Thưa các bác. Em vừa xẹp túi do con mực Paul bên Đức, và hứa với vợ cặp loa B&W là cặp loa cuối cùng em mang về nhà từ tháng trước. Nhưng vô phúc cho em, hom qua em qua nhà thằng bạn, cặp pro-Ac chiến đấu quá trời, em muốn khiêng nó lắm. Khổ nỗi đào đâu ra tiền bây giờ?
Bác đưa vào mục suy ngẫm là đúng rồi, tuy ko có gì là thư giãn :mrgreen: Trước mắt tăng hạ cấp, giảm nâng cấp đi bác. Kiên trì mật phục, chớp thời cơ. Chúc bác bình tĩnh, tự tin, quyết thắng!
Bác ơi, nhà bác còn cuốn Hoa hồng mua chịu không? Giấy đen sì, NXB Văn học. Nếu có cho em mượn với. Giờ muốn đọc lại mà không biết tìm đâu ra nữa
Bác lấy con BW đặt hết cửa Hà lan đi, sáng thứ 2 lấy BW 800D về nhà nghe hay hơn proac chắc. Ngược lại thì xách chai beer qua nhà bạn bác nghe Proac nhờ. Kiểu gì cũng phê mà vợ bác lại khen anh ấy dạo này tiết kiệm nữa chứ
He he cái con mực Paul chết tiệt. Đúng là ko tin nó không được. Em cũng vỡ mồm vì nó. Cuối tuần này chắc lại mua hoa tulip thôi. e vưỡn chưa tin bò tót lắm.
Các bác ạ, đang ngồi ủ rũ vì cháy túi thì có anh bạn xui em xài gói tín dụng ăn chơi, chẳng cần thế chấp mà lại được vay đến 10.000Usd. Tha hồ chơi hàng khủng rồi trả nợ từ từ, đằng nào già rồi cũng chết, cứ chơi cho sướng rồi chết các bác nhẩy :mrgreen: em đang làm hồ sơ vay đây
Già rồi cũng chết thì không nói chỉ sợ trẻ mà cũng chết thì mới oải Mà bác nghiên cứu kỹ nghen tức nhất là thằng SAU nó được ăn, được chơi, được nghe lại còn được nói : thằng TRƯỚC kỹ quá sài đồ audio nhìn cứ như mới :lol:
Em nghĩ nếu em tèo sớm thì chẳng có ma nào ra tay nghĩa hiệp đâu vì phải gánh cả đống nợ của em :mrgreen:
Em cùng giống tình cảnh bác chủ "thớt", mê Macintosh mà ko có tiền bê về. Điện mấy em tín dụng ở ACB tính trốn vợ quất một quả tín chấp thì " anh ơi dạo này nợ quá hạn nhiều quá tụi em ngưng cho vay rùi ", buồn quá. Vay vợ thì không được vì cách đây 06 tháng " em ơi cho bạn anh mượn 50 tr làm ăn " để rinh em NAD C375 và CA 840C về, mới trả cho vợ xong giờ vay lại ko biết khi nào trả được, quỹ đen lại cạn mất rồi. Chán.
Em nghỉ thời gian cũng không còn nhiều, bác cứ gom góp mượn, đổi chác, cầm cố được bao nhiêu thì hay bấu nhiêu đem quất luôn mấy trận còn lại, thắng thì trả thua thì đợi 4 năm nửa ta trả cũng được, không nhẻ ông không bê được pro-ac.
Ông anh XH của em ở bển gọi về, đã làm giá xong với chú Xờ nây đờ, Rốp bừn, Van bờ dôn khốt :wink: ....Các bác đặt cho bò tót nha :mrgreen: , đảm bảo có Proac nghe. khặc khặc....
@Hoa chịu: bác độ bóng làm gì, mang cặp ProAC ra thả con đề, khéo lại có 82 cặp ProAC vừa cho vừa biếu k hết í chứ :wink: