Tiếng địa phương Quảng Trị

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by mengkut, 19/11/10.

  1. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Không nơi nào mà phương ngữ Tiếng Việt được dùng nhiều như ở Quảng Trị. Có lẽ là do Quảng Trị là mảnh đất eo hẹp nằm chính giữa 2 miền Nam Bắc nơi mà bàn chân của tất cả những người xuôi Nam ngược Bắc đều phải đi qua. Vì lẽ đó mà dân Quảng Trị là những người có thể hiểu hầu hết tiếng của những địa phương khác trên toàn quốc, ngoại trừ tiếng dân tộc. Nhưng Dân Quảng Trị thường dùng tiếng địa phương (một kiểu Tiếng Việt nói trại đi) để nói chuyện với nhau để tăng niềm thân mật.
    Em tuy xa quê đã hơn 30 năm nhưng cái tiếng trọ trẹ thân thương ấy vẫn luôn nhớ ở trong lòng.
    Em mở cấy chủ đề ni để mấy eng mô hiểu được tiếng Quảng trị dảy vô mần mấy câu cho đỡ dớ quê dớ dà. Mấy eng ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An chắc cũng hiểu được ít diều, chừ tui mần trước hi.

    Lôông sắn sưa vôồng trôông nỏ chộ sắn cái lộ mô cả. (trồng mì thưa vồng nên nhìn chả thấy mì ở đâu cả)
    Hai cấy dôông vác đòn triêng đần chắc côi cươi bổ trầy trôốc cúi.(2 vợ chồng vác đòn gánh đánh nhau trên sân té trầy đầu gối)
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Phương ngữ ở QT đúng là quá khoai. Em dừng lại ăn cơm bụi vài lần và lần nào cũng gặp rắc rối trong giao tiếp! :mrgreen:
    P/s: Em tưởng Quảng Bình mới là chỗ hẹp nhất chứ nhỉ?
     
  3. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Trời..........em nghe như tiếng Lào
    Hôm bữa đưa người nhà vô bệnh viện Thống Nhất khám tổng quát định kỳ, đang đứng chờ kết quả tự nhiên nghe tiếng nước ngoài, nhìn qua thì 2 em trông như ở quê lên, từ tóc tai đến quần áo thì ko lẫn vào đâu được, nhưng ơ hay sao họ nói cái gì mà ko thể hiểu nổi, lắng nghe kỹ vẫn ko thể biết tiếng nước nào, mãi mới lòi ra vài câu mình hiểu được như bịnh viện, thử máu v.v... nên mới biết là cùng sống chung ở đất nước chữ S, nay lại biết thêm nữa là ở vương quốc Quảng Trị :D
     
  4. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Hic, té rứa à! bui hi. Eng khôông hiểu họ dưng mà họ hiểu eng hết đó.
     
  5. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Vào đến Quảng Trị là em tưởng mình đang ở nước ngoài, gọi cơm phải chỉ trỏ bẳng tay, nghe các bàn khác chén chú chén anh chẳng hiểu nói chi mô :x . Nhưng em vẫn yêu Quảng Trị, có thành cổ, có Khe Sanh, có sông Bến Hải có cầu Hiền Lương.
     
  6. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Dạ, cứ thế ni thì bác vừa viết rồi vừa dịch luôn chứ em đây là không hiểu chi hếch
    Ngày xưa em nghe 1 ẻm nói rằng : anh ơi , cho em mượn cái bót với cái thao :roll:
    Không biết em quê nơi nao nhưng lúc đó mình thực sự lúng túng
    Bây chừ thì em đã hiểu :mrgreen:,muỗi nhá
     
