Thuyết tiến hóa của AUDIOPHILE

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by PDAlove, 19/5/12.

  1. PDAlove

    PDAlove Advanced Member

    Joined:
    10/7/07
    Messages:
    565
    Likes Received:
    298
    * Thuyết tiến hóa của xã hội loài người: .... Công xã Nguyên thủy --> (hình như còn nô lệ nữa thì phải -->) phong kiến --> Tư bản chủ nghĩa --> XHCH (học lâu quá quên rồi, các bác góp ý nhé)

    * Thuyết tiến hóa của AUDIOPHILE: loa vi tính/casette/mini component --> loa hãng từ rẻ --> lên đắ́t dầ̀n --> active crossover hoặc DIY loa/phân tầng --> rồi lại quay lại loa hãng

    Lí giải: chơi đến 1 mức độ nào đó, người chơi bắ́t đầu cảm thấy nhu cầu của người chơi không thể được đáp ứng đủ, chân tay mình mẩy - đầu óc ngứa ngáy chịu không nổi, muốn tự tay mình làm ra âm thanh nhiều kiểu khác nhau, sáng kiểu này chiều kiểu kia (đb là những ai đã lỡ dại nghịch vô còi - horn), đb là khi người ta thấy linh kiện của 1 cái loa chỉ 500-700 usd mà hãng bán ra tới mấy ngàn, thế là máu DIY nổi lên, máu dọc phá - tìm hiểu sôi lên --> audiophile bước chân vào con đường active crossover / tự đóng loa --> rồi thì sau 5- 10 năm, có khi ngắ́n hơn, có khi dài hơn, 1 hôm audiophile thấy rằng sao mà làm hoài , làm hoài mà chẳng thể nào bằng được loa hãng (những loại thật cao cấp như Kharma,avantgard, . . . . ), (vậy mới hiểu tại sao loa hãng sống được với giá cao gấp mấy lần giá nguyên vật liệu cuả nó) --> audiophile lại quay lại loa hãng với những lọai thật đắt tiến
    Tuy nhiên cũng có những audiophile
    - không thể chịu nổi nếu mình không tự tay nghịch, tự tay điều chỉnh,
    - cảm thấy âm thanh mà họ làm ra thật là hay, thật là biến hóa, họ có đủ loại loa, đủ kiẻu âm thanh có thể d0a1p ứng được tât cả các loại nhạc
    Những người như vậy sẽ ở lại với giai đoạn áp cuối
    Các bác xem giúp:
    1. Bổ sung giúp em các giai đoạn tiến hóa xem có giai đoạn nào bỏ sót hay không
    2. Lí giải như thế nào về các giai đoạn này, các bác có dự kiến con đường tiến hóa của mình như thế nào không (phần em thì em chuẩn bị vô giai đoạn áp cuối, và vì rất thích ngịch --> có nhiều khả năng em sẽ không từ bỏ giai đoạn này đâu - tuy nhiên chỉ có thời gian mới trả lời được)
    share
     
    Tags:
  2. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    65
    Em bàn 8 tí:
    Về xã hội loài người: : Xã hội cộng sản nguyên thủy --> Chế độ chiếm hữu nô lệ --> Xã hội phong kiến --> CNTB --> CNXH --> CNCS.
    Về Audiophiles: đa số tiến trình phát triển theo như bác nêu, tuy sẽ có 1 ít đứt đoạn trở về số 0 hoặc số 1-2 (low-end) do ảnh hưởng kinh tế thu nhập, hoặc niềm đam mê khác.
    Bác có thể đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát triển cho thuyết tiến hóa của Audiophiles không?
     
  3. khoainhac

    khoainhac Advanced Member

    Joined:
    1/11/11
    Messages:
    445
    Likes Received:
    36
    1 hôm audiophile thấy rằng mình làm hoài mà chẳng thể nào bằng được loa hãng (những loại thật cao cấp như Kharma,avantgard, . . . . ) --> audiophile lại quay lại loa hãng với những lọai thật đắt tiến:lol:
     
  4. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Nghe lỏm nhà hàng xóm --> cát sét --> cd --> mp3 --> cd --> cát sét --> băng cối, lp :mrgreen:
     
  5. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Thiếu 1 giai đoạn cực kỳ quan trọng:

    * Thuyết tiến hóa của AUDIOPHILE: loa vi tính/casette/mini component --> loa hãng từ rẻ --> lên đắ́t dầ̀n --> active crossover --> CHÉM GIÓ -->rồi lại quay lại loa hãng
     
  6. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.132
    Likes Received:
    420
    Hổng đúng!
    Radio---> băng cối + dĩa nhựa ---> cát-xét ---> CD ---> vi tính ---> CD ---> vi tính ---> LP ---> dẹp hết ---> karaoke ! :D
     
  7. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    62
    Location:
    Hà Nội
    Cái đoạn in đậm của bác hiện chưa đúng đâu nhé, theo em đến Chủ Nghĩa Tư bản rồi thì loài người hiện chưa tìm ra được xã hội nào tốt hơn. Do vậy nhiều nước từ Phong kiến ---> XHCN ------> TBCN hoặc Phong kiến ----> TBCN ----> XHCN ----> TBCN :D.
    Giống bác chủ Topic nói : Loa hãng ---> DIY -----> Loa hãng hoặc Loa hãng tiền ít ----> Loa hãng tiền tăng dần và mông lung không biết chơi cái gì nữa :D
     
  8. PDAlove

    PDAlove Advanced Member

    Joined:
    10/7/07
    Messages:
    565
    Likes Received:
    298
    Em vốn thích dọc + cái vụ dọc này vui lắm, nên chắc em sẽ không từ bỏ giai đoạn áp cuối đâu, ít nhất là trong vòng chục năm tới. mà chục năm với 1 audiophile cũng là quá trung thành rồi còn gì.
    các bác đang ở giai đoạn nào, và các bác có lên kế hoạch 5 năm hay mấy năm không vậy (chơi bời mà cũng kế hoạch ??)
     
  9. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    145
    Location:
    Hà Nội
    Em bổ sung tý: :mrgreen:

     
  10. baole

    baole Advanced Member

    Joined:
    19/8/11
    Messages:
    120
    Likes Received:
    94
    Em có théc méc nhỏ : Giai đoạn CHÉM GIÓ hình thành và phát triển như thế nào ạ :lol:
     
  11. homanhhuong

    homanhhuong Advanced Members

    Joined:
    18/2/11
    Messages:
    1.226
    Likes Received:
    23
    Location:
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Đọc bài của các bác cũng thấy vui nhưng em tưởng............topic này phải nằm ở cafe vnav chứ nhỉ? :mrgreen:
    Em cũng đang tham gia góp gió :lol:
     
  12. ttanh

    ttanh Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    3.460
    Likes Received:
    42
    Location:
    hanoi
    Đã chuyển, thanks!
     
  13. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Cụ bổ sung vẫn thiếu :mrgreen:
     
  14. homanhhuong

    homanhhuong Advanced Members

    Joined:
    18/2/11
    Messages:
    1.226
    Likes Received:
    23
    Location:
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  15. PDAlove

    PDAlove Advanced Member

    Joined:
    10/7/07
    Messages:
    565
    Likes Received:
    298
    ừ các bác nói đúng, vụ này phải nằm ở chỗ cafevn chứ nhỉ
    không biết mod có chuyển qua kia cho đúng được không nhỉ

    Công nhận các bác chém gió dễ sợ, chả ai tự nhận định về bản thân mình ở gđ nào cả , không biết các bác có kế hoạch ăn chơi 5 năm tới không, chia sẻ cho em với
     
  16. homanhhuong

    homanhhuong Advanced Members

    Joined:
    18/2/11
    Messages:
    1.226
    Likes Received:
    23
    Location:
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Kụ này bị dời nhà lúc nào đến giờ mới biết :lol:
    5 năm tới......em mơ đi Nhật.........mua đồ :mrgreen:
    Các bác khác thì sao?
    @ bác PDAlove, gđ là gì vậy bác? :D
     
  17. DVD-A

    DVD-A Advanced Member

    Joined:
    8/7/09
    Messages:
    874
    Likes Received:
    4
    Gộp tất cả chém gió trên ===> tiền ít đi phòng trà nghe Live ====> Tiền nhiều mướn vài nhạc công ca sĩ về chơi Live tận nhà

    Bộ dàn nhiều xiền bán sạch lấy tiền gữi NH , hàng tháng lấy lãi đi phòng trà nhiều đi nhiều ít đi ít. Tiền vốn còn nguyên. (Tâm niệm không mơ tưởng trong mong đầu tư bộ dàn nhiều tỉ tỉ tiền để nghe = 30% nhạc Live)
     
  18. NTL

    NTL Advanced Member

    Joined:
    6/2/10
    Messages:
    1.009
    Likes Received:
    64
    Location:
    Bình Thạnh-SG
    Bộ dàn nhiều xiền bán sạch lấy tiền gữi NH , hàng tháng lấy lãi đi phòng trà nhiều đi nhiều ít đi ít. Tiền vốn còn nguyên. (Tâm niệm không mơ tưởng trong mong đầu tư bộ dàn nhiều tỉ tỉ tiền để nghe = 30% nhạc Live)[/quote]Phòng trà thì chỉ đi vào buổi tối . Thời gian nghe nhạc còn lại ở nhà thì nghe bằng loa fullrange :lol:
     
  19. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    145
    Location:
    Hà Nội
    Em báo cáo bác là em đang ở giai đoạn thứ hai "Loa hãng giá rẻ"

    Nhưng "CHÉM GIÓ" thì em lại ở giai đoạn "Đỉnh cao" rồi ạ !!! :lol:

    Lý do thì đơn giản là em chả có Xiền để nâng cấp bộ dàn, nhưng lại thừa các "Yếu tố" khác để "Nâng tầm" CHÉM GIÓ ạ !!! :lol:
     
  20. KHANHHUNG AUDIO

    KHANHHUNG AUDIO Shop

    Joined:
    20/4/06
    Messages:
    511
    Likes Received:
    76
    Đang yên , đang lành nghe radio Làn sóng xanh mỗi chủ nhật > bày đặt rủ rê uống cafe Hí èn > xôn xao hóng hớt nghe bình phẩm , chém gió > dại dột mơ tưởng sẽ có ngày được cùng mở miệng pha trò !
    Thậm thụt dấu diếm tiền ngoài luồng > mò vào VNAV hỏi han tìm nơi tiêu phí (chút tiền sữa của con , chút tiền gạo cơm đúng ra là của ...vợ ) !
    Suy tính gia nhập bang hội nào , fans nào (nổi máu tham là gia nhập hết !) > Phen này chuẩn bị tha hồ "NỔ" cho thỏa lòng bao năm nằm giếng nhìn trời !
    Tiền dấu , tiền mượn ào ào sắm ampli , sửa Cd , tậu loa , thêm thắt dây hàng trên (hàng dưới...) > Vợ con tò mò ... "không được mó vào nha !" > Săn các topic , xuất hiện ngang tàng post từa lưa , chỉ bảo ! > Ôi phen này ta thỏa chí bình sanh ... !
    Rồi không biết ngộ ra điều gì : sao dàn máy mình nghe KỲ QUÁ ! > Chẳng lẽ phối sai sau khi "chém " vang trời ? > Rồi hỏi , rồi thăm , rồi than thân trách NHĨ > rồi sắm đèn , sắm tụ , sắm cánh âm ...
    Đi làm mệt về nhà không màng mở máy > thon thót tiếng điện thoại reo : sợ bạn đòi tiền > Văng vẳng sau nhà vợ hỏi lương tháng này sao ít thế !> Tiếng mấy con đòi học phí nộp thầy ...
    Các bác bồi tiếp cho đủ thực tế ạ !......................
     
  21. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.524
    Likes Received:
    19
    Location:
    Hà Nội
    Đêm nằm vắt tay lên trán
    Bật dậy, vỗ đùi đánh đét
    Đây rồi, con đường tiếp tục thỏa chí đam mê
    Mở shop, vừa được nghịch, vừa đỡ thâm hụt tiền lương
    Lấy tên shop là ... audio :mrgreen:
     
  22. tdcom_lg

    tdcom_lg Advanced Member

    Joined:
    3/1/09
    Messages:
    731
    Likes Received:
    19
    Location:
    Bãi Bồi
    Cụ này có tài đối đáp quá. :lol:
     
  23. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.524
    Likes Received:
    19
    Location:
    Hà Nội
    Dạ, em không đối đáp ai đâu ạ mà đang có ý định đó thật.
    Dự định tên shop là TNN audio ( Tái nghiện nặng audio) :(
     
  24. khoainhac

    khoainhac Advanced Member

    Joined:
    1/11/11
    Messages:
    445
    Likes Received:
    36
    Hai cụ chém gió thật hay , em chém tiếp theo hai cụ nhé :

    Rồi bao khó khăn , gian khổ cũng qua ....Một ngày đẹp trời , tâm hồn đang phơi phới theo dòng nhạc tuôn trào từ bộ dàn , bỗng bật dậy vỗ đùi đánh đét Ơ cà ri , ý lộn Ơ-rê-ka : một ý tưởng ngang tầm archimet - Sao ta không DIY một bộ loa , vừa rẻ lại vừa hợp ý ta nhỉ ... phen này hãng Tây , hãng Nhật có nước mà ...húp cháo nhé !
    Rồi bao ngày trôi qua , bao tháng...trôi lại , hết lên mạng tra , lại mở sách tìm , nửa đêm dựng bạn bè thức dậy để hỏi : Loa tớ cần cắt ở tần số bi nhiêu... , mặc cho tiếng cằn nhằn , trách móc , than van !
    Rồi bao khó khăn , gian khổ cũng qua...Một ngày đẹp trời , chềnh ềnh giữa nhà là một bộ loa...ngang tầm thế giới ! Phen này hãng Tây , hãng Nhật nhìn thấy chỉ có nước... khóc thét nhé ! Thùng chẳng phải thùng , cột chẳng phải cột mà là thùng , còi , cột !
    Lên mạng chém gió ào ào như bão số 5 dạo nào quét qua miền Tây , về nhà nghe nhạc cứ căng tai hết cỡ : hê...hê bass đã chịu bò sát sàn nhà rồi nhé , bass này có mà 15 Hz chứ chả chơi , Mid này có lẽ phải cắt trên 4 kHz nghe mới tê ,cóc thèm để ý đến giọng ca khàn khào của Casandra Wilson , giọng ngọt như mía của Stacy Kent , giọng buồn bã của Eva Cassidy ,giọng mượt mà của Jacintha mà vì những chất giọng quyến rũ ấy ngày trước đã kéo mình đến với thiên đường âm nhạc !
    Ông bà có dạy : Liệu cơm gắp mắm . Sức người có hạn , thế mà mình gắp mắm nhiều hơn cơm...cho đến một ngày ngồi bật dậy vỗ đùi đánh đét : Ta đang nghe nhạc hay đang nghe âm thanh nhỉ ???
    ( Tâm sự của một người chém gió !)
     
