Đối với tất cả các thành viên của VNAV, niềm đam mê mãnh liệt nhất vẫn là Âm thanh, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại song song những đam mê khác ngoài âm thanh Theo ý nguyện của một số thành viên mê Âm thanh và mê Câu cá, em xin được phép mở Topic để các bác không có thời gian ôm cần và thả hồn trong những buổi chiều tà với làn nước xanh thẳm, hay hăm hở và điềm tĩnh đấu trí giữa cây cần và sợi dây mảnh mai với kình ngư hoặc co ro trong cái lạnh của những tối đầu đông căng mắt bất động để mai phục những con Chép đầy kinh nhiệm đối phó với mồi câu. Từ ngày dấn thân vào món Thùng Loa, em không còn thời gian để ôm cần nữa, hehehe đôi khi lấy ra lau chùi ngắm nghía rồi lại cất vào cho đỡ nhớ cái mùi tanh phảng phất ngai ngái của bùn và nước Em xin giới thiệu 1 góc nhỏ đồ nghề bám bụi của em lâu nay Mời các bác tiếp tục ạ Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Câu cái giề, ra biển bày binh bố trận, lội cho ướt ống quần rồi vô mát ngồi uống Coke :lol: :wink:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Hê hê, thế thì lão phi công rởm này chả hiểu gì về câu rồi, thư giãn là chính chứ không phải câu như ăn cướp :lol: :lol: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ lão này chắc câu cá 50kg chắc <sát> phải biết , mà loại cá đó không có mùi như ông tả đâu nhé .
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Oái, bác ThànhVNS cũng máu đi câu cá á? Cho em đi ké với. (Không cần mang theo cần câu đâu bác, sẽ có cá). :lol: P/s: Em đang hồi hộp các bác mở thêm CLB Nuôi chim, Chó, cá cảnh, phong lan... :mrgreen:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Mời Ngài!! :lol: :lol: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=9059
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Ờ nhể, vậy chỉ còn thiếu mấy vụ nho nhỏ khác như tiền xu cổ, tem thư...là sắp đủ rồi. Em đang chờ bác nào nuôi cừu giống em không để lập bang. Trong khi chờ đợi thì nộp đơn xin vào chỗ bác ThanhVNS này đã. Đi ăn cá (em ngại câu lắm) cũng thú.
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Analog là tiện nhất bác ơi. Cứ có người ngồi bên cạnh thổi vào tai thì thú vị lắm. :wink:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Em trước mê câu cá lắm giờ không có thời gian dành cho thú chơi này nữa những vẫn ham mê đá cá, nôm na là " Chọi cá" thú chơi này hồi bé chắc anh em nào cũng chơi, bác nào tham gia hú em một tiếng . Nhận các loại độ ............ hehe.
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Ớ... thế hóa ra bác tai_trau là một trong 2 chàng trai || Brokeback Mountain || à?! :lol:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Lè, thế mà cũng hỏi. Em là dân ngụ cư trên đỉnh bốc bách lâu cực rồi. Lý An là bạn chat của em thôi chứ đã lên chơi bao giờ đâu.
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Các bác thích câu biển, câu sông, câu đồng hay câu ao vậy? Nếu câu hồ, ao thì em dẫn đến 1 nơi vừa câu, vừa đờn ca tài tử và thưởng thức món ... chem chép sống quẹt mù tạt luôn! :lol: (huyện Hóc môn, vừa hôn vừa... câu cá)
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ ngày xưa Em cũng mê câu cá lém, hồi nẩm còn ở dưới quê, câu cả ngày không được con nào thế mà gặp phải mấy tay câu cá người dân tộc thiểu số nó câu cả bao cá, mới tìm mọi cách làm quen hỏi han, nhậu nhẹt và đi theo câu ké, cuối cùng vở ra thì bọn chúng câu cá bằng thuốc bắc ... thả thuốc xuống mặt nước cá tới ăn đặt mặt hồ luôn, đợi tới lúc cá lớn tới cắn cá nhỏ chạy và ăn say thuốc mới bắt đầu thả câu không kịp dựt cần, đến nổi lưởi câu phải bẽ cái ngạnh đi , bên bờ đào cái lổ, cần câu làm 2 dây 2 lưởi, dựt 1 cái cá vào lổ vì không có ngạnh khỏi phải gở câu... kỷ thuật câu thuốc này dài dòng .. các Bác nào quan tâm vụ câu cá bằng thuốc Bắc thì đóng học phí nha, bảo đam không hối hận hic hic....