  7. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Có 1 dịp Tết em về thăm quê, xe từ Sài gòn ra tới Đông Hà trời vừa sáng, ghé vô 1 nhà hàng ăn sáng. Mấy o tiếp viên ra chào tưởng em người sì gòn nên xổ giọng Nam: Dạ mời mí anh dzô trỏng ngồi cho ấm".
    Em hỏi lại:"rứa cái lộ đi đấy chỗ mô o?" (chỗ đi tiểu ở chỗ nào vậy cô)
    O nớ dòm tui cười:"Chao ui, ôốc dôộc chưa tề, té ra eng cũng dân quê miềng à" (Chao ôi, mắc cỡ quá! thì ra anh cũng là dân quê mình à)
     
  8. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Em hãi nhất đi ngang chổ này... 1 lần nhớ đời. Chẳng là đi Lao Bảo về tới Đông Hà khoảng 12h trưa, tìm hoài không thấy quán cơm, bèn dừng lại chổ ngã tư hỏii thăm bác xe ôm nhờ chỉ giúp quán cơm, bác ấy bẩu: Cho em vài ngàn đi rồi em chỉ cho! em tưởng nói chơi, bèn cười cười hỏi lại - Ổng vẫn khăng khăng là phải đưa tiền rồi mới chỉ. Thà chết chứ kg để bị thương! Giận run em ráng lết về Huế ăn luôn.
     
  9. Rafael Xaviet

    Rafael Xaviet Advanced Member

    Joined:
    29/10/09
    Messages:
    70
    Likes Received:
    0
    Hehe... các chú ở tp nhiều tiền thì san xẻ một ít cho bọ chứ. Nói vậy thôi chứ ở HN em cũng gặp chuyện tương tự rồi, hỏi đường mà bác xe ôm cứ đòi phải cho tiền để bác ấy dẫn đi, em tức, tự tìm đường luôn. :oops:
     
  10. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Nói thì như vậy, rồi mấy em bé đi học, lúc viết bài mà lỡ tương ra vài chữ giống như lúc nói thì Thầy Cô biết chấm sao đây hả bác Kut :D

    Bác mở mục này cũng hay đấy, bác nêu ra nhiều chuyện ở quê cho các anh em ở vùng miền khác được biết thêm nhiều ngữ cảnh mới đi.
     
  11. volume

    volume Advanced Member

    Joined:
    3/5/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    4
    Hoá ra bác phải cám ơn bác xe ôm chứ. Vì nhờ bác xe ôm mà bác biết được thêm đường mới :D
     
  12. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Trên tàu Thống nhất được nghe hỏi nhau 1 câu như tiếng Pháp : Ga-mô-ri-ông?
    Mới nghe em cũng k hiểu luôn
     
  13. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Khoảng 10 năm trước em đi công tác qua đó. Chạy xe suốt đêm đến mờ sáng đói quá anh em rủ nhau vào quán bên đường ăn điểm tâm. Thấy đề đủ cả nhưng hỏi món gì bà chủ quán cũng lắc đầu hết rồi, rồi bà ấy hỏi lại:"còn xôi sắn, các chú ăn ko?". Okê liền. Bưng bát xôi lên ăn chả thấy sắn đâu, thỉnh thoảng nhá phải cục sạn ê hết cả răng. Chú em lái xe buông bát thở dài:"mẻ hết răng con rồi mệ ơi", bà chủ chu mỏ cãi:"thì tôi đã bảo chỉ còn xôi sắn, các chú cứ đòi ăn giờ kêu chi rứa". Lên xe đi rồi mấy anh em vẫn chả hiểu nổi, chợt một ông vỗ đùi nói:"bà ấy nói xôi sạn, tức là xôi cuối nồi, chứ không phải xôi sắn đâu...", lúc đó mọi người mới vỡ lẽ :wink:
     
  14. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Ga-mô-ri-ôn? :mrgreen:
     
  15. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Thì cũng có sai nhưng ít lắm, giọng Quảng trị tuy nặng khó nghe nhưng phát âm cực chuẩn âm tiếng Việt cụ ạ. Với lại nhờ hầu hết các giáo viên là người được học hành tử tế. Nói thì pha cho vui nhưng khi học Quốc ngữ thì khác chứ. Hồi em học lớp 5 là đã hết sai chính tả rồi mờ. (em pháo)
    Có một người khách là người miền Bắc đến nhà 1 bác QT chơi, con chó ra sủa dữ dội, chủ nhà bảo:"bác cứ đi vô đi, chó nớ hiền lắm khôông răng mô" (không sao đâu).
    Bác khách lầm bầm:"chó răng cả hàm vậy mà bảo không răng".
     
  16. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Ga nào vậy ông? :evil:
     
  17. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Tui dớ hồi dỏ có đoọc bài thơ ni, chừ viết lại đây tặng mấy eng ngâm cho bui. (Tui nhớ hồi nhỏ có đọc bài thơ này, giờ viết lại đây tặng mấy anh ngâm cho vui); có thể còn thiếu, bác mô biết thì bổ sung nghe, học trò xưa yêu nhau dễ thương là thế đó:
    CHUYỆN HỌC TRÒ
    Răng mà cứ theo tui hoài rứa!
    cái ôông ni mới lạ chưa tề.
    Sớm trưa hai buổi đi về
    đưa với đón làm chi không biết.

    Ôi đôi mắt răng mà tha thiết,
    Ngó làm chi cho ngượng nghịu đôi mi.
    Lá thư tình ôông gởi mần chi,
    ba mạ biết rầy la tui chết.

    Ông viết chi những lời tha thiết,
    Tui như ma quỷ dưới âm ty.
    Nói những lời hoa mỹ làm chi,
    Tui còn nhỏ mần răng biết được.

    Xin ông hãy đi xa ra vài bước,
    đừng đi gần, đừng bước sóng đôi.
    Đi xa ra kẻo bạn tui cười,
    Mai lên trường cả lớp cười dị nghị.
    Theo tui hoài răng mà không biết dị. (sao mà không biết mắc cỡ)
    .....................................
    Thôi được rồi đưa lá thư đây!
    Mai tan trường tui đợi ở gốc cây.
     
  18. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chao ôi, bác mà không dịch rứa em cũng chẳng biết nớ là tiếng mô :D
     
  19. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Loa mô ri ôn?
    Loa ni.
     
  20. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Cách đây 4 năm em đi công tác tại thị trấn Gio linh mà cứ như đi lào các chị các mẹ nói chuyện em chỉ hiểu 10% câu chuyện. Các o nói cái mô mà tui ko hiểu. Thế là các chị các mẹ phá lên cười. đúng là việt nam mến yêu
     
  21. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Chiều nay lại ngồi cạnh 1 em gái, em này ngồi gác cái cẳng lên ghế như ngồi cầu cá, nói năng rổn rảng như chỗ không người (dù là ở phòng hồi sức viện nhi), em này bắn điện thoại khoảng 15 phút, em thề em ko hiểu 1 cái gì hết dù cố gắng phân tích các kiểu hehe mà tiếng này ko giống tiếng QT lắm vì em thấy nó bèn bẹt theo kiểu Trung nam Bộ hơn... tóm lại miền Trung mà lại còn nói đặc địa phương thì khó đoán quá :lol:

    PS: à em nhớ rồi, em nghe được từ "sữa" và từ "phàm hầu sấc" em đoán là phòng hồi sức :mrgreen:
     
  22. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Đồng bào chú ý!
    Máy bay địt bắn té lả đằng đông, ai ngồi mô ngồi nớ, cấm thò ra thụt dô, mất choóc như nhởi.
    Đây là câu có thật. Các bác đừng cho nó là bậy bạ.
     
  23. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Cái này là Quảng Nam hoặc Quãng Ngãi, hoặc nữa là Bình Định ạ. Dù cũng miền trung nhưng khác hẳn Quảng Trị.
     
  24. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cụm từ đó nghĩa là gì, bác dịch luôn đi ạ.
     
  25. binlado

    binlado Advanced Member

    Joined:
    25/10/08
    Messages:
    53
    Likes Received:
    3
    Lộ chao cẳng mô ri o
     

Share This Page

Loading...