Các bác ơi, có ông bạn đưa cho E con CDP transport này thấy khá đẹp, mắt Phillip cù chỏ đàng hoàng nhưng dòm khắp nơi mà ko thấy hiệu gì cả ? Bác nào biết xin cho E biết với ! Cám ơn các bác nhiều. Hình nó dưới đây ạ :
Cứ cái nào không tìm thấy tên tuổi địa chỉ, mà lại là lạ khó nhận dạng thì đích thị của anh Ba rồi :lol:
Chắc cái này của bác nào đó Diy, Nhìn củng pro thật. @ Minh6365: em tưởng bác giới thiệu tập cuối phim Biệt động Sài Gòn chứ! hehe
E nhìn thì có cảm giác ko giống đồ DIY hay anh Ba ??? !!! Ở đằng sau con Trans. này cái công tắc và hàng chữ ghi đúc nổi ở đó giống như hàng châu Âu. Nó chỉ có 1 đường digital và 1 cái giắc là lạ có rãnh được đậy bởi cái nút nhựa giống như cái nút nhựa của con DAP Proceed E đang có !
bác cứ cưỡi quần áo em nó ra, nhìn thẳng vào main của nó mà bác không thấy chữ gì ngoài mấy cái đường ngoằn ngèo của gân máu thì là hàng made in ....tự tui . Bác không cần phải suy nghĩ, ưu tư cho dày vò tấm thân.hehe :lol:
Vẫn còn là vợ của người ta mà lột đồ em nó thì ..........hehehe Mà ốc toàn là bông mai chìm ( hổng phải lục giác chìm) rất liền mặt với chassis, các góc cạnh cực đều ko thể chê vào đâu được. Nếu DIY, khoan và lả đầu vít theo E chỉ có thể làm trên máy doa tọa độ thôi, mà cũng ko dễ lắm vì chassis làm bằng chất liệu giống như kiếng.
Giá bao nhiêu vậy bác Minh? Em biết rất rõ nguồn gốc xuất xứ của em này. @ Bác mà đãi 1 chầu em sẽ cho bác hay ngay tắp lự.
1 chầu thì lúc nào cũng được mừ giá thì hổng có vì Minh chờ lấy cái transport Proceed CDD cho đủ bộ ( có cái DAP rồi ) nên hiện giờ chưa có cái cơ nào nghe nên cái cậu đó đưa cho mượn nghe chơi . Bác Cương làm ơn cho biết đi hông thôi tối nay hổng ngủ được đó ! *** Hổng chừng nếu hợp lý Minh sẽ tính !!!hihihi Cám ơn bác trước nghen