Chào các Bác, Em muốn sưu tầm các cd của ca sĩ TONG LI. Bác nào có hoặc biết chổ nào bán mua giúp em được không ạ! Em chỉ cần cd F1 hoặc cd TQ cũng được ạ. Cám ơn các Bác trước. Thân chào. Nếu Bác nào có nhã ý liên hệ với em thì sdt của em đây ạ: 0913.840217.
:lol: Giong em thế Tong Li ca hay nhờ bác nhờ Em cũng mới sưu tầm được vài cái CD của em này thôi..trong số những CD em có thì em khoái nhất Album 600Secs ( Tuyệt đỉnh ) Album này em đang tìm CD gốc mà chưa có. Nếu bác ở SG muốn tìm CD chép của Tong Li thì mời bác qua 79-81 Lý Chính Thắng Q3 , còn mà CD gốc giá 180k thì mời bác ghé shop Trống Đồng nằm trên đường Võ Văn Tần gần CMT8 hoặc chạy hẳn xuống Q5 ( Trần Hưng Đạo ) chuyên bán băng đĩa nhạc tàu cũng có ạ Còn bác yêu thích nhạc Hoa nữa thì mời bác tham gia Topic này cho vui ạ http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=36&t=33659 Thân.
Cám ơn Bác đã giúp đở. 79 LCT em co dt roi, co 3 chu e nhung da het hang, vai bua moi co. E se tìm ở các chổ Bác chỉ xem sao. Thân chào.
Bá cáo các bác mê TongLi (Đồng Lệ) là em mới tìm hiểu thấy ẻm có các CD sau đây. (Em không xếp theo thứ tự thời gian ra CD đâu nhé!) Bác nào có thêm thông tin gì xin bổ sung để giúp các bác sưu tầm được đầy đủ ạ! 1. 2.
Một bài hát của TongLi mà em thấy rất hay! Gịong hát thì quá tuyệt vời mà lời bài hát cũng đầy thi vị. Lời hát chính là bài từ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu, điệu Nhất Tiễn Mai. Bản dịch em tóm được trên web, có chỉnh sửa đôi chút! Nhạc: 月满西楼 – You Man Xi Lou – Nguyệt Mãn Tây Lâu Phổ từ thơ: 一剪梅 – Yi Jian Mei – Nhất Tiễn Mai (của nhà thơ Lý Thanh Chiếu) 一剪梅 紅藕香殘玉簟秋, 輕解羅裳, 獨上蘭舟。 雲中誰寄錦書來? 雁字回時, 月滿西樓。 花自飄零水自流, 一種相思, 兩處閑愁。 此情無計可消除, 才下眉頭, 却上心頭。 Ji Jian Mei hong ou xiang can yu dian qiu, qing jie luo chang, du shang lan zhou。 yun zhong shei ji jin shu lai? yan zi hui shi, yue man xi lou。 hua zi piao ling shui zi liu, yi zhong xiang si, liang chu xian chou。 ci qing wu ji ke xiao chu, cai xia mei tou, que shang xin tou Nhất Tiễn Mai Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, Khinh giải la thường, Độc thướng lan chu. Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai? Nhạn tự hồi thì, Nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu, Nhất chủng tương tư, Lưỡng xứ nhàn sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, Tài há my đầu, Khước thướng tâm đầu. Nhất Tiễn Mai (Bẻ cành mai) Mùi hương của ngó sen hồng nhạt như đệm ngọc mùa thu Khẽ buông xiêm áo the Một mình lên thuyền lan Thư gấm trong mây ai gửi đến Khi chiếc nhạn bay trở về Trăng đã sáng đầy lầu tây. Hoa tự phiêu lãng, nước tự trôi Một mối tương tư Hai chốn ưu sầu Tình này không cách gì để tiêu trừ (Nỗi sầu) vừa mới thoáng lên mi Thì đã nhói vào trong lòng rồi.
Em có cái CD sau (hàng 50k, CD gốc là Made in Germany), không những có bài "Nguyệt mãn tây lâu" em giới thiệu trên mà tất cả các bài đều làm em thấy phê như con dê các bác ợ! :lol: Bác nào mê TongLi mà nghe CD này rùi, cảm nhận thế nào nhỉ?
Ái chà, Bác Ducati999 có vẽ rành về nhạc Hoa và hoa ngữ quá phải không ạ, bửa trước em tìm giúp người bạn sẳn nghe luôn, tìm được có 4 cái thôi, trong đó em chỉ mới nghe được cd 600s, còn lại không thích lắm. Các cds Bác giới thiệu có thể chia sẽ với anh em được không? Nếu biết chổ mua thì Bác mua dùm, còn khg thì copy F1 được khg ạ? Ngoài TONG LI ra Bác thấy cds nào hay thì giới thiệu và chia sẽ với anh em luôn nha! Đợi tin Bác nhé. Thân chào
Bá cáo với bác thapend là nhạc Hoa với Hoa ngữ thì em cũng có thích nhưng mà hoàn toàn không rành đâu ạ! Có điều là thích thì sẽ tìm hiểu thêm, thông tin giờ cũng nhiều. Nhạc Hoa kiểu các ca sĩ trẻ bây giờ thì em cũng chỉ nghe mỗi em TongLi này, trông cũng hay hay mà giọng cũng hay hay. Ca sĩ già hơn hát nhạc Hoa em cũng chỉ biết và nghe một số ít như Thái Cầm, Đặng Lệ Quân thôi ạ. Chứ bao nhiêu ca sĩ khác em chịu chết! :cry: Em có mê thì mê cái loại cổ nhạc, cổ khúc kinh điển Trung Hoa cơ bác ạ. Kiểu như thế này : viewtopic.php?f=36&t=38690 Có điều là gu nghe của em có lẽ nó cũng hơi khác người nên thấy cũng ít bác quan tâm đồng cảm. Cái CD "Dialogue" em thích vì nó đệm giọng bằng cổ tranh, lời hát thì có lẽ toàn là cổ thi cổ ý nên tựu chung có cái phong vị cổ. Ấy là em cảm cảm thấy thế và thấy hợp nên cho là hay bác ạ, cũng là ý thích cá nhân. Các CD của TongLi em cũng mới tìm hiểu được trên web có như thế, còn cụ thể và sâu hơn nữa (bao nhiêu CD, các phiên bản nào...) thì em chưa biết bác ạ! Trong số đó em cũng chỉ có 6 chiếc (CD Dialogue là nhái 50k của phiên bản xịn made-in-Germany, số 12+số 13+3CD nữa thì có lẽ là CD gốc của TQ), lúc nào rảnh sẽ chụp ảnh thật giao lu với bác. Các CD này em mua được ở HN, 4/6 là nhặt nhạnh ở shop bác Đức hàng bài, bác có thể PM cho shop đó để đặt hàng, chắc cũng dễ mua thôi. Em cũng đang có ý kiếm thêm vài CD nữa của ẻm, mà CD gốc xịn có vẻ cũng hơi khó kiếm bác ạ! Nếu bác quan tâm, có thông tin gì em sẽ nhắn bác. Kính bác!
Cái này hay là đúng rồi...Ai mê TongLi cũng đều thích cái CD này và 600Secs...Đây là 2 Album em nghe thấy hay nhất của TongLi trong số những Album em được nghe ( Em cũng mới chỉ sưu tầm được 1 ít thôi ) Album 600Secs bác nào thích đĩa gốc loại 180k có thể liên hệ đặt ở shop Đức Hàng Bài ( Em cũng mới oder về xong ) nghe rất phê ạ , thỉnh thoảng em để ý thấy shop này cũng có 1 số chương trình nhạc Hoa rất hay.
Em xin góp thêm 1 Album của Tongli nữa mà em có ạ Title XUEMEI’S HUSBANDSICK Artist TONG LI Style VOCAL POP Label WONDERFUL Code DSD-0115 01. Missing a Friend 02. Anny People’s Relationship Like Fish To Water 03. Flying Snow. Millennium 04. The Returning Guy On The Road 05. Fish Girl 06. Xuemei’s Husbandsick 07. Chrysanthemum Stag 08. Grazier 09. Take Love To Steal Your Heart 10. Bamboo – Flute Tune 11. Ying Shanhang Flower 12. My Love Memory
Em cũng đang tìm đĩa gốc TongLi 600 sec. Trước Tết có nhờ 1 shop đĩa gần nhà thờ Cha Tam Q5 mua giùm.... nhưng tới giờ vẫn biệt tăm Hiện ở TP còn chỗ nào bán đĩa này không.. các bác chỉ em với. Em thank các bác ạ
Bác liên hệ với shop Đức Hàng Bài ở HN xem. Em cũng vừa oder Album này từ shop bác Đức giá 180k.Album này em cũng từng mò xuống Q5 để kiếm và đặt hàng nhưng cũng như bác nói...chờ mà chẳng thấy đâu , hơn nữa xuống đó họ nói toàn tiếng Hoa em không hiểu họ mà họ cũng chẳng hiểu ý em
Bá cáo với các bác mê TongLi là sau một thời gian vật vã lăn lộn với ẻm thì đây là kết quả của em ạ! Kính các bác!
Em chưa nghe qua ca sĩ này hát bao giờ, nghe các bác khen và lùng mua (rất khó tìm mua) chắc là Tongli hát hay lắm (hát thể loại nhạc giống ca sĩ Susan Wong ?). Cho em hỏi là đa số các CD của ca sĩ Tongli đều hát bằng tiếng Hoa, hay hát xen kẻ tiếng Hoa và tiếng Anh vậy ? cảm ơn các bác
Hay thì cũng tùy người thôi bác vì em thấy nhiều người cũng chê ẻm dữ lắm và bẩu là cái giọng hát kiểu gì mà nhão như cháo nhưng với những người thích ẻm thì lại cho rằng chất giọng của ẻm trong vắt như nước suối đầu nguồn ( mà cá nhân em thì thấy trong vắt thật ) Giọng cô nàng nhẹ tựa như tơ , trong vắt và cao vút như áng mây trên giời...nghe mà cảm tưởng 2 cái loa đang lơ lửng trên trần nhà...hehehe.Cô nàng này chủ yếu hát tiếng Hoa ( tiếng phổ thông ) thỉng thoảng đá đưa tiếng Quảng chứ em chưa được nghe cô này hát tiếng Anh bao giờ.Bác cứ thử làm cái đĩa chép của em này xem sao ạ... @ducati999 : Bộ sưu tập TongLi của bác hoành tráng quá..hehehe...Bác làm em thèm....Em thấy bác có 2 Album Dialouge giống nhau , không biết nội dung giống nhau không bác nhỉ ???
Bác Baohun00 hôm nào cho em mượn series của Tong Li em cóp pi 1 phát vì em cũng rất thích ca sỹ này.....để tặng ông anh người thạo tiếng Hoa. Điều kiện hạn hẹp hổng cho phép em chơi gốc ạ :lol: . Thanks bác trước!
Bác múc hẳn CD gốc đi bác ơi...vì em TongLi này chất giọng trong suốt như pha lê , mong manh dễ vỡ lắm bác ạ.Bác mà Copy em sợ vỡ giọng của cô ấy nghe chán lắm...hehehe :lol: lúc đó bác lại bảo em quảng cáo sai sự thật...
@baohun00 : Hai CD Dialogue nội dung giống nhau bác ạ! Bên trái (có tem lồi) là CD gốc TQ giá 180k, bên phải là loại 50k (CD lòng đen).