Đang nghe Hoàng Oanh-một giọng ca như mật ngọt không thể nhầm lẫn với bất kỳ ca sĩ nào hát các bài hát quê hương qua album ĐI TRÊN CỎ NON em chợt nhớ nên mở topic này mong các Bác yêu thích giọng ca ngọt ngào truyền cảm chia sẻ và ca sĩ về mình yêu thích.E cũng sưu tầm được nhiều Cd Hoàng Oanh hát.
Em cũng rất thích Ca sỹ Hoàng Oanh và cũng sưu tập khá nhiếu cd của Cô. Các cd trước 1975, cô ca mộc mạc, các cd thu ở hải ngoại thì cô ca cực kỳ ngọt ngào và điêu luyện hơn.
Hoàng Oanh là một ca sĩ đa tài. Được trời phú cho giọng ca ngọt ngào truyền cảm cộng với sự khổ luyện có thể nói Hoàng Oanh là ca sĩ có phát âm chuẩn nhất. Ca sĩ Hoàng Oanh có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau,từ nhạc tiền chiến với cái sang trọng quý phái đến nhưng bản tình ca quê hương,các bài dân ca ba miền nồng ấm dạt dào tình cảm và đặt biệt là lối ngâm thơ rất riêng rất hay.
bác có nhiều CD Hoàng Oanh ko cho em copy với :lol: :lol: em ở HN cũng khoái HO lắm, khoái nhất bài " Xin thời gian qua mau" và Chuyến đò vĩ tuyến ở CD Tình khúc quê hương
Em có nhiều nhưng tiếc quá em ở SG Bác ạ. Em khoái Hoàng Oanh hát Ai ra xứ Huế dù quê em chưa tới Huế.
em cũng thích lắm và em ở sài gòn nè bác!! bác có file lossless không nếu có cho em gửi cái ổ cứng, bác cho em xin ít!! em xin cảm ơn bác nhiều
bài này nghe sau 75 cũng phê lắm bác ạ. nhạc của Asia do anh Trúc hồ và anh Trúc sinh hòa âm khỏi nghĩ luôn :mrgreen:
Em định từ từ nói mà Bác nói dùm em rùi. To: Bác pdc80vn. Em có CD thôi Bác thích em gửi Bác copy nha.
EM mê nhất là nghe Hoàng Oanh hát Mong chờ của NS Xuân Tiên, cả 02 bản thu xưa và nay cái nào cũng hay hết! Em đang nghe OL nè! Mời các bác! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mong-Cho-Hoang-Oanh.IWZEZOO8.html
Nhất trí với bác, Hoàng Oanh hát bài này không có đối thủ. Đặc sắc nhất là phần ngâm của cô, và đó cũng là điểm đặc biệt của cô. . Ngoài ra các bài Trăng tàn trên hè phố, Giây phút tạ từ....nghe cũng ... chết luôn. Vì em cũng là fan của cô mà .
Đang nghe Hoàng Oanh-Nhạc yêu cầu 1960-1975. 1.Sao chưa thấy hồi âm. 2.Hãy trả lời em. 3.Trước giờ tam biệt. 4.Con đường mang tên em. 5.Tình hậu phương. 6.Ngày sau sẽ ra sao. 7.Bài thơ cuối cùng. 8.Trộm nhìn nhau. 9.Tám điệp khúc. 10.Kỷ niệm nào buồn. 11.Lá thư miền Trung. 12.Kiếp nghèo. Những bài hát quen thuộc từ lúc em còn nhỏ nghe bằng cat-set giờ nghe vẫn hay vẫn thích như ngày nào.Bác nào có bộ dàn cổ nghe bằng băng cối thì còn gì phê bằng.
Hoàng Oanh là 1 ca sỹ có lượng khán giả riêng. Em rất thích cách nhả chữ tròn trịa và rõ lời của HO. Trên diễn đàn theo em được biết thì có bác SanhTrang là khá am hiểu cô ca sỹ có thói quen ngâm thơ trước khi hát này.
Hic hic! Hồi năm ngoái em đi công tác xa nhà, ngồi chát với vợ, bật bài "Em hậu phương, Anh tiền tuyến" của Hoàng Oanh - Trung Chỉnh, hai vợ chồng cùng nghe mà phê gai hết cả người. Công nhận giọng ca của hai bác này quấn quýt, vấn vít, xoắn xuýt lấy nhau nghe không lẫn vào đâu được.
He he, tay này đi công tác xa nhà nhiều hơn em, he he. Em vừa check trên Yeu nhạc vàng nhưng không có Hoàng Oanh - Trung Chỉnh, chỉ có Tuấn Vũ - Sơn Tuyền; Trường Vũ - Như Quỳnh. Bác nào có post lên nghe lại cái.
Nhắc đến Hoàng Oanh - Trung Chỉnh thì phải nói đến Ai lên xứ hoa đào của Hoàng Nguyên Các bác xơi tạm này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=27n0HWyyhJ
Bài này em nghe không chán suốt mấy năm liền,giờ vẫn nghe. "Mong chờ" của Xuân Tiên...hoàn cảnh ra đời như trong mơ,lãng mạn,chất nghệ,thật tình tứ. Hình ảnh minh họa,tiếng sáo đệm của chính tác giả,bản hòa âm đầu tư nhiều công sức của Thúy Nga,những ca từ,nốt nhạc đầy biến hóa của nhạc sĩ... Em thích nhất Hoàng Oanh biểu diễn và hát bài này.
Bác check lại theo link nhé http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... ic=10868.0 ALbum Sourvenir Kỷ niệm 3: Anh tiền tuyến Em hậu phương
Mời các bác nghe thử Chị HA với nhạc Huế: Sầu Cố Đô! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sau ... ADICB.html
Thanks bác nhiều nhưng mà: ***Post đã được che giấu. Bạn cần phải trả lời chủ đề này mới thấy được. Đây là một cơ hội để cám ơn chủ topic