Thư gửi chị hiền - Gửi thêm cái thư vì bực mình quá

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 10/6/11.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Kính gửi nghĩa tỉ:

    Em băn khoăn mãi rồi mới quyết định bảo thằng cu Tai nhà em ngồi viết hộ em mấy dòng này gởi chị vì dạo này măt mũi em kém quá nên chả cầm cái bút được nữa (thậm chí cả con bò to đùng vào phá vườn em nom còn chả rõ nữa rồi chị ạ).

    Hồi mấy chục năm trước, nhà thằng Kỳ nó cậy giàu mới lại đông anh em nên kéo sang oánh nhà em. May (mà em cũng chả biết là may hay không nữa), có chị và anh Xô nhận anh chị em kết nghĩa là chị hiền của em, là anh cả của em. Hồi đó đói kém, em còn nhớ những thùng lương khô vuông vuông nhà chị gởi sang cho nhà em. Quí lắm. Đến lúc nhà Kỳ nó mệt, nó xin thua (hồi đận năm 73 ý) thì đùng 1 cái nhân lúc nhà em đang bận dàn hòa với nhà Kỳ, chị cho mấy thằng mất dạy nhà chị xăm trổ đầy người đến cướp trắng dẻo đất đầu làng mà cụ kị nhà em để lại. Em cay chị lắm nhưng lúc đó thằng Kỳ nó khẩy vào mặt em "Mịa, làm éo gì có bữa trưa nào là miễn phí" nên em đành nhịn. Thôi thì coi như em đổi đất lấy lương khô vậy. Nhà em đã vất, hồi đó chị cố o ép em, rồi lại anh Xô nữa cũng cấu véo tí dầu đèn mắm muối nhà em (mãi sau này mới ngơi) đâm ra em tính oánh nhau với nhà Kỳ em chả được cho không cái gì chị ạ.

    Rồi đến đận 79, bọn du côn do thằng Pôn nó cầm đầu cứ lẻn sang nhà em bắt gà giết chó. Em cay mũi quá, dọa nó mấy lần mà nó cứ nhơn nhơn cái mặt. Uất quá em mới bảo mấy thằng nhà em sang nhà nó tát cho mấy cái. Ấy thế mà chị lu loa lên bảo là nhà nó thân với nhà chị, chị kiếm cớ oánh em. Bên nhà em thì nghèo, con cái nheo nhóc mà vẫn phải nghe chị chưởi ra rả như loa phường, dức hết cả đầu. Chuyện này chị với em cũng đã thống nhất là không nhắc đến nữa nên em cũng thôi.

    Đấy, em cũng tưởng là thôi, nhất là sau vụ bờ rào nhà chị với nhà em xây xong cái tường. Em nhẹ cả người mặc dù cũng biết chị lấn của em mấy mét lận (mà giá đất lại đang lên chứ), cũng nghĩ trong lòng là thôi thì thí cho chị tí ti. (Mà cũng vì chuyện này mà mấy đứa nhà em nó chì chiết em suốt đấy, bảo là em nhu nhược). Em cũng ầm ừ cho qua chuyện vì quan trọng là cái sổ đỏ thổ cư là xong rồi. Chị làm éo gì được em, em nghĩ thế.

    Lại đùng 1 cái, thằng cả nhà em (thằng Dầu ý), hôm nọ nó alo về khóc ầm lên bảo là chị cho bò sang bờ ao nhà em để phá chỗ nhà nó trồng rau. Đấy là đất sản xuất nhà em, mà chị lại cho bò sang liếm rồi cứ tỉnh bơ hat bài "Bên bờ ao nhà mình" là sao? Em lại cay chị quá. Em nói thật, cũng là vì đận rồi em mới chị có làm tý nhôm đồng sắt vụn với nhau cho có đồng ra đồng vào nên em nhẫn nhịn giả vờ lôi mấy thằng ranh con nhà em ra tát mấy cái dọa cho nghỉ học, bắt đi nuôi lợn cho chị vui lòng. Em cũng tưởng chị vui lòng rồi.

