Chào các bác. Khoảng đầu những năm 90 em có được nghe một bài ca về Huế, giọng nữ. Bây giờ e chỉ nhớ được một đoạn như thế này "…Anh là kẻ phiêu bồng một sớm thương em rồi nên dừng bước nơi đây. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười…". Đi tìm hoài ở các ch HN mà e vẫn chưa tim đc do kn rõ tên bài, tên CS. Có bác nào biết được bài này và ở đâu có bán cho em biết với. E cám ơn các bác rất nhiều.
Cám ơn bác ptnghiep nhe. Quả đây đúng là bài mà đã nghe cách đây gần 20 năm, nay mới được nghe lại. Không biết các ch Hà Nội còn CD Hương Lan có bài này không?
Xưa giờ em chỉ nghe Thiên Trang hát bài này thôi, không biết còn ca sĩ nào khác không. Em thì thích nghe Thiên Trang nên cũng chẳng tìm thêm.
Đây nè các bác ơi. Em có đĩa Vĩ Dạ đò trăng tặng các bác http://www.mediafire.com/?m5pg4zz96hz http://www.mediafire.com/?tjmg2zhjtbw
Cám ơn các bác nhiều. E đã mua đĩa Vĩ Dạ Đò Trăng và đang thưởng thức Thiên Trang. Sau này mà tìm được Huế Mù Sương thì e chắc chắcn sẽ mua, chỉ có điều chưa thấy ch CD nào ở HN có cả.
Bác xem link này họ có bán đĩa Huế Mù Sương như bác cần đó, hình như họ bán cả đĩa xịn và F1. http://muare.vn/forum/NgheNhin/2145798.ttvn Thân.