Bác Feeling coi bộ xấu trai mà có chú rể ngon nhẩy. Thế này thì nhứt 2 bác rồi, cô dâu đúng là Lá ngọc cành vàng. Em thấy lại khổ bác TTanh rồi, phải kiếm cái vỏ pre cho gống với cặp Pow
review thì em không dám phát biểu, thôi để nhờ các bác hôm qua có đến nghe cho vài lời cho nó khách quan vậy. Mời các bác...
Cô dâu chú rể đều trai tài gái sắc cả, chỉ có căn phòng hôn lễ E thấy không ưng lắm. Có khoang trống bên cạnh to quá.
Em thì chỉ thấy hơi tiếc là một số bác ngồi nghe nhưng nói chuyện "xì xào" nhiều quá đâm ra hơi mất tập chung, kể ra mà im lặng như mấy hôm làm ở ks Hòa Bình thì hay quá. Nếu vô ý nói đến bác nào thì bỏ quá cho em, âu cũng mong nâng cao chất lượng review!
Ồ , không ai rì viu ha ! Em mà đi nghe hôm đó thì chơi lun bài full một trang giấy khổ A4 cho các bác đọc thoải mái lun !