    Lại thấy đùng một cái, sáng qua thằng cả Dầu nhà em lại lên phết búc khóc ầm là chị lại cho mấy thằng nhà chị cắt dây câu lươn của nó. Nó ra bảo thôi thì chị lại bảo là do nhà nó oánh con nhà chị trước. Em thật, cả nhà chị vừa tham lại vừa mất dạy. Cả làng mình ai chả biết nhà chị tham và thâm, nhưng thế thì chơi bửn quá chị ạ. Chị thích khoe của cho cả làng mình là nhà chị to, chị đông con, chị thích oánh ai thì oánh. Cơ mà nhiều đứa nhà chị nó cũng éo ưa gì chị đâu chị ạ. Mà to thì không có nghĩa là mạnh, nên chị đừng thấy em nhường mà nghĩ em sợ. Thằng Kỳ hôm nọ nó à ơi với chị, chị nghĩ là nó nợ chị tiền nên chị éo sợ nó. Chị quên là nó bùng thì chị cũng đứt chị nhé. Còn em, em mới nó cũng chả chơi gì với nhau vì thằng đấy nó chỉ tiền thôi. Nhưng tiên chỉ làng mình cũng đã dặn em là "thà chơi với nhà Kỳ còn hơn với nhà Hoa vì nó thâm là tham lắm". Các cụ nói chả bao giờ sai!

    Chị nuôi ạ, em nói thẳng thế này chị nhé. Thà em lấp mẹ cái ao nhà em, rồi em xây nhà trọ cho cave thuê ở còn hơn cho nhà chị xua bò sang phá nhà em. Nhà thằng Mã, thằng Bu mới lại nhà Phi cũng có ý thế, nên chị giỏi thì cứ vác bò sang. Em cho lũ con nhà em đập phát chết cả bò lẫn người. Lúc đó đừng trách em thủ đoạn tàn bạo tâm địa độc ác... như chị.

    Vậy thôi, em bảo thằng cu Tai nhà em dừng bút đây. Em lên phết búc chơi mới mấy đứa nhà em ở bển cái đã. (Nhà chị lên phết búc thế éo nào được vì chị cấm con đúng không).

    Chúc chị mạnh khỏe, nếu khỏe quá thì sang đây cà khịa tiếp với em. Mấy đời nay nhà em chả sợ nhà chị, thì giờ em cũng chả sợ chị đâu chị hiền ạ.

    Em Nam.
     
    Tags:
  2. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Re: Thư gửi chị hiền

    Em phục tài thơ văn của "thằng cu Tai" nhà bác quá.
    Một bài viết liên tưởng sự việc rất hay và ý nghĩa...
     
  3. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    Re: Thư gửi chị hiền

    Khà...khà... đúng là bác Tai, quá độc! "Chị hiền" mà cho bò qua vườn nhà mình, cắt "lưỡi" làm gỏi nhậu mấy bác!? :oops:
    Nhà chị này đúng là nhà cao cửa rộng, con đông (hàng xóm mà, nên em cũng biết chút chút!), của nả cũng kha khá, nhưng "bẩn" lắm các bác. Ông bà ta có nói "Giàu Sang, Phú Quý", GIÀU thì phải SANG!? Còn nhà chị này, Giàu thì có nhưng Sang thì...còn khuya! :lol:
     
  4. ngocmekong

    ngocmekong Advanced Member

    Joined:
    11/10/09
    Messages:
    335
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    bác Tai viết tiếp Hịch Tướng Sỹ cho vnav đi là đẹp :D
     
  5. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Re: Thư gửi chị hiền

    Phải đổi nic bác này thôi. Thay vì "Taitrau" nên gọi là....Tai quái :mrgreen: . Cách hành văn của bác thật đáng ngưỡng mộ. Quái lắm....
     
  6. danca

    danca Approved Member

    Joined:
    21/1/08
    Messages:
    23
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    Quá hay.
     
  7. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
  8. dokien

    dokien Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    735
    Likes Received:
    157
    Re: Thư gửi chị hiền

    Nhà bác Nam có "cu Tai" viết khéo quá :lol: .

    Nhưng có lần e nghe lóm các cụ bảo "mấy thằng du côn nhà Hiền-Hoa kia vừa cậy đông - khoẻ, lại còn mất dạy. Thế nên nó có dẫm lên chân mình đau thì cũng từ từ rút ra...kẻo nó biết nó oánh cho"
     
  9. vua bo cap

    vua bo cap Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    1.034
    Likes Received:
    14
    Location:
    Biên Hòa, ĐN
    Re: Thư gửi chị hiền

    Thư gửi nghĩa huynh !
    Anh như thế là ..éo được!
    Anh Trung ạ, sau khi cắm mốc trên đất liền xong xuôi, em thở phào thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này, giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé.

    Xong rồi giờ sang chuyện giải quyết cái ao làng, trước nay vì anh to như con tịnh nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát, giờ đất cát xong rồi, sổ đỏ đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao làng thì em thật, như thế đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?

    Cho nên là vụ 2007 lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám cháu chắt dại dột biểu tội biểu tình phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu cái ao là của anh tất, lúc đấy khổ nhục kế em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng anh em mình còn làm cho xong cái sổ đỏ. Nay sổ đỏ xong rồi thì em kệ mẹ, anh động vào cái ao là em bù lu bù loa bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy, em .éo biết.

    Em thật, anh em mình thì nói chung ..éo vấn đề, nhưng bọn dân đen của em, chúng nó quẫn quá rồi, anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em, chúng nó bảo nhau bố mình mà hèn nữa thì cho bố hưu non, chúng mình cho bố vào viện dưỡng lão luôn. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi, nhưng bọn cháu chắt dân đen thì chúng nó đang kêu giời vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc đau hết cả đầu em chưa biết phải làm sao. May quá anh lại giở trò đúng lúc này thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị xxx, chó cắn áo rách là chó xxx chứ còn gì. May quá giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi, mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát anh thấy đấy, bọn trí thức nửa mùa phây búc phây biếc hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em chó cùng dứt dậu nó húng lắm, con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?

    Mà .éo biết bên nhà anh thế nào, chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô sờ tư anh ạ, cấm thế đéo, anh có muốn bị chơi một quả như thằng Mubarack hay thằng Gadhafi thì anh cứ bảo em một câu, em đảm bảo ờ cái ao làng cứ cho là của anh, nhưng dậy sóng thần ngay, đèo mẹ, em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp, đừng nói chuyện khoan dầu với cả lượn tàu ngầm tàu nổi anh nhé, gần trăm triệu thằng nhà em ít đéo đâu, mỗi thằng nửa gạch vỡ thì lấp mẹ ao làng luôn, thế cho nhanh.

    Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi, chứ bây giờ đánh nhau chưa biết thằng nào ăn được thằng nào trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này, anh định làm thằng Hitler thứ 2 hả anh? Ờ thì cứ cho là anh thịt được em thật, nhưng để thịt được thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn, anh nhớ nhé, đau đầu phết đấy anh.

    Cứ cho là em yếu, cứ cho là em nhịn nhục giỏi em chỉ muốn được yên thân, mấy lần anh có mang súng hoa cải ra bắn mấy thằng quăng chài ở cái ao làng em cũng dắm mắt cho qua, nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em thì một lần nữa em thật, đéo được đâu, thằng ấy là anh cả nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh, nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi, cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế, đèo mẹ, bọn buôn cá chúng nó sợ chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à? Anh đã thấy anh vừa tham vừa xxx chưa anh?

    Cho nên anh ạ, đêm nay anh cứ nằm vắt trym lên trán mà suy nghĩ cho kỹ rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy, rồi có gì em sẽ dạy dỗ bảo ban mấy thằng cu nhà em nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến, chứ em thật, súng hoa cải thì em không có chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ, chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa thì ngay cả em cũng ..éo đỡ được cho anh đâu, em thật.

    Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho.
    Em Việt, thằng em khờ dại bé bỏng của anh.
     
  10. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Re: Thư gửi chị hiền

    Bác Tai ơi, viết hay lắm!
    Bao giờ thì cái máu tham và thâm của nhà mụ Hiền mới hết nhỉ :evil:
     
  11. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    Re: Thư gửi chị hiền

    :mrgreen: :lol: :mrgreen:
     

    Attached Files:

  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền

    Thực ra sáng nay em đã viết xong, cơ mà lúc post lên thế quái nào lại bị mất. Trưa nay lại ngồi lọ mọ viết lại.
    Mấy hôm nay bàn đến chuyện nhà hàng xóm dùng lưỡi bò để chiếm cái ao nhà mình em cay mũi quá. Nói thì sợ quá đà nên ngồi nghĩ cách lách... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
     
  13. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Thư gửi chị hiền

    Hay quá! Bác định lấy cái plug casdas này gắn vào súng thay đạn hoa cải àh? những 500k/cái. Phí wá!
     
  14. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
  15. gialam

    gialam Approved Member

    Joined:
    23/12/08
    Messages:
    48
    Likes Received:
    1
    Re: Thư gửi chị hiền

    “Than ôi cái vạ chết lòng”
    Phan Bội Châu
     
  16. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Re: Thư gửi chị hiền

    Các bác chuyển ngữ sang tiếng Anh , tiếng Hoa nữa thì tốt :mrgreen:
     
  17. Cancer

    Cancer Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    658
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hồ Núi Cốc
    Re: Thư gửi chị hiền

    Nghề của chàng! :lol: Nhưng mà làm sao chuyển nó sang cả ngữ lẫn nghĩa, cả cái điêu toa xảo trá nữa mới chuẫn.
     
  18. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Thư gửi chị hiền

    均值比:

    我一直怀疑男孩然后决定在家庭中解决我写这几句我送她的这些天,因为他们面临着比握笔应该是一个春天(较少甚至用来摧毁我的花园奶牛球后也明确了,好吗?)。

    互补数十年前,有钱人国重申其信托股东应拉进我家Oanh你。五月(你也可能不知道或没有),一个姐姐和他的工会的兄弟姐妹们才能明白你的温柔手段,是我的兄弟。在饥饿,我还记得干燥食品盒送给她的房子给你一个方块。你也一样。它是为国家,疲惫不堪时,就会失去(在73记居民),在家里做孩子的人正忙着解决与美国,她教这些家伙带她回家抢劫白色塑料填充土壤的纹身你离开的村庄的具体疏水性。我撕那个家伙只是做了你的脸轻轻地进入国家“米娅,什么御什么是免费的午餐”,所以我不得不耐心。只有你被视为土地等换干粮。我不得不扔家,其中只有时钟我,然后他又还苏联少许盐少许酱油油灯我家(新物业销售后),她刺伤了孩子Oanh国一起用球并没有你先生。

    然后在79路,它导致我们暴徒追赶到你家鸡和狗杀死保罗的家伙偷偷。我也辣的鼻子,它威胁多次,但他对他的脸乘法乘法。抑郁症,所以我只是告诉这些人挨家挨户它啪的一声我的一些儿童。然而,她陆扬声​​器为它是与她家的身体,她的孩子们做Oanh。我的房子里,穷人,儿童,孩子们仍然要坚持不懈地眯着眼睛听着她的一系列作为发言人抵御早期德国人。这与我的妹妹的对话也一致认为,没有更多的应该也提到了。