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Đam mê lại trỗi dậy rồi, các bác lại làm hư em rồi. Khoe mấy tấm hình vũ khí của em, mạng nhện và bụi phủ nhiều lắm rồi. Ba con quái vật, bây giờ chắc ít người xài. Con thứ nhất Con thứ hai Và con thứ ba
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Hehehehe bác sở hữu toàn hàng khủng thập niên 50> 70, đối với các bác nghiện lóc thì 1 cây đọt Antena xe Jeep và 1 cái Santaul hay Michel là đúng hiệu Professional . Hiện nay Santaul kiểu này không làm nữa nhưng vẫn có Michel hay Dam được tái sản xuất. Còn 1 lò đúc ở Quận 6 chuyên phục chế Santaul bằng cách đúc lại toàn bộ các chi tiết nhưng xài tệ lắm vì họ không quan tâm đến chất lượng. Hehehe, em thì cứ Shimano Seconhand cỡ 2000, dây 15lbs và cần 8 feet Fast Action là rê ào ào @ phuongthu: Bác cho em đóng học phí mồi câu bằng 1 chai nước cay 45 độ Cognac kèm theo 7 món ở Thanh Đa nhé @ Thichduthu: Cụ không nên đưa mấy món mồi độc dược ấy ra đây để cám dỗ các cần thủ nhé :mrgreen: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Hừm, lão này chuyên câu chai ở bờ kè mà cứ vào đây thập thò hehehehe kể cũng lạ nhể :mrgreen: :lol: :lol: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Fun một tẹo: Một audiophile rất mê góc nhỏ câu cá :lol: , vì vậy tuần nào chí ít cũng vài ngày đều vác cần đi câu. Một hôm nọ vào ngày cuối tuần, do bận việc nên anh ta thay đồ đi trễ so với thường lệ. Điện thoại di động sơ ý để bàn ngoài phòng khách reo vang, vì thế gấu mẹ vĩ đại bốc máy nghe. Khi ra fisher hỏi: ai gọi vậy mình? Bà vợ trả lời: có một con cá vừa gọi, thông báo rằng nó đã có mang... gần 5 tháng. Fisher: bà đừng có mà nói bậy, ngày nào đi câu tôi cũng mang cá về mà? Bà trả lời: đúng rồi, tôi cũng đang tự hỏi là... tôi đã cắt nhợ mà sao ngày nào ông cũng câu được cá?! :roll: Fisher: .................................. trời! :shock:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Em tiết lộ 1 số bí quyết về câu cá bằng mồi thuốc Bắc nha, các Bác tham khảo trước sơ sơ về kỷ thuật cũng như một vài món cơ bản còn phần chính là thuốc Bắc thì chừng nào Em nhận học phí xong Em mới dâng tặng các Bác... Để đủ mồi nhử cá trong 1 ngày đi câu thì chuẩn bị các thành phần gồm: - bột cám gạo 2 lon rang lên vừa vàng thơm... - men làm rượu nếp 3 viên bóp nhuyễn dùng đễ ủ cám - nước vo gạo 1 chén... - thuốc bắc gồm 5 thành phần.... nhận học phí sẻ bổ sung sau ... - củ mì nấu chín giả nhuyễn viên thành 1 cục gói đem theo. Cách ủ mồi, trộn cám đã rang với 3 viên men rươu và 5 vị thuốc Bắc bỏ vào cái lon đựng vùa đủ, lấy nước vo gạo đổ lên trên hoặc có thể trộn đều cho vừa ẩm ẩm tổng hợp các thành phần trên. Đậy nắp kín để khoảng 2 đêm 1 ngày mới đem đi câu, men rượu lên men dậy mùi nhờ vào độ ẩm của nước vo gạo ... tác dụng là làm cho cá ăn cám ủ này nó say và thuốc bắc nó cực kỳ mau tiêu hóa và làm các con cá nó bị xxx...cộng thêm mùi thơm của cám rang nửa thì nhìn xuống mặt nước khi thả mồi nhử phát ham hic hic.... - khi thả mồi nhử mới đầu cá nhỏ tới sử mồi trước một hồi sau khoảng 10 ' cá lớn tới dành và cắn đuổi cá nhỏ chạy nhưng vẫn chưa nên thả cần câu liển, khi cá lớn tới thật nhiều mồi cứ thả đều đều từ từ, cá ăn đông và bắt đầu say men thuốc....thì dùng bột củ mì nấu chín ấy, đề cái móng tay ngón tay cái dích từng xíu 1 móc củ mì nó vào lưởi câu thả xuống trong cơn say thuốc cá nó đóp luôn... cần câu làm 1 cần 2 dây 2 lưởi , lưởi câu phải bẻ cái ngạnh đi vì không có thời gian gở cá rất phiền phức. - khi tới địa điểm câu nếu câu trên Sông thì lựa những nơi dòng sông uốn cong ngồi phía bên bờ eo bên trong nước êm khồng chảy xiết thì mồi thả xuống không bị trôi và nước đứng, cá nó mới chịu ăn mồi chứ bên nước chảy thì cá không bao giờ tụ lại ăn, khi tìm đúng điểm câu vửa ý, trên bờ phải có bóng cây để che cái bóng của mình đang hoạt động trong khi câu nó sẽ in bóng xuống nước làm cá hoảng sợ bỏ chạy mất, đào 2 bên 2 cái lổ sâu xuống xíu để khi dựt cần câu lên đúng tầm đó là cá rớt vào lổ khỏi phải gở và cá không nhảy ra lổ được... hic hic còn 1 số bí quyết câu mồi ủ thuốc Bắc và thuốc Bắc khi nào nhận học phí tiết lộ hen..... gỏ mệt
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Nhìn đám đồ của bác ThanhVNS là biết bác nghiện câu lóc rồi Tối về nhà có hình em up lên tham gia với các bác cho vui. Audio và Fishing đều là 2 thứ Độc Hại cả, chơi lâu đều dẫn tới viêm màng túi :lol:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Úi giời, mấy cái hòn ấy em đã đi rồi. Cực quá xá tệ :lol: :lol: Thân,