Chào Bác Khicon. Chúc mừng cái ampli của Bác đã " Bắt xác" được cái ampli MR-bán dẫn! Dưng mà em thấy dùng ampli đèn để đấu với ampli bán dẫn hơi có sự "khập khểnh" thế nào ấy. em cũng có cái ampli đèn do em tự ráp, xài bóng 6A3, ra cũng tầm 3w như cái ampli của Bác vậy đó. Bác có thể nguyên cứu cho 2 chú ampli nầy " giao lưu" với nhau được không Bác? Nếu Bác đồng ý thì thì Bác tự chọn loa, nguồn phát, địa điểm, để tổ chức giao lưu nhe! Bác thích giao lưu " Bắt xác" hay không cũng tùy Bác luôn. Chúc Bác vui, mong tin Bác. @-Kính các MOD: xin lỗi vì em mời giao lưu trong Topic nầy hình như lộn địa chỉ. Nếu Bác Khicon đồng ý, xin Các Bác MOD tạo dùm Topic riêng về việc "giao lưu" nầy. em xin cảm ơn ạ. còn nếu Bác Khicon không đồng ý thì xin Các MOD xóa hộ bài nầy dùm em! Tuấn anh
Chào Bác Khicon Em rất vui khi thấy Bác đồng ý "giao lưu" ngay. anh em mình sẽ còn nhiều việc để bàn trước khi tổ chức buổi "giao lưu". Chẳn hạn như : cách thức giao lưu như thế nào, test mù ? ban giám khảo? địa điểm? thời gian? Riêng em phải tập trung lo mod con ampli 6A3 của em cho tử tế, không khéo thì bị " mất xác" trước con ampli 6B4G của Bác thì khổ! @ Kính các vị MOD: vậy là Bác Khicon đã đồng ý " giao lưu" . có MOD nào đi ngang đây xin giúp chúng em tách vụ nầy ra thành Topic riêng . Chúng em xin chân thành cảm ơn ạ! Kính Tuấn anh
Chào Bác Tuan Anh ... Hôm đó nhờ kháng giả nhà và sân nhà cho nên không bị mất xác... Bác có thể mang xuống Sóc Trăng bất cứ lúc nào ... Loa và nguồn phát , dây nhợ các thứ Em cho Bác tự chọn lun , còn Em thì chọ địa điểm và Ban Giám Khảo ... Ok không Bác... Nếu Em thua thì Em Hiến Xác nó cho Bác luôn... Còn nhiều món thi đấu Bắt Xác lắm ... Bác dám thi đấu Bắt xác với Em không ....
Thấy bác đang xung em chơi lun :lol: , báo cáo với bác là dạo này em mới đi rập huấn về đấy nhé :lol: :lol: . Chúc bác thắng thi đấu thành công quả này. Thân!
Bác Tuấn Anh ơi !!!!! Khi nào Bác Mod xong cái Amp thì Alo cho Em biết trước 24 h nhe .. để em còn chừa sức để đón tiếp Bác .. Bác có thể chọn khỏang 10 Giám khảo xuống ST chơi luôn, chổ ở thì miển phí 1 đêm , ăn thì 2 buổi , còn Rượu thì vô tư mà uống , khả năng em chỉ có bao nhiêu ... Còn cái dụ Mod nầy thì em mù tịt luôn , cũng như trình Độ thẩm âm ... Nhưng Trước khi thi đấu với 6B4G của Em thì , con Amp của Bác phải thi đấu vòng loại với cặp Mono M6 trước , chứ đâu có thách đấu ngang xương dể dàng vậy Bác... Giao lưu để trao đổi học hỏi là chính ....
Em thì mới tập lại được 1 tháng ... thôi thì Bác rủ Bạn xuống ST thi đấu giao hửu 1 chuyến , Em lo cho Bác từ a ---> z luôn ... Nhưng nhớ rủ thêm vài tuyển thủ Quốc Gia xuống nhe .... Bạn Thanh Thảo còn đứng cặp với Bác không ? ? Mấy hôm trước thằng Tiến Minh có xuống St thi đấu biểu diển , Em dần cho nó 3 trận te tua luôn , mấy cây vợt của Em mà không bị gảy hôm đó là nó chết với Em rối
Em thì không gành cái vụ "bắt xác" đèn, cũng chẳng biết nghe, nhưng cũng tình nguyện đi ké chỉ để ...nhậu... "bắt xác"... :lol: Cái gì chứ nghe nói đến gượu đế thì em như lân thấy pháo vậy, dân Bến Te mà... :lol: Ơ lỡ mà em thua thì chẵng lẽ bác "lấy" em...
Hehe :-D :-D :-D , "Bắt Xác" có lẽ chỉ là cái cớ thôi, bác khicon nhỉ? Các bác khi nào về Sóc Trăng, cho XX biết, về thăm lại các "em" 1 tí :-D :-D :-D
Đúng rồi đó Bác ... tại gì cái Topic này lập ra là để thi đấu bắt xác mà 1 /nhậu Bắt xác 2 / ăn bắt xác 3/ đánh cầu lông bắt xác 4/ đánh tennis bắt xác 5/ đánh bida .... 6 / thậm chí *** cũng bắt xác được luôn 7/.....
Hehe, XX chi đánh được bi-da 2 bi thôi bac khicon ơi! Ngoài ra, XX còn tuyệt chiêu "Bắt Cò" nữa, bác khicon dám thi không?
Ngó qua ngó lại em thấy giống tiêu chí thi Chym chích quá đi, hay là vầy nha, nhân cái dịp này các bác miền Tây nghiên cứu xem xét phát động và đăng cai luôn cuộc thi ampli đèn chim chích được không ạ ? Ngoài thi ampli ta có thể thi luôn mấy món thể thao xxx bắt xác, trừ món phun nước miếng nghe mất vệ sinh quá ! Mod nào đi qua treo lão Khỉ con lên cây dùm em đi, ủa mà phạt khỉ leo cây thì cũng như không
Em mới hóng hớt với bác Gemini và bác SearcherVN về việc kết hợp tổ chức cuộc thi "Đàn sáo Hậu Giang" tại Miền Tây dành cho các ampli chim sáo công suất nhỏ (dưới 10W) và sẽ cho trưng cầu mem ý về vấn đề này trên VNAV, với cách thức tổ chức giống như cuộc thi Chim chích vừa rồi. Ngoài ý nghĩa là nối tiếp truyền thống của cuộc thi ampli đèn công suất nhỏ hàng năm mà còn có mục đích là để các DIY miền Tây có dịp trình diễn giao lưu những sản phẩm DIY của mình với các thành viên VNAV. Các bác Khỉ con và Tuấn Anh sẽ kết hợp thi đấu giao lưu trong giải luôn nhé, em nghĩ như thế sẽ công bằng và kết quả thuyết phục hơn. Thời gian tổ chức dự định ngày Chủ Nhật (01-06-2008). Các bác thấy sao ? xin mời cho ý kiến....
Nếu như Miền Tây Tổ chức thi " Đàn Sáo Hậu Giang " thì Em xin xung phong tài trợ Rượu Đặc sản Quê Em ... Như vậy kết hợp thi 3 môn phối hợp luôn thể : 1 / Đàn Sáo Hậu Giang. 2/ Giao lưu thể thao 3/ Đo sức tửu lượng ( Rượu chuối Cao Hổ cốt ) Nếu Bác nào tham gia thì xin đăng ký .. để Miền Tây chuẩn bị và chốt ngày hội ngộ.... Em thì thấy ngày 30-04 ---> 01-05 là tiện nhất.. Xin mời Các Bác cho ý kiến
Hehe :-D :-D :-D , Tây Đô xin phép đăng cai tổ chức cuộc thi "Đàn Sáo Hậu Giang". Ngày 1/6 (Chủ Nhật) là vô cùng hợp lý luôn :-D :-D :-D
Giang hồ lại dậy sóng! Đấu bà bà gia trang lại tấp nập ngựa xe! Không biết giá bóng đèn có "suy thoái" không nhỉ?
Để thay đổi bầu không khí cho bớt căng thẳng , Em xin Mod đổi Topic lại thành cuộc thi " Đàn Sáo Hậu Giang " và Em xin Hát 1 bài ..... Đàn Sáo Hậu Giang Từ trên những rạng đông, con chim sáo nó bay ra đồng, theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. Con chin sáo nghe trong lòng bay bổng lời ca : hò hò hơ, hới hơi hơi hò, hò hò hơ hơ, hới hơi hò hơi. Đời vui sáo bay gọi bầy. Về miền Tây thăm đất Hậu Giang. Thương câu hát để ru bao đời. Thương cây lúa lớn nhanh theo người. Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng. Đời vui, nước trôi ngược dòng. Tình phù sa tuy đục mà trong. Trông con nước nó trôi lạng lùng. Thương ôi chín nhánh sông quê mình. Cần thơ gạo trắng, nước trong là đây. Người con gái Hậu Giang, xưa như cánh sáo bay xa làng, nay như những đóa sen hồng bên dòng phù sa. Em yêu quý những con đường mang nặng những lời ca: Mùa xuân sang, sáo bay theo đàn vào mùa xuân. Em hát vui đời vui. Vì nhau cắn đôi hạt gạo, nhường cho nhau chiếc áo mặc ngày xuân. Thương câu hát để ru bao đời. Thương cây lúa lớn nhanh theo người. Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng. Đời vui, nước trôi ngược dòng. Tình phù sa tuy đục mà trong. Trông con nước nó trôi lạng lùng. Thương ôi chín nhánh sông quê mình. Cần thơ gạo trắng, nước trong là đây
Vừa rồi em không xuống miền tây được, tiếc quá . Lần này em phải làm một chuyến ăn chơi vùng sông nước thôi , Em sẽ rủ thêm GVteam và các thiết bị đo (chắc chỉ đo được nồng độ cồn trong máu các bác thôi)