    嗯,我以为,尤其是在她家后,栅栏,与孩子们建造的墙。虽然他们也都略微知道我的姐姐几米操纵侵占(即土地价格上涨代替),也是在我心中想到,她仅是一个电视小实验。 (也因为这样,我的一些唠叨你所有的孩子知道,你确实是微弱。)他们还暗淡作为重要的故事,随着红书已经完成,住宅。她在干什么埃奥我,我也这样认为。

    使用的第一个,我赢得了(该第一个月),它是在一天阿拉伯劳工组织告诉她哭我的奶牛的池塘,打破了蔬菜种植大声。这片土地是我生产的房子,这回她然后舔着奶牛保持种子的“池塘之家”所有省份是什么意思?我撕了她。我说真话,以及为人民那么你就必须先取消对每个合同的其他铝业公司有耐心,所以我假装拉着这些家伙把我行了他的威胁,离开学校,开始善待她的猪。我还以为她开心。

    突然看到,男孩我备份所有的石油价差Buc的大声哭泣,因为她离开了家这些家伙削减捕捞鳗线。它仅是肯定你肯定这是由于家中,她第一个孩子Oanh。你们都是只带她回家了刚刚失去了工作。两村不知道任何人把她带回家和密集,但何尝不是如此吗?玩泥。她喜欢吹嘘他的整个村子去她家,她的许多孩子,她喜欢谁Oanh氏Oanh。这样多的孩子,她的身体也是她的方式她喜欢精油先生。这不意味着要强烈,所以你看不到你给这样想你会害怕。辛西娅的国家之一一天一个可爱的她,她觉得欠你的钱,这你应该担心它埃奥。她忘了,它打破了,她也只有轻微上升。而你,我的新球一起游戏是什么,因为它是唯一一个有只有钱。但唯一的村曾告诉她,她是“有房子,而不是美国,因为它是这么长时间比赛。”上述文书永远没有错!

    通过姐姐,先生,“我坦率地说,这是温和的。我宁愿我的妈妈回家填池,然后他们建立廉租房,她家在山洞比你的房子将打破过去。马家的孩子,新布家伙非洲也意味着,所以她是刚刚好携带牛。你打我淹没了房子,发现了牛死亡。不要怪那个善良的残暴手段残忍他们...喜欢她。

    今天我告诉我的孩子在我的笔停在这里落户。东西摊在BUC的党在更年轻的孩子是新的球员。 (BUC的利差她,因为她是如此鹅不禁止的权利)。

    祝你身体健康,如果咖啡是健康的也是这样,如何​​与您沟通。我现在的生活,她的牧师,现在是她的几个兄弟在那里她温柔先生害怕。

    男性儿童。
    :lol: :lol:
    Google thông ngôn!
     
  19. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    Re: Thư gửi chị hiền

    Em mới nhờ Mr GuGồ dịch giùm em! :lol: :mrgreen:
    Em xóa rồi! Vui thôi, chứ đọc mà hiểu được "chết liền"! :(
     
  20. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Re: Thư gửi chị hiền

    Bác Tai tài thật ! Hay phết ! :D
     
  21. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Re: Thư gửi chị hiền

    ông Gúc dịch lại từ tiếng Anh của chính ổng dịch lúc nãy đây ạ:

    Tôi luôn luôn tự hỏi cậu bé sau đó quyết định cho cư trú trong gia đình tôi viết những dòng này vài Tôi gửi cô những ngày này vì họ phải đối mặt với ít hơn so với giữ bút nên được mùa xuân trở lại (thậm chí cả những con bò được sử dụng để phá hủy khu vườn của tôi cũng rõ ràng nữa sau khi quả bóng, xin vui lòng? ).

    Hồi thập niên trước đây, các chàng trai giàu có, Hoa mới cổ đông tin tưởng nên kéo bạn vào Oanh nhà tôi. Có thể (mà bạn cũng có thể không biết hoặc không), một chị gái và Liên minh của ông anh chị em có được với tôi có nghĩa là cô ấy khôn ngoan, là anh trai tôi. Tại đói đó, tôi vẫn còn nhớ các hộp thực phẩm khô để gửi chúng vào ô vuông nhà của cô cho tôi. Bạn quá. Hoa đó là thời gian cho những mệt mỏi, nó sẽ mất (trong 73 người trong tâm trí), làm người dân ở nhà một đứa trẻ đang bận giải quyết với Hoa, mẹ dạy cho những kẻ đưa bà về nhà để cướp trắng hình xăm đầy nhựa đất làng, nơi bạn có trái kỵ nước cụ thể. Tôi nước mắt ở người mà chỉ cần làm nó nhẹ nhàng vào mặt nước của bạn "Mia, những gì éo một bữa trưa miễn phí là gì" nên tôi phải kiên nhẫn. Bạn chỉ được coi là trao đổi như vậy của đất để thực phẩm khô. Tôi đã phải bỏ nhà, trong đó chỉ có tốc độ tôi, sau đó một lần nữa ông cũng nhúm muối Xô đèn một ít dầu sốt nhà tôi (một người bán hàng bất động sản mới sau này) là cô đâm các em Oanh, Hoa cùng với trái bóng không phải là những gì bạn sir .

    Sau đó, tại 79 đường, chúng tôi du côn nó được dẫn dắt bởi anh chàng Paul lẻn vào nhà của bạn để bắt gà và giết chó. Tôi quá mũi cay, nó bị đe dọa nhiều lần nhưng ông giữ nhân nhân khuôn mặt của mình. Trầm cảm vì vậy tôi chỉ nói với các nhà kẻ đến nhà nó tát tôi cho một số trẻ em. Và cô lu loa lên cho nó là cơ quan với nhà mình, con mình làm cho Oanh. Bên trong nhà tôi, các, trẻ em nghèo, trẻ em vẫn phải nheo mắt để nghe không ngừng của cô như dòng loa phường ra quân Đức đầu. Điều này cuộc trò chuyện với chị em tôi cũng đồng ý rằng không có nhiều nên tôi cũng đề cập đến nó.

    Vâng, tôi đã nghĩ rằng nó, đặc biệt là sau hàng rào trong nhà cô với các em xây dựng bức tường. Hơi mặc dù họ cũng biết cả hai chị em tôi một vài mét lận lấn chiếm (mà giá đất sẽ lên thay thế), cũng nghĩ rằng trong trái tim của tôi rằng cô ấy chỉ là một thử nghiệm nhỏ cho truyền hình. (Mà cũng vì điều này mà một số trẻ em của tôi đòi hỏi tất cả các bạn biết điều đó, bạn chắc chắn là yếu.) Họ cũng mờ với câu chuyện quan trọng như sổ đỏ là hoàn thành và dân cư. cô đang làm gì éo tôi, tôi nghĩ vậy.

    Được sử dụng một trong những đầu tiên, tôi đã giành được (tháng đầu tiên đó), nó là alo về một ngày đã nói với cô ấy khóc lớn cho bò của tôi vào ao để phá vỡ nó để trồng rau. đất này là nhà của tôi sản xuất, mà cô thì liếm lại cho con bò để giữ cho tất cả các tỉnh hạt "ao nhà" nghĩa là gì? Tôi muốn nước mắt của cô ấy. Tôi nói thật, cũng như cho người dân sau đó bạn chỉ cần có để phế liệu các công ty nhôm với nhau cho hợp đồng để có sự kiên nhẫn, vì vậy tôi giả vờ tôi kéo dòng những kẻ đóng tôi ra mối đe dọa của ông để lại trường học, bắt đầu có vui lòng cho lợn. Tôi cũng nghĩ rằng hạnh phúc của cô sau đó.

    Saw Đột nhiên, cậu bé tôi sao lưu tất cả dầu lan Buc khóc lớn khi cô đã bỏ nhà những kẻ cắt dây câu cá chình của mình. Nó chỉ là chắc chắn là bạn chắc chắn rằng nó là do nhà, đứa con đầu của cô Oanh. Bạn là cả hai chỉ đưa bà về nhà một lần nữa vừa mất việc làm. Bất cứ ai cũng không biết toàn bộ ngôi làng của họ, sự tham gia của cô và chiều sâu, nhưng như vậy, quá, xin vui lòng? Chơi bùn. Cô thích tự hào của cả làng của mình đến nhà cô ấy, nhiều trẻ em của cô, người mà cô ấy thích Thị Oanh Oanh. Điều đó có nhiều trẻ em, cơ thể của mình cũng theo cách của cô, cô thích éo thưa ông. Trong đó không có nghĩa là phải mạnh mẽ, vì vậy bạn không thấy bạn cho rằng nghĩ rằng bạn đang sợ hãi. Một ngày nó à Hoa chàng với thân yêu của mình, tôi nghĩ rằng nó còn thiếu nợ tiền của bạn, bạn nên sợ nó éo. Cô ấy quên rằng nó đã phá vỡ ra, cô cũng chỉ nhỉnh. Và bạn, mới chơi bóng của tôi những gì nó lại với nhau bởi vì nó chỉ chỉ có anh chàng tiền. Nhưng ngôi làng chỉ có nói với cô ấy cô "chơi với nhà hơn là với Hoa Kỳ vì nó là việc quá lâu." Các cụ nói không bao giờ sai!

    thưa ông Được thông qua chị gái,, "Tôi thành thật này đã được nhẹ tôi. chứ không phải điền vào ao nhà mẹ tôi, và sau đó họ xây dựng nhà ở để cho thuê trong hang động cho nhà cô hơn so với quá khứ của đột nhập vào nhà của bạn trai về nhà. Ma, mới Bu anh chàng châu Phi cũng có nghĩa là, vì vậy cô chỉ là tốt để thực hiện gia súc Bạn đánh tôi cho lũ nhà. thấy con bò chết. Đừng đổ lỗi cho họ vào lúc đó chiến thuật tàn bạo dã man trái tim ... thích cô ấy.

    Hôm nay tôi nói với cậu bé của tôi định cư ở các cây bút tôi dừng lại ở đây. Tôi lây lan vào các cầu thủ mới Buc trẻ em trẻ hơn nhiều ở trẻ em. (Buc lây lan của cô bởi vì cô đã rất éo không cấm quyền).

    Chúc bạn khỏe mạnh, nếu cà phê được khỏe mạnh quá, những cách để giao tiếp với bạn. Một số cuộc sống của tôi bây giờ, mục sư của cô, bây giờ sợ của anh trai cô, nơi cô thưa ông nhẹ nhàng.
     
  22. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: Thư gửi chị hiền

    ethenj
     
  23. themask

    themask Advanced Member

    Joined:
    15/4/09
    Messages:
    547
    Likes Received:
    1
    Re: Thư gửi chị hiền

    Ôi e phục bác Tai wa, ban đầu nhìn topic e cứ nghĩ bác viết chuyện vớ vẩn tầm phào nên e vô liếc wa 1 cái chả thèm đọc, đến khi thấy các bác vô nhiều e mới đọc lại thì thấy rất thú vị với cách hành văn biến tấu của bác. Hoan nghênh bác Tai đã viết 1 bài châm biếm đầy sâu sắc cổ vũ cho tinh thần yêu nước của ae vnav :D
     
  24. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Thư gửi chị hiền

    Nhà Tai nóng nảy wá! Sang kia làm tí hot girl LinhDJ video cho nó hạ hỏa rùi viết típ ạh! :mrgreen:
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền

    PM cho em xin cái link hoặc zip thì quí quá. Tối nay em có cái để...giết sâu bọ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...