Em xin giới thiệu đến các bác món thủy sinh, hồ này của em có tên Ngọa Hổ Tàng Long (các bác đừng hỏi vì sao nha, vì em cũng ko biết). Không biết có bác nào chơi môn này với em không? Hồ vừa setup xong hôm qua, nhưng chuẩn bị cho nó khoảng 2 tháng. Giữa hồ. Góc trái hồ. Góc phải hồ. Chính diện của hồ Thông số hồ : 60x45x45 Phân nền : Aquasoli Malaya Cây : Ngưu mao chiên, Ngổ bò, rotala super red. Cá : chưa thả Tiếp tục cập nhật sau......... p/s: không biết em post có đúng chỗ không ?
Chưa giống ngọa hổ tàng long lắm bác à, chắc khi cây cối lên thì mới rõ nét được. Trông lũa quen quen hình như bác mua của bác Hùng còn đá tiger bác mua của bác Hiệp ở xì gòn phải không bác.
Trước em cũng chơi cá cảnh nhưng bây giờ phải giải tán rồi vì nhà chật quá. Thú chơi này đem lại cảm giác thư thái tĩnh tâm cho người chơi sau một ngày làm việc và nhất là còn được nghe một bản nhạc nhẹ nhà thì còn gì bằng. Nhưng nói thật thú chơi này khá tốn kém, với nhiều người nó cũng chả kém gì chơi Audio với những chú cá khủng lên tới cả vài chục ngàn $ thêm vào đó là công sức chăm sóc nữa tốn kém lắm. Sau này nhất định em sẽ chơi lại nhưng chỉ chơi bể thuỷ sinh và mấy loại cá đòng đong cơn cớn cho đẹp và rẻ tiền thôi :lol:
Trước em chơi cây thật được nửa năm lúc mới thì đẹp lắm, suốt ngày ngồi ngắm... rồi cây cứ chết dần... cá cũng chết theo... chả hiểu sao nữa... thấy tốn thời gian và tốn $ quá nên giải tán hết... Giờ cái bể em mua mấy cái cây giả nhìn cũng giống thật phết... nuôi thêm mấy con cá chép vàng sống khỏe vô cùng Phòng nghe mà chăm được cái bể thủy sinh nữa thì đúng là không gì bằng!
Bác qua 55a Trần phú Phưỡng 4 quận 5 hỏi bác Hùng hoặc bác hoangnam55 có khoảng 1 tấn đá Tiger nhập khẩu.
Dạ, nhỏ nhỏ thôi để 1 góc không có đồ thôi ah. Em nhìn mấy cái bể này thấy thư giãn lắm. Các bác xem làm ref: http://www.diendancacanh.com/forum/show ... BB%B7-sinh. Mấy cái mẫu nhìn đẹp ghê.
cũng không sao bác ạ nếu phòng đóng kín mới sợ chứ bình thường độ ẩm 65% phòng thoáng nước cũng không bay hơi là mấy. khi nào độ ẩm khoảng 50% thì nó bay hơi nhiều nhưng Hà nội ít ngày được thế. Khi nào bật điều hòa nước trong bể 1 ngày phải hao nhanh lắm, nhưng điều hòa nó hút nước luôn ra ngoài rồi.
Chơi cái thủy sinh hay cá cảnh này tự nhiên thấy lẩn thẩn lẩn thẩn,sống...chậm hẳn đi. Nuôi đám này khó khăn lúc đầu thui,sau có tý..trình rồi thì nuôi ko bao h chết.Nhưng Bắc bộ mùa này tiền sưởi cho cá thì tiền điều hòa mùa hè gọi bằng kụ luôn. Cá này nuôi lòng hồ Hòa bình này các bác,sao cứ phải lên Việt Trì nhỉ,VT giờ hàng chán lắm,lên Hòa Bình mà xơi cá lăng các bác ạ. 4kgr
Trước em cũng là fan ruột của diendancacanh.com.Vì không có thời gian và sức khỏe để chơi cả 2 món nên em đành chia tay món thủy sinh này. Em thấy chơi TS nhàn và thư giãn hơn ô đi ô, Có điều tính thanh khoản của TS lại kém hơn audio rất nhiều thường chỉ được 1/5 của chi phí đầu tư.
Muốn thanh khoản cao thì chơi...lũa hoặc cây cảnh bác ạ,hay làm mấy bộ như...tứ linh hội tụ vừa rồi ý. Đợt 1000 năm thăng long triển lãm sinh vật cảnh ở bảo tàng Hn thì chỉ có cá rồng là rẻ nhất,có vài ngàn us$ một chú,trong khi những thứ khác toàn triệu đô.
Lúc bọn em đi măm con này em cũng nói y như vậy,cá này xơi xác chết trôi ghê lắm-hy vọng các cụ ấy chùn...đũa mà ghắp ít-vậy mà chạ thấy bà nào kinh,chén ác lắm.Khi về HN mỗi bà còn xách 1 con to về bỏ tủ lạnh ăn dần.
Cái này giống ăn thịt chuột quá! Lúc em mời đi thì ông nào trước đi khi bảo ghê lắm không ăn đâu thì lúc vào ngồi thì lại chén nhiều nhất mới chết chứ! :mrgreen:
Bác này vui tính nhờ, nói Hùng không chịu lại chịu Hoàng Nam :lol: đúng ra là hoangnam55 :lol: Nói vầy là bác chưa thử với tép cảnh rồi