  25. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Văn tế nghĩa sĩ......
    Hỡi ôi!
    Loa bạn vang rền, lòng ta tê tái.
    Mười năm lọ mọ phối âm, lên đây chém gió, danh nổi như cồn, lòng bao cảm khái.
    Nhớ linh xưa:
    Tu chí làm ăn, lo chi nghèo khó.
    Chưa biết âm thanh, chỉ rành âm nhạc, đâu biết bát tép bát tôm, chỉ biết ôm trong lòng ca này sĩ nọ.
    Việc công xưởng tay vốn quen làm, chì thiếc mỏ hàn, mắt chưa từng ngó.
    Lúc rỗi rãi ôm cây ghi-ta bập bùng, chồng đàn vợ hát, hạnh phúc ấm no ư? chyện nhỏ như con thỏ.
    Rồi nhằm vào ngày thứ sáu, mười ba, năm con chó.
    Lạc bước vào Vi- en- a -vi, như lạc vào cõi tiên nơi trần thế, thức thâu đêm đọc mấy mươi trang, mắt rực sáng tợ sao băng, há miệng nuốt ừng ực, từng câu từng chữ do các cao thủ nổ.
    Nào là bass phải sâu mềm, trép phải mảnh tơi, trung lồi như bụng gái điếm chửa hoang, tiếng phải trong như pha lê, độ động loảng xoảng như tiếng va gươm đao chiến tranh thời trung cổ.
    Âm hình âm hiếc rõ ràng, đàn nọ sáo kia phải cách nhau bao nhiêu xăng ti mét, nghe cứ như sét đánh ngang tai, các anh tài vén mây mù cho ta thấy Trời xanh, lòng ta sao ngưỡng mộ.
    Nhờ lập ních nêm, hy vọng làm quen với họ, bụng khấp khởi mừng thầm, sẽ có bữa rước ai đó về nhà chén chú chén anh, cùng đàm luận ô-đi-ô, ngõ hầu đầu ta thêm sáng tỏ.
    Nào đợi ai chê ai trách, phen này xin ra sức đoạn tình, bộ dàn cũ sẵn sàng vứt bỏ.
    Nhờ họ thẩm âm, hộ ta đổi chác các bù, sao chóng chóng nhanh nhanh tống khứ đôi loa RFT cỏ.
    Nhạc vàng ư? muốn bass dầy trép mịn, ca sĩ với đàn như dính quyện lấy nhau, không loa nào ăn được a e rơ.
    Chẳng những vậy, mà bốp dôc da, a-ca-pe-la cho chí cổ điển, cũng không hề ngán, hễ cứ nhạc là chơi hay tuốt luốt, bạn bè đến nghe chỉ có gật đầu như bổ củi, chẳng sợ chi lão Vê- Cu xớ rớ.
    Nghe lời vàng như cởi tấm lòng, nịnh vợ cởi hầu bao, lận lưng dăm cây, phăm phăm ra chợ.
    Loa Mỹ dõi tìm, Nhật Âu chi, mắt không thèm ngó.
    Nhờ kiếp trước tu nhân tích đức, kiếp này được gặp may, vớ được ngay đôi a e rơ bốn, chắc của lính ông Thiệu tuỳ nghi di tản, chạy bán mạng nên đành vứt bỏ.
    Sau một hồi bớt bớt thêm thêm, kỳ kèo mặc cả, rước đước được nàng với ngót một cây, lòng khấp khởi mừng thầm, như chết được vài ông cha vợ.
    Sợt mạng một hồi, căng mắt ra tìm kiếm, cao nhân dạy rằng: trị nó ắt phảiPhi sơ.............................................


    Bỏ mịa, dài quá gồi, rải nao cái đã
     

Share This Page

Loading...