy cũng bình thường.

    Nhìn chung,diễn biến phim hơi giống 1 Video Game bắn giết nào đó. Súng ống,dao-rựa,võ thuật dày đặc trong suốt thời lượng khoảng 100 phút phim. Kịch bản chẳng có gì (nên em spoil 1 chút) ngoài việc 1 toán đột kích tấn công vào 1 chung cư cũ nát mấy chục tầng,nơi mà có mấy chục thằng xã hội đen vũ trang đầy mình ẩn náu trong đó và bất chấp mọi luật pháp. Đang từ thế tấn công,bỗng bị chuyển sang thế bị truy sát. Diễn viên người Indo,nhưng đạo diễn và kịch bản lại là anh Tây Gareth Evans.

    Trong những thông tin em đọc được,thì đại loại là anh Gareth này nói rằng,ảnh mang tới cho những fan của action-violence film đúng những gì họ mong muốn : Nói ít-làm nhiều. Thế nên,khỏi cần cốt truyện,khỏi cần nhiều logic,khỏi cần cả diễn xuất,chỉ cần súng-đạn,dao-rựa,đá-đấm bét nhè chè đỗ đen trong máu me. Võ thuật trong phim không biết có phải Pencak Silat không,nhưng đánh đấm thì coi cũng dữ dằn và tương đối chân thực. Mấy pha xử dao cũng ấn tượng,hiểm và nhanh.Tuy nhiên,em lại thấy rằng,nếu so về phần võ thuật và dao rựa thì phim chẳng thể đem lại 1 cảm giác phê như con tê tê như cái giây phút em xem Sha Po Lang của Chung Tử Đơn và Ngô Kinh,Hồng Kim Bảo; hoặc như cái lần đầu xem Ong-Bak của Tony Jaa. Mặc dù,có thể ý đồ của đạo diễn muốn chuyển tới người xem những pha hành đông chân thực nhất,nhưng nếu để ý 1 chút thì vẫn thấy những đòn thế mang tính biểu diễn với tốc độ chưa thật nhanh và lực đánh vẫn còn hời hợt. Và điều em ghét nhất là cái cách đánh 1 chọi 3,4,5...lại chẳng hề chân thực chút nào,khi mà các chú XHĐ cứ lần lượt từng chú ra-vào chiến với nhân vật chính y như kiểu phim chưởng hay XHĐ của HK thuở ngày xưa vậy. Tạo hình nhân vật cũng không hay,anh thì mặt non quá như nai tơ,anh thì dữ dằn quá mức cần thiết.

    Túm lại là,nếu so với Ong-Bak ra đời năm 2003 thì The Raid cũng chẳng chân thực hơn là mấy,nếu so với Sha Po Lang thì thẩm mỹ võ thuật còn thua xa. Chỉ riêng 1 điều mà bộ phim này có cái hơn : đó là thời lượng dành cho bạo lực. Với riêng em,điều này thật là vớ vẩn.
     

    Attached Files:

    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      139,2 KB
      Views:
      78
    Tags:
  2. Sinbad15

    Sinbad15 Advanced Member

    Joined:
    18/9/06
    Messages:
    83
    Likes Received:
    6
    Em cũng có cảm nhận tương tự như bác. Cốt truyện đơn giản, không gay cấn hồi hộp không có nhiều cao trào nút thắt. Nhân vật được mô tả khá hời hợt không có chiều sâu. Phim sa đà vào các cảnh võ thuật khiến người xem bội thực, mệt mỏi. Đỉnh điểm là cảnh đánh nhau giữa 2 anh em với small boss ở đoạn gần cuối phim kéo dài tới 10 phút.
     

Share This Page

Loading...