Tiếng Việt có lẽ là tiếng duy nhất có thể nói ngược và có nghĩa. Nhân tiện có bài báo đăng: Công nhân "khoái ăn sang" = Sáng ăn khoai :mrgreen: , quá ngộ. Em mời các bác tham gia siêu tầm quăng lên cho vui.
Re: Tiếng Việt nói ngược Trò chơi = trời cho Đấu tranh = tránh đâu Kô say kô dề = kô ...ê kô xài Monday morning = sáng ăn khoai mỳ, chiều ăn bánh quy
Re: Tiếng Việt nói ngược Thời xưa em hay đi cùng bạn chơi bida, thỉnh thoảng có ăn một đường "lộn gầm" - "gậm *%#"
Re: Tiếng Việt nói ngược nói lái thì nhiều , nhung thật ý nghĩa thì khó e thấy câu nay hay , co ý nghĩa Công nhân "khoái ăn sang" = Sáng ăn khoai đàn ông phải có chỗ đứng -cứng chỗ đó :lol:
Re: Tiếng Việt nói ngược Ứng dụng 7R Strategy trong kinh tế học sang lĩnh vực cua gái: Rù rì - Rù vớ - Rù mơ - Rù Cơ - Rù Bối - Rù đội - Rù xồi
Re: Tiếng Việt nói ngược Tặng lão Pang: Gần năm mươi tuổi chưa đeo kính. Thức suốt năm canh để lộn lèo. :mrgreen: Quỳnh thấy kiệu Chúa bà sắp qua bèn đứng dưới cầu lấy chân đá đá xuống nước. Chúa bà thấy lạ dừng kiệu hỏi Quỳnh làm gì đấy? - Quỳnh muốn đá bèo. Quỳnh nhìn thẳng mặt Chúa bà giả nhời.
Re: Tiếng Việt nói ngược Nhắc bạn những thương tình nhạn bắc Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông Đêm thâu tiếng dế đâu thêm mãi Công khó chờ nhau biết có không Nguyễn Khoa Vy
Re: Tiếng Việt nói ngược Đời chua, bậu cứ thử đùa chơi Chơi ngổ xong rồi, kiếm chỗ ngơi Bến đậu thênh thang, mời bậu đến Ngồi đây say tít, ngất ngây đời.
Re: Tiếng Việt nói ngược Câu đối : Thầy giáo tháo giầy, tháo giáo án dán áo Nhà trường nhường trà, nhường cả hoa, nhòa cả hương
Re: Tiếng Việt nói ngược Câu đối: Đứng trên cống Đổi, đối câu đối cổng. Ngồi ở cầu Môi, mắc cái mồi câu.
Re: Tiếng Việt nói ngược Em cũng có nghe đâu đây câu đối nói lái này mà chưa có câu đáp nè: Gái Củ Chi chỉ cu, hỏi củ chi? :mrgreen:
Re: Tiếng Việt nói ngược Em thì "vui là chính" nhưng bị "dính thì chui". Khi em đi làm, nếu bị "đì thì buông" mà "buồn thì đi"...
Re: Tiếng Việt nói ngược Hay! Vậy là bên bỏ hoang bên kia nứng suông. Tiện đây trèo thang cái chơi: Cái thang vợ đẻ bị tháng cai. Buồn tình ngồi tính đi-ai-oai. Su-mô giải nhất hòng sơ mú. Cú thôi đừng cố kẻo thối .... :lol: :mrgreen: