bác máy rửa cho số điện thoại để anh em liên lạc nhé ! Mà bác nào có cd được rửa sáng mắt sáng lòng cũng rì viu một chút để anh em còn...lấy thêm can đảm :lol:
Bác ơi, mắt rửa xong chất âm có khác gì ko ạ? bác cho em số điện thoại đi, con philip cdi210 của em chắc cũng cần rửa mắt! em cảm ơn :lol: :lol:
Cái máy này rửa mắt ổ ghi DVD, kính áp tròng ngon lành chứ nhỉ ? Bác ThuyLT ở đâu thì về thông báo cho anh em máy này còn chạy hay không.. để còn đầu tư mua lọ... tampon
------ Ế ẩm quá :lol: Mấy năm trời mới lại có người hỏi đến, có thầy còn vấn đáp là : Rửa xong chất tiếng thế nào ??? he he :lol: :lol: Thưa các thâỳ, máy đi Hài Phòng từ năm ngoái rùi, hàng ngày nó phải cặm cụi rửa cả đống máy ảnh, mắt nhận điều khiển.. VV.. ạ. Các bác khám "bảo hiểm" trước đi ạ nếu đúng chỉ tại mắt mũi kèm nhèm thì tập trung lại để em mượn máy về rửa một mẻ ạ. Kính báo
Hay quá ! 02- DVD - tuhodogo Em xin xếp thứ 2 (Chắc là chuột đỡ "bạch" hơn số 01 rùi :lol: ) Thân mến!
Em hy vọng 1 ngày nào đó chiếc máy kỳ diệu này chu du vào sài Gòn để các anh em Cần Thơ đem đầu CD lên đó rửa mắt tập thể 1 lần.
Các bác ơi tình hình cọ rửa chuột bạch thế nào rồi. Thông báo kết quả cho ae biết với, còn học tập. thân.
--- Không đến nỗi chán quá đâu, he he Rửa mắt chỉ là một kỹ sảo trong nhiều vấn đề của transport thôi đó nhé, Trước khi rửa các bác phải xác định đúng là tại mắt bẩn mới hiệu quả đó , các trừờng hợp khác như cắm nhầm điện, đứt curoa, đĩa không quay, tiếng không hi-end ... V. v Rửa mắt không khỏi đâu nhé :lol: :cry: . hic hic hic
bác hiểu sai ý em rồi. chán ở đây là lâu quá không thấy máy về Hà NỘi, em sợ lúc nó về rồi thì anh em ta...không còn chơi CD nữa mà chuyển sang một định dạng khác cũng nên :cry: