[align=center]Thưa toàn thể bà con cô bác VNAV ! vào ngày 17/12 tới đây em chính thức rời khỏi hội " những người ko vợ yêu Audio " qua đầu quân cho hội " "Sợ vợ nhưng vẫn yêu Audio " và để đánh dấu sự kiện đó em có tổ chức một buổi tiệc rượu nho nhỏ để mời các bác đến chung vui(ỏ an ủi :cry: ) cùng với em ! vì vậy em xin mời các bác nào rảnh rổi ngày hôm đó hãy đến tham dự tiệc cưới cùng chúng em ! em rất cảm kích bác nào trốn vợ để tham dự tiệc cưới của em :cry: ! Địa điểm : LẦU 3 NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI SAKE THƯỢNG HẢI 890 TRẦN HƯNG ĐẠO P7 Q5 http://www.sakethuonghai.com.vn Thời gian : 16h30 ngày 17/12/2006 sự hiện diện của anh em VNAV là niềm vinh hạnh to lớn với em ! :lol: xin chào thân ái và quyết thắng ! :lol: [/align]
Xem cái chữ ký mới biết bác lấy vợ lần này là lần 2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chúc bác hạnh phúc!
Vác vợ theo được không bác? Đám cưới bác đúng ngay lúc vợ em vừa về nên em không trốn được thế mới buồn!
Chúc mùng bác 208!!!Thế là bác bắt đâu mọt chặng đường đầy đau thương! Chữ ký của bác nên sửa là: Chàng trai trẻ có khuôn mặt già ,có vợ thì còn lâu mới có ampli đèn!!!!! Spam tÝ, 1 lần nữa chúc mừng bác, chúc bác hạnh phúc.
Chúc mừng bác 208, nhưng theo em bác vẫn phải sửa chữ ký thành là : 208-Chàng trai trẻ có khuôn mặt già Đang rà 845 để thành amp vô địch.
Chúc mừng hạnh phúc , chúc mừng bạn ! không nói trước được cái này, vì nó có tính Automatic mà hì.. hì..
Đề nghị bác 208 gửi thiệp đê. Chúng em sẽ tận dụng lại cái phong bì của bác. :lol: Phong bì dạo này đắt lắm, gửi quà mà ko có phong bì cũng ...kỳ kỳ :lol:
Bác có Tài khoản cá nhân xiền USD hông ??? Tính em dạo này chảnh lém, xài đô la không hà :lol: :lol: :lol: