thư giãn đi các bác ơi: Những sự trùng hợp kỳ lạ

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Wildhorse, 3/6/10.

  1. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
    "Ngẫu nhiên": Những bí ẩn không thể giải thích
    Vụ đắm tàu đầu tiên trên biển xứ Wales xảy ra vào ngày 5/12/1664. Ngày 5/12/1785, con tàu thứ hai chìm vào lòng nước tại đúng vị trí này. 81 năm sau, cũng ngày 5/12 định mệnh, cũng trên chính vùng nước xoáy oan gia, thêm một con tàu khác bị nuốt chửng. Cả 3 lần, chỉ duy nhất 1 người sống sót. Cả 3 lần, người sống sót có tên Hugh Williams.

    Nếu không tin đó là sự sắp đặt của Chúa thì cũng chẳng thể khẳng định đó là cái “ngẫu hứng” của tự nhiên.
    Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý cho những sự kiện trùng hợp lạ kỳ trong lịch sử. Họ chỉ biết trấn an dư luận bằng hai chữ “ngẫu nhiên”, nhưng dù vậy, sự trùng lắp đôi lúc nằm ngoài quy luật của tự nhiên khiến người ta không khỏi nghi ngại: phải chăng có bàn tay xếp đặt của thánh thần?

    Câu chuyện trùng hợp nổi tiếng nhất nước Mỹ là chuyện về hai đời tổng thống John Kennedy và Abraham Lincoln. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Kennedy và Abraham chỉ tình cờ là 2 tổng thống duy nhất có họ mang 7 chữ cái. Tuy nhiên số phận hai vị tổng thống này lại gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng khó giải thích:
    - Abraham Lincoln vào Quốc hội năm 1846; John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946.
    - Lincoln “hụt” đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856. Điều tương tự xảy ra với Kennedy vào năm 1956.
    - Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống năm 1860; John F. Kennedy trúng cử năm 1960.
    - Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813. Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon sinh năm 1913.
    - Phu nhân của 2 tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống trong Nhà Trắng.
    - Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.
    - Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên Lincoln.
    - Cả hai đều có Phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng chính là người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát: Andrew Johnson, kế nhiệm Lincoln, sinh năm 1808 và Lyndon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908.
    - John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839; còn Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939. Tên của cả hai đều có 15 chữ cái.
    - Lincoln bị bắn trước cửa nhà hát “Ford”. Kennedy bị bắn trong xe “Lincoln", do hãng Ford sản xuất.
    - Booth tẩu thoát khỏi nhà hát và bị bắt trong 1 nhà kho. Oswald chạy trốn từ nhà kho và bị bắt trong rạp hát.
    - Cả Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra xét xử.

    Một câu chuyện khác kém tính “huyền thoại” hơn thường được dân Texas truyền tụng: một đêm hè tháng 7/1930, viên cảnh sát Allan Folby bất ngờ bị đụng xe và vỡ động mạch đùi. Có lẽ ông đã chết vì mất máu nếu như không có một người qua đường ghé lại giúp đỡ. Người đàn ông tên Alfred Smith đã dùng tấm garô giúp Folby cầm máu. Sau khi được đưa về bệnh viện, viên cảnh sát hồi phục nhanh và trở lại công việc bình thường.
    5 năm sau, cũng vào một đêm hè nóng nực, Folby nhận một cuộc gọi đến hiện trường một vụ đâm xe. Nạn nhân nằm trên đất với động mạch đùi vỡ nát, máu chảy tràn. Ngạc nhiên hơn cả, ông chính là Alfred Smith - người đã cứu mạng Folby cách đây 5 năm trong một tình huống gần như giống hệt.
    Vì sao lại có những sự trùng hợp khó hiểu như vậy? Nhiều người cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc của tâm linh, rằng người ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng cũng không ít kẻ tin “có bàn tay tác động của thánh thần”. Cách nghĩ này có vẻ “phản khoa học” chăng? Vậy thì giải thích sao đây khi chính trong giới khoa học cũng tồn tại nhiều “ngẫu hứng” thú vị.
    Nói riêng trong phạm vi đề tài “ngẫu nhiên”, thuật ngữ “phenomenon of synchronism” (trùng hợp) đã được hai nhà khoa học nổi tiếng cùng phát minh trong hai hòan cảnh hoàn toàn độc lập với nhau. Wolfgang Pauili và Carl Gustaf Jung, một nhà tâm lý học, một nhà phân tâm học, cả hai đều đã từng đạt giải Nobel vật lý, đều đưa ra một kết luận chung: những sự kiện trùng hợp xuất phát từ những căn nguyên không liên quan đến nhau, không thể coi là sự “ngẫu nhiên” đơn thuần.
    Sự xuất hiện của chúng bất tuân các quy luật của tự nhiên, bởi vì quy luật tự nhiên không bao giờ đúng tuyệt đối. Jung và Pauli đã giải thích y chang nhau dù không hề quen biết hay nghe nói về công trình nghiên cứu của nhau.

    Hải Minh (dantri.com.vn)
     
    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: thư giãn đi các bác ơi: Những sự trung hợp kỳ lạ

    Bác tìm nốt trùng hợp giữa Na pô lê ông và Hít le đi bác
     
  3. cuongnm

    cuongnm Advanced Member

    Joined:
    28/5/09
    Messages:
    2.502
    Likes Received:
    9
    Location:
    HLGA - GẦM...
    có sự trùng hợp nào giữa bác caithang với ông gia cát khổng minh ko nhỉ ?
     
  4. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
    Re: thư giãn đi các bác ơi: Những sự trung hợp kỳ lạ

    Vâng nếu cụ Lin và cụ Ken liên quan đến con số 100 thì cụ Na và cụ Hít là số 129, tóm tắt như thế này:
    - Năm 1789, Napoleon bắt đầu tham gia chính trường Pháp. 129 năm sau (1918) Hitler bắt đầu tham gia quân đội
    - Năm 1804 Napoleon lên nắm quyền, 129 năm sau (1933) Hitler cũng lên nắm quyền
    - Năm 1809 Napoleon chiếm được Vienna, 129 năm sau (1938) Hitler cũng chiếm được Vienna
    - Năm 1812 Napoleon tấn công Moscow, 129 năm sau (1941) Hitler cũng tấn công Moscow
    - Năm 1815 Napoleon thất bại trong chiến dịch Waterloo trước liên quân Anh – Hà Lan – Phổ, 129 năm sau (1944) Hitler đầu hàng Nga và Đồng minh châu Âu.
     
  5. andy

    andy Advanced Member

    Joined:
    8/3/08
    Messages:
    1.092
    Likes Received:
    15
    Location:
    HCMC
    Re: thư giãn đi các bác ơi: Những sự trung hợp kỳ lạ

    Những sự trùng hợp sửng sốt trên thế giới
    1. Những tai hoạ từ chiếc xe của Jame Deans

    Tháng 9/1955, tài tử điện ảnh Mỹ Jame Deans thiệt mạng trong một tai nạn giao thông kinh hoàng khi đang lái chiếc xe hơi thể thao Porsche của anh. Sau sự cố, chiếc xe được xem là vật vô cùng đen đủi.
    Khi chiếc Porsche được kéo khỏi hiện trường tai nạn và đưa tới một garage, động cơ xe đột nhiên rơi ra ngoài và đè lên một thợ cơ khí, cán nát cả hai chân người này. Cuối cùng, một bác sĩ đã mua lại động cơ xe và lắp nó vào xe đua của ông. Thật không may, vị bác sĩ này đã mất mạng không lâu sau đó trong một cuộc đua. Cũng tại cuộc đua này, một tay đua khác đã chết trong chính chiếc xe lắp trục truyền động lấy từ xế hộp của Jame Deans.
    Những sự trùng hợp sửng sốt trên thế giới
    Jame Deans và chiếc xe hơi thể thao Porsche yêu thích khi còn sống.
    (Ảnh: Telegraph)

    Một thời gian sau, khi người ta quyết định tái sửa chữa chiếc xe Porsche đen đủi, garage chứa nó đã bị hoả hoạn. Khi xe được đem đi trưng bày ở Sacramento, nó bất ngờ trượt khỏi bục và làm vỡ mông một trẻ vị thành niên.

    Tại Oregon, xe moóc chở chiếc Porsche của Jame Deans đã tuột khỏi moóc kéo và đâm nát phần trước một cửa hiệu. Cuối cùng, vào năm 1959, chiếc Porsche xấu số đột nhiên vỡ vụn thành 11 mảnh một cách khó hiểu trong lúc vẫn nằm trong khung đỡ bằng thép.

    2. Hai lần thoát nạn nhờ cùng một người
    Vào khoảng những năm 1930 ở Detroit, một bà mẹ trẻ (có lẽ vô cùng bất cẩn) chắc chắn phải hàm ơn suốt đời một người đàn ông có tên Joseph Figlock. Khi Figlock đang đi bộ xuống phố, đứa con của người mẹ trẻ đã ngã từ một cửa sổ ở trên cao xuống trúng người ông. Và Figlock đã nhanh tay chặn đứng hậu quả có thể khủng khiếp của tai nạn. Cả ông và đứa trẻ được cứu không bị tổn hại gì.
    Một năm sau, sự việc trên lặp lại một cách khó hiểu khi chính đứa bé đó lại ngã từ cửa sổ xuống người Figlock khi ông một lần nữa đang đi ngang qua phía dưới. Và thần may mắn lại mỉm cười với họ khi cả hai đều sống sót an toàn qua sự cố.

    3. Đạn găm trúng đích sau vài năm
    Nhiều người biết chuyện của Henry Ziegland đều cho rằng ông trời đã đùa cợt với số phận của anh. Năm 1883, Ziegland chia tay bạn gái khiến cô này quá đau khổ và tìm tới cái chết. Anh trai của cô gái xấu số rất tức giận và đã truy đuổi, rồi dùng súng bắn hạ Ziegland. Tin là mình đã giết được kẻ làm khổ em gái, người anh lập tức chĩa súng vào mình tự sát. Tuy nhiên, Ziegland chưa bị bắn chết.
    Trong thực tế, viên đạn chỉ sượt qua mặt anh và găm vào một cái cây gần đó. Ziegland chắc chắn đã nghĩ anh quả là một người may mắn. Tuy nhiên, vài năm sau, Ziegland quyết định đốn hạ cây to có găm viên đạn trong đó (mà anh không biết). Công việc dường như khó khăn đến mức Ziegland buộc phải dùng một vài thanh thuốc nổ để cho nổ tung cái cây. Vụ nổ đã làm nảy viên đạn khỏi thân cây và găm vào đầu Ziegland, giết chết anh tại chỗ.

    4. Hai kẻ sinh đôi, một số phận
    Câu chuyện về số phận gần giống nhau của các cặp sinh đôi thường rất đáng kinh ngạc, nhưng có lẽ không có trường hợp nào gây sửng sốt hơn câu chuyện về hai anh em song sinh ở Ohio. Hai cậu bé bị chia tách nhau ngay lúc mới chào đời và được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Không hề hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ song sinh còn lại, cả hai gia đình đều đặt tên các cậu bé là James. Và đây mới chỉ là khởi đầu của các sự trùng lặp.
    Cả hai cậu bé James đều có tài vẽ kỹ thuật và thành thạo nghề mộc. Khi lớn lên, cả hai cùng theo học ngành luật và cưới vợ có cùng tên Linda. Cả hai đều sinh con trai, một được đặt tên là James Alan, một là James Allan. Về sau, hai anh em song sinh đều li dị vợ và cưới những người phụ nữ mới cùng tên Betty. Thêm một điểm đặc biệt nữa là cả hai cùng sở hữu những chú chó được đặt tên là Toy. 40 năm sau cuộc chia ly thời thơ ấu, hai anh em đã có cơ hội tái hợp và cùng chia sẻ những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong cuộc sống của họ.

    5. Chuyện đời giống tiểu thuyết
    Vào thế kỷ thứ 19, cây bút viết truyện kinh dị nổi tiếng Egdar Allan Poe đã viết một cuốn sách nhan đề "Chuyện kể của Arthur Gordon Pym". Nội dung tiểu thuyết kể về 4 người sống sót trong một vụ đắm tàu. Họ phải lênh đênh trên một chiếc thuyền phụ giữa biển khơi trong nhiều ngày trước khi quyết định sẽ giết và ăn thịt cậu bé phục vụ dưới tàu có tên Richard Parker để duy trì sự sống.
    Một vài năm sau, năm 1884, con thuyền hai cột buồm Mignonette bị chìm ngoài khơi và chỉ có 4 người sống sót phải lênh đênh trên một chiếc thuyền phụ trong nhiều ngày. Cuối cùng 3 thành viên lớn tuổi hơn trong số họ đã giết và ăn thịt cậu bé phục vụ. Tên của nạn nhân cũng là Richard Parker.

    6. Anh em song sinh chết cùng ngày tháng
    Năm 2002, hai anh em song sinh 27 tuổi đã chết cách nhau vài giờ đồng hồ sau các vụ tai nạn riêng rẽ trên cùng một con đường ở phía bắc Phần Lan. Người đầu tiên trong cặp sinh đôi thiệt mạng khi cậu bị một chiếc xe tải nghiến phải khi đang đạp xe ở Raahe, cách thủ đô Helsinki 600km về phía bắc. Hai giờ đồng hồ sau, người anh em trai của cậu cũng bị giết chết cách đó 1,5km.
    "Đây thực sự là một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Mặc dù con đường này rất đông đúc nhưng tai nạn thường không xảy ra hàng ngày. Tôi đã dựng cả tóc gáy khi biết hai nạn nhân là anh em song sinh. Nó khiến tôi nghĩ rằng có thể ai đó ở trên cao xanh kia đã có tiếng nói dàn xếp trong sự cố này", nữ cảnh sát Marja-Leena Huhtala phát biểu với Reuters.

    7. Ba lần tự tử bất thành vì một thầy tu
    Joseph Aigner là một hoạ sĩ vẽ chân dung tương đối nổi tiếng ở nước Áo thế kỷ 19 nhưng ông rõ ràng là một người không hạnh phúc. Aigner đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nỗ lực tìm tới cái chết lần đầu tiên của ông được thực hiện năm 18 tuổi bằng cách treo cổ. Tuy nhiên, hành động điên rồ đã bị ngăn chặn bởi sự xuất hiện đầy khó hiểu của một thầy tu dòng Francis. Đến năm 22 tuổi, Aigner lại cố treo cổ tự vẫn lần nữa và lại được chính vị thầy tu lần trước cứu kịp thời.
    8 năm sau, Aigner bị kết án treo cổ vì các hoạt động chính trị của mình. Một lần nữa, anh lại được cứu sống nhờ sự can thiệp của vị thầy tu năm xưa. Đến năm 68 tuổi, danh hoạ cuối cùng thành công trong việc tự tử khi kết liễu đời mình bằng một khẩu súng lục. Và người cử hành lễ tang của Aigner không ai khác chính là vị thầy tu dòng Francis - người mà tới chết Aigner thậm chí vẫn không biết tên.

    8. Hai cha con bạc bịp
    Năm 1858, tay cờ bạc bịp khét tiếng Robert Fallon bị bắn chết do hành động trả thù của những người từng chơi bài Poker với ông ta. Họ tuyên bố, Fallon đã thắng 600 USD nhờ gian lận trong ván bài. Trong khi ghế của Fallon còn trống và không một tay chơi nào khác sẵn lòng đặt cược 600 USD (con số hiện được coi là đen đủi) thì một người trẻ tuổi xuất hiện. Người này ngồi ngay vào chỗ của Fallon và đặt cược 600 USD bằng số tiền của người chết.
    Vào thời điểm cảnh sát tới để điều tra vụ sát hại Fallon thì tay chơi mới đã biến 600 USD đặt cược ban đầu thành 2.200 USD tiền thắng bạc. Cảnh sát yêu cầu chuyển 600 USD ban đầu cho người thân thích của Fallon và rồi phát hiện ra rằng tay chơi trẻ tuổi hoá ra là con trai của ông ta. Hai cha con đã không gặp nhau suốt 7 năm qua.

    9. Cuốn tiểu thuyết vô tình miêu tả điệp viên ở kế bên
    Khi tiểu thuyết gia Mỹ Norman Mailer bắt đầu viết cuốn "Bờ biển Barbary", ông không có ý định tạo dựng một nhân vật là một điệp viên người Nga. Tuy nhiên, trong quá trình viết, ông đã đưa hình tượng điệp viên Nga ở Mỹ thành một nhân vật phụ. Về sau, người điệp viên lại trở thành nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết.
    Sau khi cuốn sách hoàn thành, Cục quản lý nhập cư Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông sống ở tầng phía trên căn hộ của Mailer. Kẻ bị bắt giữ là Đại tá Rudolf Abel, tình nghi là điệp viên hàng đầu của Nga đang làm việc ở Mỹ vào thời điểm đó.
    10. Mark Twain và sao chổi Halley
    Nhà văn Mỹ danh tiếng Mark Twain chào đời năm 1835 đúng vào ngày xuất hiện sao chổi Halley. Ông từ giã trần thế cũng đúng vào ngày sao chổi Halley xuất hiện lần tiếp theo vào năm 1910. Bản thân nhà văn cũng từng dự đoán vào năm 1909 rằng: "Tôi xuất hiện cùng với sao chổi Halley vào năm 1835. Nó chắc chắn sẽ tái xuất vào năm tới và tôi chờ đợi được ra đi cùng với nó".
    Những sự trùng hợp sửng sốt trên thế giới
    Nhà văn Mỹ Mark Twain. (Ảnh: WordPress)

    11. Ba người xa lạ trên một chuyến tàu

    Trong những năm 1920, 3 người Anh đi riêng rẽ bằng tàu hoả qua Peru. Vào thời điểm làm quen với nhau, họ là 3 người duy nhất có mặt trong toa tàu hoả. Việc giới thiệu hoá ra thú vị hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng được. Một người có họ là Bingham. Người thứ hai có họ là Powell. Và họ của người thứ ba đáng ngạc nhiên lại là Bingham - Powell. Cả 3 người khẳng định chẳng có quan hệ gì với nhau.

    12. Hai anh em chết vì cùng một lái xe taxi

    Năm 1975, trong khi đang lái xe máy ở Bermuda, một người đàn ông đột nhiên bị một chiếc xe taxi đâm phải và cán chết. Một năm sau đó, em trai của người đàn ông xấu số cũng thiệt mạng trong tình huống giống hệt. Trong thực tế, lúc tử nạn người em đang lái chiếc xe máy của người anh quá cố. Điều đặc biệt gây sửng sốt là, thủ phạm lần này lại chính là lái xe taxi lần trước. Ông ta đang lái chiếc xe từng giết chết người anh và thậm chí đang chở cùng một người khách lần trước.

    13. Đồ bỏ quên của hai người bạn trong khách sạn

    Năm 1953, phóng viên truyền hình Irv Kupcinet có mặt ở London để đưa tin về lễ đăng quang của Nữ hoàng Ellizabeth II. Trong một ngăn kéo ở phòng nghỉ tại khách sạn Savoy, anh phát hiện một số thứ mà qua nhận dạng thuộc về người đàn ông có tên Harry Hannin. Trùng hợp là, Harry Hannin - ngôi sao bóng rổ trong đội Harlem Globetrotters nổi tiếng là một người bạn tốt của Kupcinet. Tuy nhiên, câu chuyện còn một tình tiết thú vị khác. Chỉ hai ngày sau, trước khi có thể kể cho Hannin nghe khám phá may mắn của mình, Kupcinet nhận được một bức thư từ Hannin. Trong lá thư, Hannin thông báo cho Kupcinet biết rằng, trong khi nghỉ tại khách sạn Meurice ở Paris, anh đã tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc cà vạt có thêu tên Kupcinet trên đó.

    14. Hai ông Brysons cùng một phòng khách sạn

    Trong một chuyến công tác vào cuối những năm 1950, ông George D. Bryson đã dừng chân và đăng ký phòng ở khách sạn Brown tại Louisville, Kentucky. Sau khi ký tên nhận chìa khoá phòng 307, ông tới bàn để thư để xem có bức thư nào gửi cho ông hay không. Cô gái đưa thư trao cho ông một phong bì đề người nhận là Ngài George D. Bryson, phòng 307. Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc bức thư không dành cho ông mà là cho người thuê phòng 307 trước đó, một người cũng có tên đầy đủ là George D. Bryson.

    15. Anh em song sinh cùng chết vì đau tim
    John và Arthur Mowforth là hai anh em sinh đôi sống cách nhau gần 130km ở Anh. Vào buổi tối ngày 22/5/1975, cả hai đều rất mệt vì bị đau ngực. Gia đình cả hai người hoàn toàn không hay biết về việc người kia bị ốm. Cả hai anh em được đưa vào các bệnh viện khác nhau gần như cùng một thời điểm. Và cả hai đã chết vì đau tim không lâu sau khi nhập viện.
    16. Số phận bị kịch của tàu Titanic
    Năm 1898, nhà văn nổi danh người Mỹ Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết "Sự phù phiếm". Nội dung cuốn sách miêu tả cuộc hành trình đầu tiên của một con tàu chở khách xuyên Thái Bình Dương sang trọng có tên gọi Titan. Mặc dù được ca ngợi là không thể chìm, tàu Titan đã đâm phải một tảng băng và bị đắm. Nhiều người có mặt trên tàu đã bỏ mạng giữa biển khơi.
    Những sự trùng hợp sửng sốt trên thế giới
    Tàu Titanic khi neo đậu ở Southampton. (Ảnh: Maritimequest)
    Năm 1912, tàu Titanic - một tàu chở khách sang trọng xuyên Thái Bình Dương được đông đảo tung hô là không thể chìm cũng đâm vào một tảng băng và bị đắm trong chuyến đi đầu tiên, kéo theo cái chết của rất nhiều hành khách và thành viên thuỷ thủ đoàn. Trong tiểu thuyết, tháng xảy ra vụ tai nạn là tháng 4 - trùng với thời điểm của sự kiện có thật. Cuốn sách viết có 3.000 hành khách trên tàu trong khi đời thực là 2.207. Trong sách, tàu gặp nạn có 24 xuồng cứu hộ dự trữ còn đời thực con số này là 20.

    Vài tháng sau khi tàu Titanic bị chìm, một tàu chở hàng chạy bằng hơi nước di chuyển qua khu vực Thái Bình Dương đầy sương mù chỉ với một chàng trai trẻ trực gác hoa tiêu. Đột nhiên chàng trai nghĩ rằng con tàu của anh ta đang ở vị trí mà tàu Titanic từng bị chìm. Anh ta càng cảm thấy hoảng sợ khi nhớ tới tên con tàu của mình là Titanian. Thần hồn nát thần tính, chàng trai lên tiếng báo động. Con tàu dừng lại, vừa kịp lúc một tảng băng khổng lồ lù lù xuất hiện sau màn sương mù, án ngữ ngay đường tiến của con tàu. Như vậy, tàu Titanian đã được giải cứu.

    17. Tìm thấy sách từ thuở thơ ấu

    Trong khi cây bút viết tiểu thuyết Mỹ Anne Parrish đang lục lọi tại các hiệu sách ở Paris trong những năm 1920, cô tình cờ nhìn thấy một cuốn sách từng nằm trong danh mục yêu thích của mình thời thơ ấu có nhan đề "Jack Frost và các câu chuyện khác". Cô nhặt quyển sách cũ lên và đưa nó cho chồng, rồi kể cho anh nghe về cuốn sách mà mình đặc biệt thích từ hồi còn nhỏ. Chồng cô cầm quyển sách, lật mở từng trang và thấy trên trang để trắng đầu cuốn sách có dòng chữ "Anne Parrish, 2009 đường N. Weber, Colorado Springs". Đó chính là cuốn sách cũ thuộc sở hữu của Anne.

    18. Bánh pudding mận của nhà văn

    Năm 1805, nhà văn Pháp Émile Deschamps được một người lạ mặt tự xưng Monsieur de Fortgibu thết đãi một ít bánh pudding mận. 10 năm sau, ông lại nhìn thấy món bánh pudding mận trong thực đơn của một nhà hàng ở Paris và muốn gọi một ít. Tuy nhiên, người bồi bàn nói với ông rằng chiếc bánh cuối cùng đã được dùng để phục vụ một người khách khác - quý ông de Fortgibu năm nào. Một thời gian dài sau đó, vào năm 1832, Émile Deschamps đi ăn tối và một lần nữa được mời ăn bánh pudding mận. Ông nhớ lại sự cố xảy ra trước đó và nói với bạn bè rằng chỉ còn thiếu mỗi ông de Fortgibu thì mọi việc sẽ trở nên hoàn hảo. Và gần như đúng lúc ấy, ông de Fortgibu nay đã già yếu đột ngột bước vào phòng.

    19. Bản sao của Vua Umberto I

    Tại Monza, Italia, Vua Umberto I tới một nhà hàng nhỏ để ăn tối với một sĩ quan tuỳ tùng là Tướng Emilio Ponzia-Vaglia. Khi chính người chủ nhà hàng ra phục vụ Vua Umberto, ngài nhận thấy bản thân và người này trông như hai bản sao về khuôn mặt và vóc dáng. Cả hai bắt đầu trò chuyện và phát hiện thấy giữa họ còn có nhiều điểm tương đồng thú vị hơn: Cả hai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (14/3/1844), tại cùng một thị trấn. Họ đều cưới vợ có cùng tên Margherita. Người chủ nhà hàng khai trương cơ sở của ông đúng vào ngày Vua Umberto làm lễ đăng quang. Ngày 29/7/1900, Vua Umberto được thông báo rằng người chủ nhà hàng đã chết đúng vào hôm đó trong một tai nạn đi săn bí ẩn. Và trong lúc bày tỏ niềm thương tiếc của mình, Vua Umberto bị một kẻ chủ trương vô chính phủ trong đám đông ám sát.

    20. Ngày đen đủi của Vua Louis XVI
    Khi Vua Louis XVI của nước Pháp còn là một đứa trẻ, ngài được một nhà chiêm tinh cảnh báo luôn phải đi cùng đội cận vệ vào ngày thứ 21 mỗi tháng. Điều này khiến Vua Louis khiếp sợ đến mức ngài chưa bao giờ đi công cán vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, đáng tiếc là không phải lúc nào nhà vua cũng để đội cận vệ tháp tùng. Ngày 21/6/1791, sau cuộc Cách mạng Pháp, Vua Louis cùng Hoàng hậu bị bắt giữ ở Varennes khi đang tìm cách trốn khỏi Pháp. Ngày 21/9/1791, Pháp bãi bỏ thể chế quân chủ và tuyên bố là một quốc gia Cộng hoà. Cuối cùng, vào ngày 21/1/1793, Louis XVI bị hành hình trên máy chém.
    Theo Odee/VNN
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Toàn thấy chuyện nước ngoài các bác nhể...
    Kiếm mãi chả thấy Việt Nam nằm trong tóp ten này nên lôi chuyện Cụ Rùa Hồ Gươm vậy đặng cũng sắp đến ngày ngàn năm Thăng Long :) :
    Chuyện Cụ nổi toàn vào những dịp lễ trọng đại , hay vài lần trùng hợp ngẫu nhiên cũng quả là kỳ lạ các bác nhể :)

    http://baoquangngai.com.vn/channel/2481 ... m-1924361/

    Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long , chẳng biết " Cụ Rùa " có nổi lên thăm con cháu Vua Hùng không nữa...
     
  7. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.607
    Thế mua lại đúng cái amply đã bán lưu lạc qua 2 tay chơi(thập chí ra tận HN) có đc gọi là trùng hợp hi hữu k?
     
  8. tuyennguyenand

    tuyennguyenand Advanced Member

    Joined:
    21/1/09
    Messages:
    440
    Likes Received:
    5
    Hai người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm,cùng có bộ râu giống nhau, và có vài bộ phận cơ thể giống nhau.
    Người làm cho cả thế giới phải cười và người làm cho cả thế giới phải khóc.
    Ông Sác lô và ông Hít Le
     
  9. sonlg

    sonlg Advanced Member

    Joined:
    30/5/08
    Messages:
    88
    Likes Received:
    19
    Sự trùng hợp kỳ lạ của một cặp uyên ương
    VnExpress - Thứ Bảy, 5/6.

    Đôi trái gái mới đính hôn tại Mỹ chào đời cùng ngày trong cùng bệnh viện và mẹ của họ còn nằm cùng phòng hộ sinh.

    AP cho biết, cô Amy Singley và anh Steven Smith chào đời tại bệnh viện St. Luke, thành phố Fountain Hill, bang Pennsylvania, Mỹ vào ngày 17/4/1986. Khi lớn lên cả hai người cùng học tại một trường trung học. Smith bắt đầu mời Singley đi xem phim trong thời gian này.

    Singley nhận thấy Smith là người đàn ông dành cho cô sau buổi hẹn hò lần thứ hai. Theo lời kể của cô thì mọi người đều nói cô và Smith được sinh ra để cưới nhau.

    Đám cưới của cặp uyên ương sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới. Giới truyền thông tại Mỹ tỏ ra sốt sắng trước sự kiện này. Người đại diện của nhiều chương trình truyền hình, như Inside Edition hay CBS News Early Show tìm cách liên lạc với Smith và Singley để mời họ xuất hiện trên truyền hình. Harry Singley, bố của cô gái, nói ông đã nhận được điện thoại từ Good Morning America, The View và nhiều chương trình khác.

    "Con gái tôi đang rất vui sướng. Mọi người liên tục gọi điện thoại tới nhà để chúc mừng cháu và có vẻ như chuyện này sẽ tiếp tục trong những ngày tới", Express Times dẫn lời ông Harry Singley.

    Tuy nhiên, người bố lo ngại con gái ông, hiện đang là giáo viên tại một trường trung học, sẽ không có đủ thời gian để tham gia tất cả buổi phỏng vấn của các kênh truyền hình và báo chí.
     
  10. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hồi trước đi mua xe em cũng gặp 1 sự trùng hợp đến lạ kì, những cũng ko quá ly kỳ.

    Hôm đó qua tiệm mua chiếc Lead đúng vào ngày 13(âm lịch), nhưng giấy tờ bị trục trặc mãi tới 13(dương lịch) mới làm xong. Qua bấm số(bấm số ngẫu nhiên) ra ngay cái số 1192(tổng là 13). Về nhà kể lại ai cũng té ngữa cả :shock: . Chuyện có thật, em ko bịa đâu.
     
  11. THN

    THN Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    230
    Likes Received:
    3
    Location:
    Trên mây
    Bác nhượng lai cho em con Lead đó với giá 13tr VND, đảm bảo về nhà bác kể, cả nhà té ngửa 13 lần luôn :lol:
     
  12. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Mục sở thị luôn nề. Đính chính lại, ko phải là là ngày 13 dương lịch mới đăng kí được xe, mà là đúng 13 ngày từ khi đưa tiền(8/5 -> 20/5) mới đăng đăng kí xe, bt thì chỉ vài ngày thôi. Đi mua xe ngày 7/5(13/4 âm lịch).

    [​IMG]
    [​IMG]

    Số 13 này ko phải hợp mạng chị em mà hợp mạng công ty bả. Công ty này zui lắm, cầu thang đúng 13 bậc, hồi xây dựng thì đào được 13 cái cốt, khánh thành cũng vào ngày 13. Bác nào ko tin em đưa thêm thông tin cho tìm hiểu :D. Có nhiều điều trong cuộc sống nếu ta để ý thì sẽ thấy nhiều sự trùng hơp lạ lắm.

    @THN: Em sẽ để lại chiếc này cho bác, nhưng với đk..........................................................................................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................ đợi 13 năm nữa bác nhé :lol:.
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mời bác nhập thêm 1 chi tiết trùng lặp nữa là con xe Lead này có số máy với 2 số cuối...Cũng là 13
    Thêm nữa là bác đưa câu truyện trùng lặp của bác vào ngày 7/6...2 con số này cộng lại cũng là 13
    Năm nay là năm 2010...cộng lại cũng là 13
    Bác có muốn thêm con số 13 không...để em tìm giúp bác luôn nào... :lol: :lol: :lol:
     
  14. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
    thế là bác có gì đó giống Vua Bảo Đại rồi,
    Ông là vị Vua thứ 13 của triều Nguyến, Sinh Năm 1913, Lên ngôi năm 13 tuổi (1926), và có 13 đứa con.
     
  15. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Mời bác ... :shock: :shock:
     
  16. Tranthiem

    Tranthiem Advanced Member

    Joined:
    25/4/08
    Messages:
    457
    Likes Received:
    8
    Tháng nào cũng có ngày 13 :mrgreen:
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác muốn là có à :D
    Bác check giúp em nhé...Post hiện tại của bác là 607 cộng lại cũng là....13
     
  18. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Nể bác quá :).
     
  19. maithuylam

    maithuylam Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    96
    Likes Received:
    0
    Hì hì, còn em lại có duyên với con số bù :D
    Nhà em ở đầu tiên số 19B, chuyển nhà lần 2 số nhà là 262/10B, lần thứ 3 là 172.
    Cơ quan cũ em làm số 154, ngày vào nhận việc 05/09/2004.(Đúng ra là ngày 6/9 nhưng để trùng ngày trả luơng nên QD ra ngày 5:D)
    Cơ quan mới em làm số 343K, ngày vào nhận việc 15/06/2006
    Chiếc xe đầu tiên biển 3241
    số đt em dùng 0xxx.159951
    Em lấy vợ năm 28 tuổi.
    Con bé nhà em sinh ngày 13/06/2008, sinh đúng vào ngày thứ 6 ngày 13.
    Còn nhiều thứ bù lắm:(, nhớ ra em sẽ cập nhật thêm.
     
  20. tualua

    tualua Approved Member

    Joined:
    29/4/10
    Messages:
    47
    Likes Received:
    1
    Em thấy bác tham gia vnav vào năm bù (2008) :lol: :D
     
  21. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    Em thì đoán bác sinh 19-10-1991 phải kg ạ :lol:
     
  22. donquixote

    donquixote Advanced Member

    Joined:
    24/3/06
    Messages:
    534
    Likes Received:
    3
    Location:
    Ha Noi
    Thế thì trùng với con bé nhà em cũng sinh ngày 13/06/2008 vào ngày thứ 6 luôn.
    Không biết cô bé nhà bác sinh lúc mấy giờ. Cháu nhà em sinh lúc 14h50 đấy.
     
  23. maithuylam

    maithuylam Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    96
    Likes Received:
    0
    Hay thật :lol:
    Hì, con bé nhà em sinh lúc 7g14(giờ Thìn) :D
     
  24. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà nội
    Em không biết nhiều , nhưng bậc cầu thang là 13 bậc thì mới là đúng đấy bác ạ chứ nó mà rơi vào 12 bậc thì ... thôi rồi .






     

Share This Page

Loading...