Mặc dù em ở HN không thể xin các bác cho tham gia được nhưng em xin bổ xung thêm là nên bịt mắt bác Trung lại cả lúc trước và sau khi nghe vì lúc đó không cần đến mắt nữa [/quote] Bịt mắt cũng chơi luôn. Hê hê ! :lol:
Gửi bác truongchi 69 ! Có vẻ bác vẫn còn nghi nghờ chuyện này,nhưng đó là quyền của mỗi người,nhất là khi chưa thấy thực tế. Cách thức test thì dễ thôi : Kéo 1 cái rèm mỏng che dàn máy lại.Tôi sẽ nghe 1 lần với những đĩa của tôi chọn,sau đó các bác xê dịch 2 loa theo hướng nào tùy thích,mỗi lần tối thiểu cũng phải 1,5 cm.Sau khi các bác xê dịch,tôi sẽ nghe lại và nói hướng mà loa đã xê dịch. Nếu tôi nói đúng thì bác thua,và ngược lại tôi nói sai thì bác thắng.Địa chỉ của tôi : 283/60 CMT8 P 12 Q 10 TPHCM. ĐT 0918161028. Thời gian thì đề nghị bác đứng ra tổ chức,tôi rảnh vào các buổi tối ngày thường và ngày Thứ 7,Chủ nhật. :lol:[/quote] Rất ngưỡng mộ tinh thần mã thượng của bác! Dám nói,dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình! Dù là bác thắng hay thua em cũng thật lòng xin ngưỡng mộ vì sự trung thực của bác! Em chỉ có một mình,không nằm trong bang hội gì cả nên bác có thể mời vài anh em quen biết đến dự cho vui. Thắng thua chỉ là chuyện phụ,biết nhau là chính! Bác hiểu cho,em vốn thẳng tính,khi muốn khẳng định chuyện gì chưa chắc,em thường tìm hiểu đến tận cùng,dù khó khăn đến mấy đi nữa. Cũng vì tính đó nên trong câu chuyện vừa qua có thể làm mất lòng một số bác em quả thực cũng áy náy,mong được lượng thứ! Em sẽ sắp xếp thời gian để sớm gặp bác! @ Bác VIA : Bác xem lại,hình như bác nhầm em với một ai khác ạ!
Em tham gia để học hỏi nè. Nhà Bác Trung gần nhà em. Mà cho em hỏi là được xê dịch bao nhiêu lần vậy các Bác hay là bao nhiêu lần tuỳ ý(càng nhiều lần càng bất lợi cho Bác Trung đó nha)
Các bác ơi mình ủng hộ vụ này cho xôm tụ đi ! E bắt bác Trung đặt 1 chai lấy 800ng thui có bác nào bắt ko ? (hehehe ...vụ này E ăn chắc vì lổ tai xí muội như E còn cảm thấy hơi hơi khác nói gì bác TRung)
Mổi lần xê dịch 2 cm. Cái vụ này Em cũng theo Bác Trung luôn tiền Bạc ghê, quá Em quy ra thóc 5 két bia ăn 4 két bia gì cũng được tùy gu
Rất ngưỡng mộ tinh thần mã thượng của bác! Dám nói,dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình! Dù là bác thắng hay thua em cũng thật lòng xin ngưỡng mộ vì sự trung thực của bác! Em chỉ có một mình,không nằm trong bang hội gì cả nên bác có thể mời vài anh em quen biết đến dự cho vui. Thắng thua chỉ là chuyện phụ,biết nhau là chính! Bác hiểu cho,em vốn thẳng tính,khi muốn khẳng định chuyện gì chưa chắc,em thường tìm hiểu đến tận cùng,dù khó khăn đến mấy đi nữa. Cũng vì tính đó nên trong câu chuyện vừa qua có thể làm mất lòng một số bác em quả thực cũng áy náy,mong được lượng thứ! Em sẽ sắp xếp thời gian để sớm gặp bác! @ Bác VIA : Bác xem lại,hình như bác nhầm em với một ai khác ạ![/quote] Tôi cũng giống tính bác là thẳng tính,đã k chơi thì thôi,còn khi đã mê cái gì là chơi tới bến luôn,tìm hiểu cặn kẽ tới nơi,tới chốn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bác lấy giao lưu,gặp gỡ là chính,thắng thua là phụ.Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện ăn thua,nhưng vì bác có vẻ k tin nên buộc lòng tôi phải đề nghị như vậy. Sở dĩ tôi tự tin như vậy vì tôi là người rất kỹ tính,ưa sự chính xác tuyệt đối nên rất chú trọng chuyện set up loa sao cho đúng vị trí. Để làm tốt việc này,tôi đã tập nghe khá nhiều và cảm nhận này tôi thấy rất rõ trong quá trình set up. Hơn nữa, sự thay đổi âm thanh khi xê dịch loa ở mức 1,5 cm ở những dàn máy có độ phân giải cao như kiểu dàn máy tôi đang dùng,trong phòng nghe nhỏ,có xử lý chống dội âm là khá rõ rệt.Đối với những người chịu khó tập nghe, nhất là khi họ lại nghe tại chính phòng nghe quen thuộc,và sử dụng những băng đĩa mà họ đã quá quen thuộc với âm thanh của chúng thì việc này thực sự là k khó. :lol:
Tôi cũng giống tính bác là thẳng tính,đã k chơi thì thôi,còn khi đã mê cái gì là chơi tới bến luôn,tìm hiểu cặn kẽ tới nơi,tới chốn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bác lấy giao lưu,gặp gỡ là chính,thắng thua là phụ.Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện ăn thua,nhưng vì bác có vẻ k tin nên buộc lòng tôi phải đề nghị như vậy. Sở dĩ tôi tự tin như vậy vì tôi là người rất kỹ tính,ưa sự chính xác tuyệt đối nên rất chú trọng chuyện set up loa sao cho đúng vị trí. Để làm tốt việc này,tôi đã tập nghe khá nhiều và cảm nhận này tôi thấy rất rõ trong quá trình set up. Hơn nữa, sự thay đổi âm thanh khi xê dịch loa ở mức 1,5 cm ở những dàn máy có độ phân giải cao như kiểu dàn máy tôi đang dùng,trong phòng nghe nhỏ,có xử lý chống dội âm là khá rõ rệt.Đối với những người chịu khó tập nghe, nhất là khi họ lại nghe tại chính phòng nghe quen thuộc,và sử dụng những băng đĩa mà họ đã quá quen thuộc với âm thanh của chúng thì việc này thực sự là k khó. :lol:[/quote] Như thế là xong rồi hả các Bác, thật ra vui là chính tính họp mặt Anh Em uống vài lon đẩy đưa thế mà cũng hỏng được, thôi chìm xuồng he he... đợi dịp khác
Gửi bác truongchi 69 ! Có vẻ bác vẫn còn nghi nghờ chuyện này,nhưng đó là quyền của mỗi người,nhất là khi chưa thấy thực tế. Cách thức test thì dễ thôi : Kéo 1 cái rèm mỏng che dàn máy lại.Tôi sẽ nghe 1 lần với những đĩa của tôi chọn,sau đó các bác xê dịch 2 loa theo hướng nào tùy thích,mỗi lần tối thiểu cũng phải 1,5 cm.Sau khi các bác xê dịch,tôi sẽ nghe lại và nói hướng mà loa đã xê dịch. Nếu tôi nói đúng thì bác thua,và ngược lại tôi nói sai thì bác thắng.Địa chỉ của tôi : 283/60 CMT8 P 12 Q 10 TPHCM. ĐT 0918161028. Thời gian thì đề nghị bác đứng ra tổ chức,tôi rảnh vào các buổi tối ngày thường và ngày Thứ 7,Chủ nhật. :lol:[/quote] Tôi xin bày tỏ sự tin tưởng tự nơi tôi tới bác Trung. Tôi cũng xin bày tỏ sự tôn trọng vào sự tường minh,rõ ràng mà bác Trung đưa ra,trên 1 diễn đàn ảo,điều này càng đáng trân trọng. Tôi biết chắc những điều bác Trung nêu ra là hoàn toàn có cơ sở. Chuc các các bác giao lưu vui vẻ nhé!
OK,em nhận lời thách đấu với bác! Bác nói thêm về cách thức bác test để chứng minh!cho luôn cái hẹn,địa chỉ và số anh em dự tính sẽ tham gia! Vui là chính! Kính![/quote] Gửi bác truongchi 69 ! Có vẻ bác vẫn còn nghi nghờ chuyện này,nhưng đó là quyền của mỗi người,nhất là khi chưa thấy thực tế. Cách thức test thì dễ thôi : Kéo 1 cái rèm mỏng che dàn máy lại.Tôi sẽ nghe 1 lần với những đĩa của tôi chọn,sau đó các bác xê dịch 2 loa theo hướng nào tùy thích,mỗi lần tối thiểu cũng phải 1,5 cm.Sau khi các bác xê dịch,tôi sẽ nghe lại và nói hướng mà loa đã xê dịch. Nếu tôi nói đúng thì bác thua,và ngược lại tôi nói sai thì bác thắng.Địa chỉ của tôi : 283/60 CMT8 P 12 Q 10 TPHCM. ĐT 0918161028. Thời gian thì đề nghị bác đứng ra tổ chức,tôi rảnh vào các buổi tối ngày thường và ngày Thứ 7,Chủ nhật. :lol:[/quote] Rất ngưỡng mộ tinh thần mã thượng của bác! Dám nói,dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình! Dù là bác thắng hay thua em cũng thật lòng xin ngưỡng mộ vì sự trung thực của bác! Em chỉ có một mình,không nằm trong bang hội gì cả nên bác có thể mời vài anh em quen biết đến dự cho vui. Thắng thua chỉ là chuyện phụ,biết nhau là chính! Bác hiểu cho,em vốn thẳng tính,khi muốn khẳng định chuyện gì chưa chắc,em thường tìm hiểu đến tận cùng,dù khó khăn đến mấy đi nữa. Cũng vì tính đó nên trong câu chuyện vừa qua có thể làm mất lòng một số bác em quả thực cũng áy náy,mong được lượng thứ! Em sẽ sắp xếp thời gian để sớm gặp bác! @ Bác VIA : Bác xem lại,hình như bác nhầm em với một ai khác ạ![/quote] Tôi cũng giống tính bác là thẳng tính,đã k chơi thì thôi,còn khi đã mê cái gì là chơi tới bến luôn,tìm hiểu cặn kẽ tới nơi,tới chốn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bác lấy giao lưu,gặp gỡ là chính,thắng thua là phụ.Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện ăn thua,nhưng vì bác có vẻ k tin nên buộc lòng tôi phải đề nghị như vậy. Sở dĩ tôi tự tin như vậy vì tôi là người rất kỹ tính,ưa sự chính xác tuyệt đối nên rất chú trọng chuyện set up loa sao cho đúng vị trí. Để làm tốt việc này,tôi đã tập nghe khá nhiều và cảm nhận này tôi thấy rất rõ trong quá trình set up. Hơn nữa, sự thay đổi âm thanh khi xê dịch loa ở mức 1,5 cm ở những dàn máy có độ phân giải cao như kiểu dàn máy tôi đang dùng,trong phòng nghe nhỏ,có xử lý chống dội âm là khá rõ rệt.Đối với những người chịu khó tập nghe, nhất là khi họ lại nghe tại chính phòng nghe quen thuộc,và sử dụng những băng đĩa mà họ đã quá quen thuộc với âm thanh của chúng thì việc này thực sự là k khó. :lol:[/quote] Như thế là xong rồi hả các Bác, thật ra vui là chính tính họp mặt Anh Em uống vài lon đẩy đưa thế mà cũng hỏng được, thôi chìm xuồng he he... đợi dịp khác[/quote] Các bác ơi ! Cái quan trọng nhất là trao đổi kinh nghiệm và giao lưu,k nhất thiết phải lôi nhau ra thi đấu cho căng thẳng. Chiều nay tôi vừa hân hạnh được đón bác truongchi69 tới nhà chơi. Cuôc gặp gỡ rất chân tình và xóa đi hết mọi mặc cảm khi chưa biết nhau. Tôi rất mong được đón thêm nhiều bác nữa tới nhà chơi,đàm luận về Audio. Đảm bảo k thi đấu thì vẫn có bia đãi các bác như thường. Bác nào có thời gian thì cứ phone rồi ghé tôi chơi.Tôi luôn rộng cửa đón các bác trên cùng "trận tuyến VNAV". :lol:
Tôi xin bày tỏ sự tin tưởng tự nơi tôi tới bác Trung. Tôi cũng xin bày tỏ sự tôn trọng vào sự tường minh,rõ ràng mà bác Trung đưa ra,trên 1 diễn đàn ảo,điều này càng đáng trân trọng. Tôi biết chắc những điều bác Trung nêu ra là hoàn toàn có cơ sở. Chuc các các bác giao lưu vui vẻ nhé![/quote] Thành thật cám ơn bác !
Gửi bác truongchi 69 ! Có vẻ bác vẫn còn nghi nghờ chuyện này,nhưng đó là quyền của mỗi người,nhất là khi chưa thấy thực tế. Cách thức test thì dễ thôi : Kéo 1 cái rèm mỏng che dàn máy lại.Tôi sẽ nghe 1 lần với những đĩa của tôi chọn,sau đó các bác xê dịch 2 loa theo hướng nào tùy thích,mỗi lần tối thiểu cũng phải 1,5 cm.Sau khi các bác xê dịch,tôi sẽ nghe lại và nói hướng mà loa đã xê dịch. Nếu tôi nói đúng thì bác thua,và ngược lại tôi nói sai thì bác thắng.Địa chỉ của tôi : 283/60 CMT8 P 12 Q 10 TPHCM. ĐT 0918161028. Thời gian thì đề nghị bác đứng ra tổ chức,tôi rảnh vào các buổi tối ngày thường và ngày Thứ 7,Chủ nhật. :lol:[/quote] Rất ngưỡng mộ tinh thần mã thượng của bác! Dám nói,dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình! Dù là bác thắng hay thua em cũng thật lòng xin ngưỡng mộ vì sự trung thực của bác! Em chỉ có một mình,không nằm trong bang hội gì cả nên bác có thể mời vài anh em quen biết đến dự cho vui. Thắng thua chỉ là chuyện phụ,biết nhau là chính! Bác hiểu cho,em vốn thẳng tính,khi muốn khẳng định chuyện gì chưa chắc,em thường tìm hiểu đến tận cùng,dù khó khăn đến mấy đi nữa. Cũng vì tính đó nên trong câu chuyện vừa qua có thể làm mất lòng một số bác em quả thực cũng áy náy,mong được lượng thứ! Em sẽ sắp xếp thời gian để sớm gặp bác! @ Bác VIA : Bác xem lại,hình như bác nhầm em với một ai khác ạ![/quote] Tôi cũng giống tính bác là thẳng tính,đã k chơi thì thôi,còn khi đã mê cái gì là chơi tới bến luôn,tìm hiểu cặn kẽ tới nơi,tới chốn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bác lấy giao lưu,gặp gỡ là chính,thắng thua là phụ.Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện ăn thua,nhưng vì bác có vẻ k tin nên buộc lòng tôi phải đề nghị như vậy. Sở dĩ tôi tự tin như vậy vì tôi là người rất kỹ tính,ưa sự chính xác tuyệt đối nên rất chú trọng chuyện set up loa sao cho đúng vị trí. Để làm tốt việc này,tôi đã tập nghe khá nhiều và cảm nhận này tôi thấy rất rõ trong quá trình set up. Hơn nữa, sự thay đổi âm thanh khi xê dịch loa ở mức 1,5 cm ở những dàn máy có độ phân giải cao như kiểu dàn máy tôi đang dùng,trong phòng nghe nhỏ,có xử lý chống dội âm là khá rõ rệt.Đối với những người chịu khó tập nghe, nhất là khi họ lại nghe tại chính phòng nghe quen thuộc,và sử dụng những băng đĩa mà họ đã quá quen thuộc với âm thanh của chúng thì việc này thực sự là k khó. :lol:[/quote] Như thế là xong rồi hả các Bác, thật ra vui là chính tính họp mặt Anh Em uống vài lon đẩy đưa thế mà cũng hỏng được, thôi chìm xuồng he he... đợi dịp khác[/quote] Các bác ơi ! Cái quan trọng nhất là trao đổi kinh nghiệm và giao lưu,k nhất thiết phải lôi nhau ra thi đấu cho căng thẳng. Chiều nay tôi vừa hân hạnh được đón bác truongchi69 tới nhà chơi. Cuôc gặp gỡ rất chân tình và xóa đi hết mọi mặc cảm khi chưa biết nhau. Tôi rất mong được đón thêm nhiều bác nữa tới nhà chơi,đàm luận về Audio. Đảm bảo k thi đấu thì vẫn có bia đãi các bác như thường. Bác nào có thời gian thì cứ phone rồi ghé tôi chơi.Tôi luôn rộng cửa đón các bác trên cùng "trận tuyến VNAV". :lol:[/quote] Vậy hôm nay có thử xê dịch loa luôn không Bác ? Em và còn nhiều bác nữa rất muốn biết kết quả đấy ạ
Chào các bác! Chiều nay,như đã hẹn em có ghé nhà bác Trung với tâm trạng cũng hơi căng thẳng như cậu học trò sắp bước vào vòng sát hạch.Mặc kệ,gì thì gì trong lòng vẫn tự nhủ vẫn phải đi đến cùng! Thế nhưng khi tiếp xúc với gia chủ em phải thay đổi quan điểm nhìn nhận trước đây của mình!Phải nói rằng bác ấy là một người rất đam mê,chân tình và hiếu khách.Bác ấy tận tình lục tìm từng đĩa theo sỡ thích của em để em được thưởng thức trên dàn máy quá tuyệt của mình.Em thấy thế là quá đủ,mọi sự được thua trở nên vô nghĩa,chỉ còn đọng lại niềm cảm thông trước những được mất trên bước đường khám phá sự tinh diệu của audio! Em biết,sẽ có bác nói rằng ,vậy cũng như không!Nhưng em tin chắc rằng,gặp bác Trung rồi các bác ấy cũng sẽ nghĩ như em mà thôi!
Quan điểm của em hơi khác chút Thực sự đã hiểu nhau thì lại chuyện xê dịch loa chỉ là trải nghiệm đơn thuần , không có gì gọi là ăn thua cả, nếu bác Trung tự xê dịch loa thì chưa chắc cảm nhận của bác trung là thực sự đúng vì lúc này tâm lý cũng có tác động 1 phần nào. Tiếc rằng em không thể đến bác thăm bác Trung được , Em mà đến thăm được bác Trung thì xin tự đem bia và rượu đến luôn , để giao lưu với bác đã là hay lắm rồi, em không nghĩ hơn thua là quan trọng
Thì Em cũng đâu có hơn thua gì đâu Bác, Em quote lại bài của Em Bác đọc lại xem, chẳng qua 5 thùng bia 4 thùng bia có cái cớ lấy bia tắm Anh Trung thôi ấy mà.....nhớ Anh Trung quá hôm nào ghé Ổng mới được....!!!
Chán quá các cụ ở trỏng .. ở ngoài Hn thế nào em cũng xin hóng hớt chầu rìa xem thực sự tai người có độ nhậy ntn ... Có cụ nào ở Hn phân biệt được 1-2cm ới em với nhá ...
Cái này chỉ có cao thủ võ lâm thôi ạ! nghe hơi thở ném phi tiêu 100 phát 100 trúng. phải có nội công thâm hậu mới làm được bác! việc thẩm định kỹ thuật này khó khăn vô cùng. Theo em tai người cũng cần thời gian "burn in" giống như loa! vài lời mọn tham gia cùng các bác! thân!