Ngoài trời mưa rả rích, trong lòng cũng buồn! Theo thói quen cũ, với tay lấy chồng đĩa, thoạt đầu chọn những đĩa guitar rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên: "sao ta không lấy những đĩa chưa nghe để nghe" thế là em lấy đại cái đĩa trong số nhiều đĩa đã mua hơn một tuần rồi mà chưa nghe qua lần nào. Ngoài trời mưa cứ rơi đều. Nhà vắng (mẹ con nó chưa về), phòng tối, chỉ có chút ánh sáng chiều tà le lói lọt qua khung cửa sổ. Em bỏ đĩa vào, nhắm mắt ngồi dựa trên chiếc ghế tựa qua đầu. Mắt lim dim Thế rồi bất chợt tiếng Violins cất lên da diết, tha thiết. Nỉ non như lời tâm sự. Nghe tê quá. Em chịu không nổi nghe luôn một mạch và sau đó bật dậy, ra ghế, viết vài dòng lăng nhăng lít nhít này. Có gì không đúng hoặc thái quá, các bác đừng cuời Theo em biết, đĩa này đã có lâu lắm rồi và chẳng xa lạ gì với cả nhà. Chỉ một chút chia sẻ Đĩa tên "TIMBRE" và đây là hình em nó em lấy trên mạng xuống Và list bài nhạc được chơi bởi 8 cây violins hiếm tổng trị giá 8.8000.000USD 01、forget About Him 02、moonlight (unplug) 03、lover's Teardrop 04、take Care Tonight 05、good Bye! My Love 06、only You I Care 07、walking Through 08、moonlight Serenade 09、your Eyes 10、stradivari 1703 (commentary) 11、guarneri 1733 (commentary) 12、guadagnini 1740 (commentary) 13、guadagnini 1758 (commentary) 14、rogeri 1717 (commentary) 15、schon Rosamarin (commentary) 16、gobetti 1717 (commentary) 17、liebesleid (commentary) 18、gagliano (commentary) 19、liebesfreud 20、midnight In Shanghai
He he... Cái nào em nói hay là phải hay mừ... :lol: Tại gu nhạc của bác kén quá chứ còn nhiều cái hay lém mà bác không chịu mua, coi chừng tới lúc thấy nó hay thì Sold out.... :lol: :mrgreen:
Trời Phú Nhuận cũng mưa rả rích, em cũng ngồi đây, một mình trong căn gác nhỏ, em biết ngoài kia gió mưa đang thổi, em kệ, em lại gần kệ lấy cái đĩa Paganini For Two khệ nệ cho vào cdp đặt trong kệ, em bật lên cho nó hát, kệ... Tiếng réo rắt của Vi ô lông, Ghi Ta làm ta lại nao lòng, em kệ... :lol:
Cảm ơn bác nhiều. Mấy đĩa blue, Jazz em biết là hàng dữ nhưng tai em chỉ có đến đó. Phải từ từ bác ạ. Em đang nghe mấy cái đĩa test của Marantz, Audio Phile Reference. Thấy chât lượng âm thanh tốt quá! Cái đĩa Voical hôm bữa em bỏ xuống, bác biểu nó tuyệt đấy! bữa nay em đang gối đầu giường hehehe. Chắc phải đổi tư duy quá! Hồi Sinh viên, toàn nghe đài FM chương trình nhạc không lời không à, Nghe riết rồi chỉ biết có vài thể loại thôi.
Em mua đĩa nên chẳng rành về vụ link cụ ạ! Bác Donjuant là "chiên gia" trong vụ này đấy. bác giúp bác ấy với.
Paganini For Two, 40 USD, XRCD 24 bits K2, cụ nghe thử nhé. :lol: http://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp ... JVCSXR2465
Bác nào có đĩa gốc dưới VND 500k em xuống tiền tức thì trả luôn tiền ship típ thêm 10k cho người chở. :lol:
Tại sao lại phải khệ nệ ??? Đừng nói là vì nó là XRCD nên phôi đĩa nó dầy hơn , nặng hơn rất nhiều so với CD thường nhé... :evil: :twisted: :lol:
Bác muốn mấy đĩa ạ? [/quote] Bác đếm số đầu người Hội Cắm Rút rồi lấy giúp em nhé... :lol:[/quote] Em dốt nhất môn tóan, bác cộng giúp em rồi cho con số nhé :lol:
Bác đếm số đầu người Hội Cắm Rút rồi lấy giúp em nhé... :lol:[/quote] Em dốt nhất môn tóan, bác cộng giúp em rồi cho con số nhé :lol:[/quote] Bác Tưởng ơi, gốc Burmaster 3 nhé, chứ kô phải 1 chồng đĩa trắng TDK 11k/cái chép mệt nghỉ được gọi là gốc F1 đâu bác nhé. :lol:
Em dốt nhất môn tóan, bác cộng giúp em rồi cho con số nhé :lol:[/quote] Bác Tưởng ơi, gốc Burmaster 3 nhé, chứ kô phải 1 chồng đĩa trắng TDK 11k/cái chép mệt nghỉ được gọi là gốc F1 đâu bác nhé. :lol:[/quote] Thì bác cứ cho em con số ạ! Cảm ơn bác.
Nghe bác Mike và bác Baohun PR cho Quỳnh Lan ác liệt quá. Em chiều nay tìm mãi mới mua được 1 cặp QLan, hết 100K, có vẻ do các bác quảng cáo nhiều quá nên nó tăng giá chóng cả mặt. Nhưng thực sự khi nghe QL hát Nguyễn Ánh 9 thấy tuyệt vời quá. Cái đĩa Cô đơn của Thuý Nga em mới lấy tuần trước nghe cũng không đem lại nhiều cảm xúc như vậy.
Em dốt nhất môn tóan, bác cộng giúp em rồi cho con số nhé [/quote] Bác Tưởng ơi, gốc Burmaster 3 nhé, chứ kô phải 1 chồng đĩa trắng TDK 11k/cái chép mệt nghỉ được gọi là gốc F1 đâu bác nhé. :lol:[/quote] Bác ghé em , trao đổi nhé
Để em đặt hàng. Vì hôm bữa cũng đi tìm mua. Chủ shop nói nếu đặt nhiều sẽ lấy hàng về. Mà nếu mình em thì họ không lấy hàng. Chính vì vậy em mới cần càng đông càng tốt. Có gì sẽ báo bác! Mai em đã có hẹn uống cafe ở quán cà phê hi-end ở Nguyễn Văn Thủ. Nếu bác có thờ gian thì ghé tầm 8h30-9h30. Sau đó em bận đi nghe ké rồi (đã xin hẹn giờ rồi)..