Sở dĩ em đặt câu hỏi như vậy là vì trước đây khi nghe trên một số hệ thống, tiếng đàn của nàng có vẻ "quằn quại", nhất là khi nghe Concerto của Brahm. Không biết cảm nhận của các bác thế nào. Cho em sorry trước các fan của Mutter...
Có thể em hiểu sai từ "quằn quại". Nhưng chưa bao giờ em thấy chị Mút quằn quại, trước nay, nhạc của ông nào cũng vậy
Bác caithang có thể hiểu sai thật, em nghĩ có khi bác chủ topic nói bản thân mình "quằn quại" khi nghe Mutter chăng?
Quằn quại như thế nào hả bác ? Em nghĩ trong số tất cả chúng ta ở đây chẳng ai đủ tầm và tư cách để oánh giá một nghệ sỹ kiểu như Mutter. Quằn quại theo kiểu gái già vắng hơi giai có lẽ dễ hiểu hơn, cơ mà nó lọt khỏi phạm vi topic này rồi bác ah. :? Ở đây đang bóng bàn đến tiếng đờn của chị Mứt cơ .
Em chỉ muốn cùng các bác chia sẻ cảm nhận về tiếng đàn của Mutter, chứ không phải đánh giá về nó hay đánh giá về Mutter. Chính vì thế em mới dùng từ đó vì em tạm thời chưa tìm được từ nào dễ hiểu hơn. Em hỏi nghiêm túc vì đó ít nhất là cảm nhận của em và 1 cậu bạn thân khu nghe Mutter chơi trước đây. Nhưng gần đây, sau khi cân chỉnh và nghe trên 1 số kim khác nhau (kim còi thôi, một số kim noname... ), em thấy có một vài điều thú vị về tiếng đàn của Mutter nên mới mở topic này. Mong các bác chi sẻ cùng . Các bác cảm nhận tiếng đàn của Mutter thế nào...? Đừng nghĩ đến hai chữ kia của em nữa...
E hiểu ý của bác phono, để diễn tả ý đó, rất khó, dù e mường tượng được ra bác phono định đề cập tới. Kể ra từ quằn quại thì thực sự có vấn đề, nhưng tạm gác lại ngữ nghĩa của từ để đi sâu vào bàn luận cái đã. Bác phono cho e hỏi vài câu: 1- Bác thích nghe concerto/sonata nào của Mrs Mutter nhất? 2- Khi nghe cùng bản concerto/sonata đó, sự so sánh giữa Mrs Mutter và Mrs/Mr khác có rõ rệt không? 3- E tạm thay từ quằn quại bằng từ phiêu, biểu thị cảm xúc của bác tại cung đoạn hay nhất mà bác nghe Mrs Mutter (hoặc bác cho rằng Mrs Mutter phiêu đoạn này nhất), thì bác có thể mô tả/ diễn tả theo ý của bác được không?
Thực ra mổ xẻ cảmn nhận = câu chữ thật khó. Em thì thế này: 1. Thích nhất thì có lẽ là đĩa Carmen-Fantasy, ngày xưa lắm em nghe đĩa tàu. 2. Khác rất nhiều. 3. Em muốn nói đến cảm nhận khá thường xuyên khi nghe Mutter, o chỉ 1 đĩa, 1 đoạn cho dù có một vài đoạn rất rõ..."đau quặn lên, muốn thoát khỏi nỗi đau nhưng phải công nhận là nàng chưa thoát được..."
Em thật sự không muốn đi sâu vào mổ xẻ cảm nhận nên em có lời mời, nếu bác nào có nhã hứng, mời các bác qua em nghe tối nay. Em có Concerto của Brahm: 4 bản Concerto của Bet: 3 bản. ........................: 2 bản. Trong đó có Mutter chơi. Em muốn "test mù", sau đó chỉ 1 câu hỏi: ai chơi có vẻ "q...q.." hơn, thế thôi. (Em rất muốn nghe cảm nhận của các bác về tiếng đàn Mutter, nhưng chưa có bác nào lên tiếng... )
Bác phonoudio ơi, XX nghe Mutter chơi da diết, còn quằn quại, có lẽ tính từ này không hợp với miêu tả âm nhạc bác học thì phải. Các nghệ sĩ độc tấu, không chỉ violin và các nhạc cụ khác nữa, tiếng đàn của họ da diết rất khác nhau theo cảm nhận về tác phẩm, nỗi đồng cảm với tác giả, và cá tính, phong cách chơi, kể cả cây đàn của họ. Da diết mà điềm tĩnh Da diết tràn đầy ray rức Da diết vì không lối thoát Da diết hòa với thở than Da diết vì nuối tiếc Da diết... ...
Nhân tiện chuyện chị Mutter em bàn thêm chút. Theo bác thì trong số những bản thu của chị Mutter mà bác có từ trước đến giờ thì bản nào mà bác nghe thấy " đau quặn" nhất. :? Nếu là của Brahm thì em nghĩ chắc không phải, Carmen - fantasy có lẽ đúng hơn. Bản chất âm nhạc của Brahm cũng ko dành cho ai thích chơi kiểu quằn quại :shock: ........... nếu thử hết cả hai em này bac thử qua " Bohemieng" xem thế nào?
Em cám ơn hai bác. Nhạc công chơi mỗi bản đều có cái khác, nhưng tiếng đàn có những nét có thể thoáng qua vẫn mang dấu ấn sâu đậm, cho dù có chơi những bản nhạc khác nhau. Cảm nhận về tiếng đàn cũng có thể thay đổi khi ta thay đổi. Chính vì thế em muốn mời các bác qua chơi, nghe thử. Trước kia em cảm nhận khác, nay có khác. Chị Mutter cũng thế. Bác searchervn dùng từ "da diết" em cũng đồng ý nhưng em thấy với Mutter hơi nhẹ quá. Mutter chơi rất mạnh mẽ, nếu tiếng đàn là tiếng lòng thì nàng là một con người mạnh mẽ...
Em nói thật là chưa bao giờ nghe chị mút mà cảm thấy wuă`n woại cả. Thật ra em nghe chị mút em thấy thư thái và tươi sáng. Có thể nội dung những bản em nghe mang chất tươi sáng sẵn rồi. Hoặc cũng có thể vì em vừa nghe vừa ngắm chị mút nên em cảm thấy tươi sáng. Nói về cái cảm nhạc này em nghĩ nó còn mông lung hơn cả tranh luận analog với digital, hihi. Nhưng mà cũng là một cái hay để ta tìm được ngôn từ để diễn tả cảm xúc. Cái này cũng hay lắm.
Bác hưởng toàn của ngon nhất của Mút... Em thấy vui khi được cùng các bác chia sẻ về tiếng đàn của Mút.
Theo e nghĩ (mà khi e viết thành lời, kiểu gì cũng bị ... ném đá cho coi :lol: ) các bác đừng nên bàn về tiếng đàn của Mr/Mrs này với các trạng/tính từ như trên. Cảm xúc của mỗi bác khi nghe là khác nhau, cảm nhận về bản nhạc được chơi cũng là khác nhau, Với mỗi bộ dàn của riêng chúng ta, âm hưởng mang đến cho mỗi cá nhân cũng có phần khác nhau. Hẳn chúng ta chưa ai nghe live 100% các Mr/Mrs để có thể tự mình so sánh. @phono: A ơi, hôm nay e làm việc muộn, nên không qua được a đâu ạ. E xin lỗi trước!