Hehehe, biện luận chả đúng tẹo nào :mrgreen: cái này để chế độ Auto Flash đánh trực diện cháy hết ảnh hehehe do người sử dụng chứ chả phải do máy :mrgreen: Chụp không Flash nó như thế này này thưa ngài ponlife :twisted: :mrgreen: Thân,
Xin chào A/E audiomecauca .. em rất mê món này xin gia nhập topic với các bác... Trước kia em câu bằng con câu,còn bây giờ mới đầu tư mấy quả cần bình bình khoe các bác...
Cho em đu tí các bác ơi, em thích câu cá nước mặn, trước hây câu gần bờ dạo này đi xa tí nên em mới đổi bộ đồ nghề.
Em đợi mãi mà không thấy bác Dương post phần 2 về cá vược, em mạn phép up con hàng lên cho bác lấy đà. Dạo này lạnh quá móm suốt các bác ạ, trời lại nồm nữa ... lại về với audiophiles...
Nhầm, không biết chỗ thì may ra xúc được ít cá cơm ở cảng Bến Đầm mang về thôi :mrgreen: :mrgreen: Hehe có hoa tiêu đàng hoàng mà cũng chỉ được như thế này thôi đấy
Nghe đồn mấy Bác ở Quê E đi mấy chuyến về: Ai tỉnh thì còn thấy hứng thú kể cá to, nhiều và phê như thế nào; còn mấy Bác chưa tới nơi đã say sóng thì chừa không nhắc đến đi lần 2. Bao giờ E mới được đi 1 chuyến nhỉ, công việc bận quá không rảnh nổi 1 ngày phép. Cứ loanh quanh với mấy em Tráp còi chán chết. :mrgreen:
Cá còi đây chỉ so với bầy ni của E thôi, cũng bục cả mông - nhão cả người cũng chỉ được 2 chỗ này: :mrgreen: