chào các bác. thời còn bao cấp nhà có chiếc đài melodia của liên xô chạy đĩa than. thời đó em có nghe một bài hát mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn tương tư vì lời bài hát rất hay do một ca sĩ nữ hát ( nghe rất cổ kính, hơn nữa chiếc đĩa của em hồi đó hơi bị vênh do đặt ấm nước đun sôi vào, nên nghe thỉnh thoảng hơi kẹo kéo nhưng đến giờ cảm nhận lại thấy hay hay). lời bài hát như sau(có một số từ em đoán vì ko nhớ rõ lắm): - Nhận được thư người yêu, từ phương xa gửi về nhìn phong thư màu lưu luyến. nét bút người yêu nhưng đề tên người gửi là người mình ko quen biết, chưa trao lời gì. Anh vội xé làm đôi, nhìn màu thư đẹp xinh lời người yêu mình viết, em mến của anh thương. Được thư người yêu, đề phong thư người ấy em giấu tên người yêu anh. Em anh nghĩ rằng tình yêu nên chia giấu trong lòng, đừng cho ai biết để mình không lo âu, nếu một mai cách trở mình không mang nỗi buồn. Đêm qua anh nằm thao thức suốt cả đêm, sao em anh nghĩ vậy, tại em chưa tin anh, tại em chưa yêu anh, thì xin trả cho anh nửa mảnh thư tình để làm tin về sau. - Xin trân trọng nhờ các bác đã nghe qua bài này, cho em biết tên bài hát, nữ ca sĩ đã hát. bác nào có cd up lên mf giúp em để em được trở về cái thời melodia đó. cám ơn các bác nhiều.
cám ơn bác. em tìm thử trên gg cung ko có bài nửa mảnh thư tình, các bài hát do trang mỹ dung cũng không có tên bài này. em nghe thử ca sĩ trang mỹ dung hát, khả năng đúng là ca sĩ nhưng em vấn chưa tìm được bài hát. các bác ai biết thì bảo em với nhé
Bác thử đổi thành "hai mảnh gợi tình" rồi hỏi sơ gu gồ thử xem, em thấy ngày nay chị em toàn chơi hai mảnh thôi à, chả ai chơi "nửa mảnh" như ngày xưa nữa
cám ơn bác nhiều. nhìn cái đĩa bác chụp hình em lại nhớ có bài nỗi buồn ngày vu quy trong đó. thật là hay. nhưng quả thực gg e ko tìm được bác ạ.
Bác chủ nhà cho em ké cửa tý nhá. Xin hỏi các bác có bài hát em quên mất tên nhưng vẫn nhớ lời thì cho em xin, nó như sau ạ : - Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới Gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới............
@bác khivang: đây là bài "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" của Nhạc sỹ Phạm Tuyên. Đây là link mời bác nghe tạm: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3SmP4JE8UQ. Nghe lại nhớ tuổi thơ quá! em nhớ hồi đó khoảng năm 84,85- đợt chống Tàu lần 2: xe Giải phóng ngụy trang lá cây chạy ầm ầm qua đường gần nhà, chuyển các chiến sĩ từ trong Nam ra tăng cường cho biên giới. Học sinh thì cứ vào đầu giờ học là hát cái bài này.
bác giỏi thật đấy, e thì ko còn cái nào cả. trước giữ lại mấy cái loa của đài melodia nhưng gián nhấm hết rồi đành bán sắt vụn. ngày đó ông bà già mình có chiếc xe phượng hoàng chỉ cho dầu mỡ, treo lên ko dám đi sợ hỏng. nhìn giá vàng leo thang bà lại nhắc đến cái đài và xe đạp đó như là một câu chuyện hoài cổ ko bao giờ quên. cám ơn các bác thật nhiều. chúc các bác mạnh khỏe và giữ mãi những hoài niệm đẹp thời thơ ấu. :cry:
Anh Cường sưu tầm cái này giỏi ghê. Có nhiều bài hát quá hay nhưng dần chìm vào quên lãng còn có những bài anh em ca sỹ cứ suốt ngày hát đi hát lại. Chán chết.
Có bác nào có các bản nhạc thời miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội không ạ? Bây giờ mà có nguồn nhạc đó thì hay quá chữ em thấy nguồn băng cối bây giờ toàn các bài của miền nam thôi , có bác nào làm ở đài phát thanh chắc sẽ có các bác nhỉ