Tôi rất thích nghe giọng ca của Phương Dung,đặc biệt là Album Hương quê 1 được thâu khoảng năm 1972.Bác nào biết nơi nào có album này chỉ giúp tôi nhé.Xin cảm ơn bằng chầu cafe!!!
Có phải Album này không ạ? Anh đi chiến dịch Biển mặn Đồi thông hai mộ Gửi cánh mây trời Hàn Mặc Tử Hoa thương nhớ ai Hoa trinh nữ Khói lam chiều Lâu đài tình ái Mười năm tái ngộ Nỗi buồn hoa phượng Phận má hồng Sang ngang Sương lạnh chiều đông Tìm về Trang nhật ký Xa lộ không đèn
Chương trình này quen mà. Trước bác HungaudioNt share cho em từ băng cối. Giờ vẫn còn trong ổ cứng nè.
bác nhanh quá, thế là có cafe uông free rồi, e cũng có nhưng chậm chân đành tự mình đi uống vậy :mrgreen:
Bác Tai Trau nhanh thật làm em mất mối rùi . Em cũng có CD này từ một cao thủ chép tặng. Mộc mạc có nét gì đó rất chân phương là đặc trưng của Phương Dung, em cũng rất thích CD này.
Chẹp, em có biết bác chủ topic ở đâu đâu, nên mới rắc thính thả. Đã được cá đâu chứ. Ổng dính chấu rồi các bác với em cùng đi cà phê hội đồng nhá. Hic hic. :mrgreen:
Tôi ở SG,nhưng cuối năm luôn đi HN & đầu năm đi Nha trang bởi vì thân mang 2 quê!Bác giúp cho tôi xin 1 bản CD được không?Rất vui được uống cafe hoặc Beer cùng bác.
Ở SG thì em phải nhường độ cà phê này cho bác HaiLua rồi. Mời bác HaiLua vào nhận khách nào..... :mrgreen: :mrgreen:
bác 2lúa ơi!!em cũng xin 1 cái với, em phụ cafe với bác vietnguyen nha, hay em góp tý khói để... thơm râu nha. cám ơn bác trước
Album này gồm 2 phần : Phần A : 1/ Sương lạnh chiều đông- Mạnh Phát 2/ Sang ngang - Đỗ Lễ 3/ Trang nhật ký – Hoàng Trọng 4/ Anh đi chiến dịch - Phạm Đình Chương 5/ Mười năm tái ngộ - Thanh Sơn 6/ Hoa trinh nữ - TRần Thiện Thanh 7/ Phận má Hồng – Y Vân 8/ Gửi cách mây trời - Mạnh Phát 9/ Nỗi buồn hoa phượng – Thanh Sơn Phần B : 1/ Biển mặn - Trần Thiện Thanh 2/ Đồi thông 2 mộ - Hồng Vân 3/ Khối lam chiều – Lan Đài 4/ Hàn Mặc Tử - Trần Thiện Thanh 5/ Tìm về - Y Vân – Lan Đài 6/ Hoa nhớ thương ai - Nguyễn Hữu Thiết 7/ Xa lộ không đèn – Y Vân 8/ Lâu đài tình ái - Trần Thiện Thanh Cái bài xa lộ không đèn hồi xưa cố nghệ sỹ Thanh Nga ca thì phải. em chỉ biết có vậy
làm sao để gặp dc bác 2lúa ơi?? em ở Q.3, bác ở Gò Gấp chăng?? chắc PM cho em số phone là hợp lý ạ. em wên, với bác vietnguyen nữa ạ
Cám ơn bác Hai nhiều nhé!Tôi cũng ở quận 3!Bác hai PM cho anh em tôi đt để hẹn nhé !Cám ơn bác nhiều!
Hương Quê 1 là album của chị Phương Dung mà em thích nhất, khoảng năm 92-93 em có gặp một cd có nội dung rất giống với băng này nhưng không mua kịp vì có người đã đặt trước rồi, em tìm mãi đến giờ vẫn không thấy lại. Mời các bác nghe tạm trước khi có cd hay lossless ạ: Download 85MB tape rip 128kbps: http://www.megaupload.com/?d=753KW9E2
Cho đến gần đây em may mắn tìm được bản cd này, mp3 320kbps các bác ạ Download 157MB 320kbps: http://www.megaupload.com/?d=UYBQ2EV0
Em để ý thấy giọng chị Phương Dung này có một điểm hơi ngộ, là nếu ai đã thích rồi thì mê ghê lắm, còn nếu không thích thì không nghe vô được bài nào! Trường hợp này có lẽ cũng tương tự như giọng anh Duy Quang. Có lẽ do đặc điểm đó nên cd của hai vị này bán khá chậm, nhưng khi đã hết rồi rất khó mua được vì không ai chịu nhả ra hic.
Giọng ca Phương Dung Khi nói đến dòng nhạc trử tình,quê hương ta không thể không nhắc tới các ca sĩ đã góp phần truyền đạt những làn điệu quê hương,tình yêu với chất giọng mượt mà như Hương Lan,Hoàng Oanh,Thanh Thúy,Như Quỳnh v.v...Như Quỳnh với chất giọng mượt mà,ấm áp như rót mật vào tai,Hương Lan,Hoàng Oanh không kém phần mạnh mẽ. Với biệt danh "con nhạn trắng Gò Công''-ca sĩ Phương Dung đã góp thêm món ăn tinh thần ngày càng phong phú.Oai hùng trong "Hát từ KBC" và cũng bi ai trong "Tha la xóm đạo". Tuy số lượng dĩa không nhiều bằng Hương Lan,Như Quỳnh nhưng Phương Dung đã tạo được chổ đứng trong lòng người hâm mộ. Trên đây là những nhận xét riêng của tôi khi nghe ca sĩ Phương Dung hát,mời các bạn có nhận xét thêm về cô cũng như những cd hiện có ở Việt Nam.Xin cám ơn
Re: Giọng ca Phương Dung Em đặc biệt thích chất giọng Phương Dung. Giọng bả không có chất kiêu sa như Hoàng Oanh, Giao Linh; không ngọt mượt như Băng Châu, Hương Lan, cũng không mộc mạc như Thanh Tuyền, Thanh Thúy. Nhưng bả có một chất gì đó không lẫn vào đâu được. Biết tả thế nào? Đại để là nếu bả mà hát nhạc vàng thì không thể... vàng hơn được nữa. Phê & chất! Các bác kiếm bản: "Nếu 2 đứa mình" trong Họa Mi 4 (hay Sơn Ca hay một loại chim gì đấy, em không nhớ rõ) nghe thử coi :lol: