Có bác nào biết cô ca sỹ này không? Em mua được một đĩa của cô này Album mang tên cô ấy luôn do hãng FIM phát hành trên đĩa XRCD. Em không biết cô ấy hát tiếng nước nào nhưng thấy phê quá, dàn nhạc acoustic đệm cũng tuyệt vời. (hình như cô ấy hát tiếng Đức vì em thấy ghi dàn nhạc đệm là Chamber Orchestra ò Munich Philharmonic. Các bài hát: 1. Kindersplele 2. Rataplan 3. El Rey Nimrod 4. Hayu Leiloth 5, Nique Nac No Muse 6. Una Matica De Ruda 7. La Vezina Catina 8. Tziyunyanal Haderech 9. La Scillitana 10. Leil Galii 11, Pamparapam 12. Pavane (em xin lỗi có máy ảnh mà chưa chụp và post đĩa này lên cho các bác được) Happpy Listening HETE
Em cũng down được một album tiếng Đức của cô này trên avaxsphere đây ạ. Nghe rất hay mặc dù tiếng Đức. Esther Ofarim ca sĩ người Isarel tên khai sinh là Esther Zaied sinh ngày 13 tháng 6 năm 1941 tại Safed một trong bốn thành phố của người do thái thuộc tỉnh miền bắc Isarel. Cô gặp và kết hôn với Abi Ofarim một tay ghitar kiêm vũ công khi bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Nhà hát quốc gia Habimah của Isarel năm 1959. Năm 1961 sau khi đoạt giải bài hát hay nhất Isarel với hai bài hát họ cho ra đời album đầu tay số 1, năm đó Frank Sinatra đang thực hiện tour biểu diễn tại Phương Đông đã chọn Esther hát cho buổi trình diễn thứ sáu của mình tại Isarel. Cũng năm đó thì Ofarims đã sang Châu Âu và biểu diễn tại Geneva ( Thụy sĩ). Năm 1965 thì Esther bắt đầu cho ra album solo đầu tiên tại Mỹ “Is it really me!” với sự tham gia của ban nhạc Bobby Scott, sau đó thực hiện chuyến lưu diễn khắp nước Đức và Mỹ đạt giải “Grand Gala du Disque” tại Đức. Dài quá, bác tham khảo tiếp ở trang http://www.estherofarim.com/engels-index/index.html nhé, hihi.
Cám ơn bác Gone with the wind nhiều. Cám ơn bác cái hình CD chính là cái đĩa em có. Happy listening! HETE