Ngồi uống cà phê ngoài quán tình cờ thấy trên DVD bài "ANh đã yêu em từ muôn kiếp nào" do Giang Tử thể hiện. Chất giọng thật đặc biệt, cho dù tuổi đã khá cao nhưng tiếng hát của ông vẫn hào sảng, lồng lộng và có vẻ gì đó rất phong trần. Seach cụ Gúc thì thấy ít thông tin về ca sỹ này quá, bác nào biết về Giang Tử pót lên cho anh em tham khảo với, thank các bác.
Ca sỹ Giang Tử em đã nghe từ rất lâu, vì ông già em thích nên cũng hay nghe ké đó! Em khoái nhất bác này bài hát "Qua ngõ nhà em" trong cuốn băng Chuyến đò quê hương 1 hay 2 gì đó em không nhớ. Giọng ca rất tình cảm, dịu buồn.... cảm nhận của em thấy cũng na ná giống bác Duy Khánh. Về thông tin em chỉ lượm được chút này thôi: Khán giả của thập niên 60-70 hẳn sẽ không thể nào quên được giọng hát từng làm say đắm lòng người qua những giai điệu ballad và boléro ngọt ngào Giang Tử. Tưởng rằng Giang Tử (ảnh) sẽ quên đi con đường ca hát của mình; nhưng không, anh đã quyết tâm sẽ trở lại với khán giả để nhớ về một thời của Qua cơn mê, Lời đắng cho một cuộc tình, Yêu người như thế đó, Qua ngõ nhà em, Hàn Mặc Tử, Ngày cưới em, Chuyện đêm mưa... Để mở màn cho sự sống lại của mình sau rất nhiều thời gian... “gác kiếm”, ca sĩ Giang Tử sẽ làm 4 đêm nhạc liên tiếp (từ ngày 5-8.4.2007) tại phòng trà Văn Nghệ TP.HCM. Anh cho biết, sau đêm nhạc này nếu như... chiến thắng thì anh sẽ tiếp tục "chiến đấu". Thân Bala
Ko biết ca sỹ Giang Tử là ai? Em mua được 1 cuốn Giang Tử(Nhật ký đời tôi)Thường nghĩ những người ca sỹ xế chiều thường làm 1 hai cái Album cho zui,mua ủng hộ cũng chả sao. Nhưng mang về nghe mới thấy bác ấy co giọng hát thật lạ,thật hấp dẫn.Em ko biết mô tả review,nhưng cảm nhận một lối hát giống như Duy Khánh,với chất giọng lồng lộng phóng khoáng hơn cả Elvis Phương vậy,những bản nhạc vàng tiêu biểu như Nhật ký đời tôi,hoa sứ nhà nàng,đập vỡ cây đàn,Ngày đá đơm bông vv.vv..được hát với giọng đầy chất lãng tử như vậy.(Tất nhiên có thể cũng có 1 yếu tố nữa là cách hòa âm của saigonvafaco)
Giang Tử và Trang Mỹ Dung là những ca sỹ gạo cội, nhưng không hiểu sao em nghe 2 người này song ca bài " Người ngoài phố " em nghe không thấy ấn tượng lắm. Hay là do VN mình hòa âm không hay nên nghe thấy chán
Mình cũng thích những bài hát của Giang Tử. Ban đầu nghe thì na ná Duy Khánh nhưng có gì đó khác lạ.Mình đang tìm 2 bài hát Lệ Đá và Hai Chuyến Tàu Đêm do Giang Tữ trình bày. Ai có thì cho xin. Thanks.
Em thích nhất bác Giang Tử hát bài Yêu người như thế đó và Qua ngõ nhà em ... nhưng sao em ko thấy giọng hát lồng lộng như các bác, em chỉ thấy nó thật là sến và mùi, nghe cực phê
GT đúng là thấy hát trên cuốn Asia65 rồi.Khi nói về th gian ở VN,bác ấy nói có vẻ là cuộc sống bi đát lắm chứ ko được như vậy,nghe thế tự nhiên lại...ếch thích nữa .Sống gần hết đời mà khi ra đi nói lại với giọng điệu rất xa lạ như vậy??.