tôi muốn tìm một bài hát từ ngày xưa bác nào có biết thì chỉ cho tôi với bài có mây câu như sau . ông trăng xuống chơi cấy cau thì cây sẽ cho mo ông trắng xuông chơi nhà vua thì nhà vua cho lính ông trang xuống chơi học chò thì học cho cho bút ông trắng xuống chơi ông bụt thì ông bụt.... tôi xin cảm ơn trước
ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG Ông giẳng ông giăng, Xuống chơi ông Chính, Ông Chính cho mõ, Xuống chơi nồi trõ, Nồi trõ cho vung, Đến chơi cành sung, Cây sung cho nhựa, Đến chơi con ngựa, Con ngựa cho gan, Đến chơi bà quan, Bà quan cho bạc, Đến chơi thợ giác, Thợ giác cho bầu, Đến chơi cần câu, Cần câu cho lưỡi, Đến chơi cây bưởi, Cây bưởi cho hoa, Đến chơi cây cà, Cây cà cho trái, Đến chơi con gái, Con gái cho chồng, Đến chơi đàn ông, Đàn ông cho vợ, Đến chơi kẻ chợ, Kẻ chợ cho voi, Đến chơi cây sòi, Cây sòi cho lá, Đến chơi con cá, Con cá cho vây, Đến chơi ông thầy, Ông thầy cho sách, Đến chơi thợ ngạch, Thợ ngạch cho dao, Đến chợ thợ rào, Thợ rào cho búa, Trả búa thợ rào, Trả dao thợ ngạch, Trả sách ông thầy, Trả vây con cá, Trả lá cây sòi, Trả voi kẻ chợ, Trả vợ đàn ông, Trả chồng con gái, Trả trái cây cà, Trả hoa cây bưởi, Trả lưỡi cành câu, Trả bầu thợ giác, Trả bạc bà quan, Trả gan con ngựa, Trả nhựa cây sung, Trả vung nồi trõ, Trả mõ ông Chính. Nguồn: http://www.ducavn.com/duca_files/VanHoc ... Dong1b.htm
Re: tìm một bài hát nhưng chỉ nhớ có mấy đoạ Đây là bài :" Ông trăng xuống chơi " của Nhạc sỹ Phạm Duy , sáng tác năm1973Điệp khúc bài hát như thế này : ...................................... Ông trăng trả vợ đàn ông Trả chồng cô gái trả trái cây cà trả hoa cây bưởi Trả lưỡi cần câu trả tầu cho ngựa trả nhựa cây sung trả vung nồi chõ Trả mõ ông chánh Trả lính nhà vua Trả chùa cho bụt Trả bút học trò Trả mo cây cau Trả mo cây cau Trả mo cây cau Trả mo cây cau
cảm ơn các bác nhiều nhé .các bác có thể cho tôi biết là tìm bài hát này ở cuốn băng nào không nễu là băng cối thì càng hay vì tôi nhớ không lầm thì bài hát này tôi nghe từ 1 cuỗn băng nhạc trẻ mà không thể nhớ nổi đó là cuỗn nhạc trẻ mấy
Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa Ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính Ông trăng xuống chơi ông chánh thì ông chánh cho mõ Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung Ông trăng xuống chơi cây sung thì cây sung cho nhựa Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái Ông trăng xuống chơi cô gái thì cô gái cho chồng Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ ĐK: Ông trăng trả vợ đàn ông Trả chồng cô gái Trả trái cây cà Trả hoa cây bưởi Trả lưỡi cần câu Trả tầu cho ngựa Trả nhựa cây sung Trả vung nồi chõ Trả mõ ông chánh Trả lính nhà vua Trả chùa cho bụt Trả bút học trò Trả mo cây cau Trả mo cây cau Trả mo cây cau Bài này hồi nhỏ em nghe suốt, giờ chả biết tìm ở đâu
Bài này nằm trong đĩa Bé ca, Thái Hiền hát năm 1973 cùng ban nhạc The Dreamers. Bác có thể nghe online trên mạng, CD thì sure với bác là không thể tìm được. Em chỉ còn mỗi cuốn băng cassette, mà cũng nát lắm rồi. Trong Bé ca còn nhiều bài hay như Bắt được con công, Cỗ bài tam cúc... Sau Bé ca Thái Hiền hát tiếp đĩa Nữ ca, cũng vô cùng xuất sắc........ Phần lời của bác Danlangven có mấy chỗ chưa chính xác Ông trăng xuống chơi đền thánh (không phải ông chánh) thì cụ chánh cho mõ Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng (ko phải cô gái) Ông trăng trả nhựa cành sung chứ không phải cây sung....
Cho em ké với topic của Bác này: Số là em nghe Vol1 TP Biển có 01 bài hát em đã đuợc nghe hòa tấu trên tivi từ nhỏ nhưng bây giờ được nghe lại cô ca sỹ hát tiếng Tây Ban nha với đàn ghita thì mê quá nhưng không biết tựa, Bác nào biết chỉ cho em với & nó nằm trong Album nào ạ? Thanks! Em chỉ biết lời tiếng việt, nghe ở đâu không nhớ: "Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ, Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ....."
Chuyện Tình Yêu - Histoire D'amour Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya Dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa Ngồi ôm nhau công viên lạnh giá... Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa Và trần gian thênh thang chỉ có ta Mình cho nhau yêu thương rồi xót xa Rồi chia ly rồi đến phôi pha... Đến bây giờ anh đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời Đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi Đến bây giờ em vẫn buồn nhớ... Đến bây giờ anh xóa tình cũ Đến bây giờ em hóa tượng đá Đứng thiên thu trong mong đợi chờ... Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu? Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thành thương đau Một mình em lang thang đường phố khuya Tìm anh trong công viên đầy gió mưa Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta...
Đó là bài đầu tiên trong đĩa The Latin Touch của Laura Fygi. Em cá với bác Liêm là đến 95% các bác trong VNAV đều có đĩa này.