Em không hay nghe Trần Thái Hòa lắm nhưng vợ em lại thích :lol: . Hôm qua loăng quăng đi mua vài CD không quên hỏi mua một CD Trần Thái Hòa đem về nịnh vợ. Bà chủ CH đưa cho em CD có tên "Lặng lẽ nơi này" - Thái Hòa và tình khúc Trịnh Công Sơn - Phương Nam film phát hành. Đem về hí hửng cho bà xã em nghe, nhưng mới nghe được mấy lời ở bài 1 thì vợ em cứ quả quyết đây không phải là Trần Thái Hòa (!?) Em thì thấy giọng này chẳng khác tý nào so với mấy CD Trần Thái Hòa mà em đã có ở nhà cả. Các bác cho em hỏi liệu có Trần Thái Hòa và Thái Hòa không nhỉ ? Liệu có thằng Thái Hòa nào đó nhái Trần Thái Hòa không ? Em hoang mang quá - sợ không mua được CD về nịnh vợ là sự nghiệp âm thanh của em sẽ đi xuống ngay các bác ơi !
Vơ nói cấm có sai! Thái Hòa là ca sĩ nghiệp dư sống ở Pháp, nghe nói là cháu của Trịnh Công Sơn. Ca Sĩ Thái Hòa chuyên hát nhạc Trịnh. Trần Thái Hòa là ca sĩ của Thúy Nga. Hat nhiều nhạc sĩ khác nhau (giống gu Tuấn Ngọc) Hai người này là hoàn toàn khác nhau về giọng hát cũng như nghề nghiệp và em thích cả hai . Kính Bác!
Ơ... thế hóa ra hai thằng này khác nhau hả các bác, thế có chết em không chứ lị, sao em nghe giọng hai thằng này cứ kứa kứa giống nhau ý nhỉ ---> em bị điếc mất rồi :lol: Bà xã em cũng tài phết :lol: Cám ơn tất cả các bác !
Giọng hát của hai anh này hoàn toàn khác nhau chứ bác. Trần Thái Hòa hát có vẻ giống như Đức Tuấn, hoàn hảo, gọt giũa nhưng vì quá hoàn hảo nên không có nhiều cá tính. Nhạc của Trần Thái Hòa hát là dòng nhạc hàn lâm của các nhạc sĩ tiền chiến như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng... Còn Thái Hòa là chủ nhiệm câu lạc bộ những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn tại Pháp, giọng của anh này mộc mạc, yếu đuối và đôi khi run rẩy nhưng thực sự lại làm hiển lộ được nhiều bộ mặt khác của nhạc Trịnh. CD hay nhất của Thái Hòa có lẽ là "Chiếc Lá Thu Phai" với những bài hát như Diễm Xưa, Chiếc Lá Thu Phai, Lời Thiên Thu Gọi được hòa âm theo phong cách thính phòng, và sẽ đánh động cảm xúc của tất cả những người hâm mộ nhạc Trịnh trong lần đầu tiên được nghe qua
2 Ca sỉ này chỉ giống nhau 2 chữ "Thái Hòa" , còn các thứ còn lại đều khác nhau, nhưng giọng hát thì cũng nên nghe, nói chung hát cũng khá.
Re: Quá đúng lun bác ạ. Có 2 điều em tâm niệm bấy lâu nay: 1. Vợ luôn luôn đúng. 2. Nếu vợ sai xem lại điều 1. Nhưng về vụ Thái Hòa và Trần Thái Hòa bác Music_addicted đúng rồi bác ạ. Nghe Thái Hòa hát cũng hay nhưng so với Trần Thái Hòa - người chuyên chở các bản tình ca - chắc hơi đuối. Thanhpt
Re: Re: So sánh thế ko đúng rồi Em nghe cả 2 CD của Thái Hòa hát nhạc trịnh thì thấy hát rất mộc, phối cũng mộc, càng nghe càng hay và đấy là 2 đĩa đáng sưu tầm. Vì nhạc trịnh mà nắn nót như HNhung hoặc thỉnh thoảng gân gân như QD chắc ko tải được hồn bài hát. Còn so sánh với cách phối âm của Thúy Nga thì khác hẳn chứ, nó gọt giũa từng chi tiết đến mức không phát hiện ra lỗi chứ chưa chắc ai đã hay hơn ai. Đến Tuấn Ngọc nếu cho hát vo còn đuối nữa là :lol: .
Chào các Bác Em là người yêu nhạc Trịnh (và làm nghề Quản lý chất lượng) nên biết rất rõ và gặp gỡ nhiều lần ca sỹ Thái Hòa (ông này vừa là người yêu và hát nhạc Trịnh vừa là một chuyên gia hàng đầu về Quản lý chất lượng) Thái Hòa tên thật là Nguyễn Hữu Thái Hòa. Ông này tốt nghiệp Đại học Kiến trúc tại Canada, năm 1996 Nguyễn Hữu Thái Hòa về nước làm việc vì mối nhân duyên với nhạc Trịnh Công Sơn. Năm 1997, một sự tình cờ đã mở đầu cho sự thành công của anh trong một lĩnh vực mới mẻ - Lĩnh vực Công nghiệp & quản lý chất lượng. Năm 2001, anh đến Pháp làm việc và là người Á Đông đầu tiên đảm nhiệm chức vụ GĐ Bộ phận Quốc tế vụ tại Tập đoàn Schneider Electric. Hiện nay anh là GĐ Chất lượng quản lý hơn 40 nhà máy của công ty Schneider Electric tại Châu Á – Thái Bình Dương và đang ấp ủ một “giấc mơ chất lượng Việt Nam”. Tham khảo thêm http://www.nguoiduongthoi.com.vn/Deskto ... _Viet_Nam/
2 bác này khác nhau bác chủ ơi... Trần Thái Hòa lổi tiếng hơn :lol: còn Thái Hòa được cho là kẻ chung tình với nhạc Trịnh Trần Thái Hòa trẻ , đẹp giai hơn. Thái Hòa già và xấu giai hơn :lol: Giọng ca của Trần Thái Hòa cũng ấm áp và truyền cảm hơn Thái Hòa...chị em mê mệt Trần Thái Hòa cũng nhiều hơn Thái Hòa :mrgreen: http://music.vietfun.com/bio.php?ID=115 http://60s.com.vn/index/2187802/23062009.aspx Vote 1 vé cho Trần Thái Hòa
Em thì ngược lại bác! Trần Thái Hòa quá nhão thậm chí còn quá sến còn Thái Hòa thì ấm áp tình cảm sâu lắng mộc mạc hợp tai em hơn nghe những lúc mưa và 1 ánh nến thì tuyệt nhưng phần thu âm hơi chuối !
Re: Đáy cái ôg nghe nhiều dàn hí èn đâm ra nghe giọng nó cứ giông giống nhau hết :lol: Này đừng có nghe nhầm giọng cô hàng xóm mà toi đấy :mrgreen:
Em cũng thích tiếng hát của Thái Hòa. Tuy vậy lâu quá rồi em k có mua CD nhạc Việt, các bác có biết Thái Hòa ra được bao nhiêu album không? Để em ra tìm mua cho đủ hết í mà.
Em cũng bị nhầm như vậy, lâu nay e chỉ biết có ca sĩ Trần Thái Hòa và rất thích giọng ca này, có một lần đi nhà sách Phương Nam thấy có đĩa Thái Hòa hát nhạc Trịnh cứ tưởng là Trần Thái Hòa nên mua luôn, ai ngờ về nghe được vài bài thì cất đĩa vào "lãng quên" luôn
em chỉ có 4 cd: vui lòng bổ sung thêm 1/ Tình nhớ 2/ Vườn xưa 3/ lặng lẽ nơi này 4/ Đóa hoa vô thường
Em biết Thái Hòa khoảng cuối năm 2003 với album Chiếc lá thu phai, do Thái Hòa thực hiện, album này ra đời kỷ niệm 2 năm ngày mất của ns TCS. Ngoài Thái Hòa, trong album này có các giọng hát khác như Kim Lan, Trịnh Vĩnh Trinh, thi sĩ Đỗ Trung Quân, Quang Minh và đặc biệt là bác Trần Văn Khê đọc lời thoại. Đến bây giờ em vẫn nghe album này, và hay dùng nó để kiểm tra âm thanh bộ dàn. Vừa rồi Phương Nam film có tái bản album này, nhưng âm thanh thua xa album sx năm 2003! Thân.
Chiếc lá thu phai là CD thứ 5 và theo em là hay nhất trong bộ gồm 05CD Nguyễn Hữu Thái Hòa - Trịnh Công Sơn do Phương Nam Film phát hành. Em có 2 CD này, CD tái bản 2009 âm thanh kém hẳn so với CD chép từ bản gốc phát hành năm 2003 :!:
Đúng là album "Chiếc là thu phai" là album nhạc Việt nghe được nhất, tuy còn hơi chói một chút, cái này có lẽ do khâu thu âm chưa tốt. Là có sĩ không chuyên, giọng Thái Hòa không có gì đặc biệt nhưng với nhạc Trịnh thì cá nhân em rất thích anh này hát, chất giọng tự nhiên, gần gũi, mộc mạc. Xét về nam ca sĩ hát nhạc Trịnh, cá nhân em chấm anh này chỉ đứng sau Tuấn Ngọc thôi. Về giọng hát Trần Thái Hòa thì cứ như ly cà phê mà người pha chế nhỡ tay cho quá nhiều đường, mà nhiều đường thì còn gì là hương vị cà phê
Vâng, em cũng có cảm giác ấy. Em khi em nghe nhạc Trịnh, với Thái Hòa hát em thấy gần gũi hơn cứ như cà phê k đường. Dễ chịu và thư thái hẳn. Thanks các bác thật to. Em đi lùng mua CD của anh ấy đây.
Re: Re: Mình thấy rất tâm đắc với nhận xét của 2 bác gauden va aladin: so sánh rất xúc tích sự khác biệt của 2 ca sĩ này khi hát nhạc Trịnh Công Sơn.
Em nhất trí với bác madcar là "rất tâm đắc với nhận xét của 2 bác gauden va aladin", thoạt đầu nghe Trần Thái Hòa thì thích, sau lại ko thấy thích (mặc dù chất giọng bác này rất tốt).
Thế tối qua các có nghe giọng thật của ca sỹ Thúy Nga và VN trên VTV1 không? Không qua phòng thu thì nhằm nhò gì :lol: Cỡ em hát karaoke bài tủ chứ mấy :lol: :lol:
Cá nhân em thì đánh giá Trần Thái Hòa hơn hẳn. Nghe Thái Hòa với Đóa hoa vô thường không thích lắm! Thỉnh thoảng nghe nhạc thì có thể thích 1 ca sỹ tay ngang - nghe "mộc mạc, giản dị, v.v...", nhưng để nghe và cảm nhận lâu dài, với em, phải là 1 ca sỹ chuyên nghiệp!
Thái Hòa em nghe rồi, nhưng không khoái lắm. Trần Thái Hòa, giọng nam trầm ấm, em được biết qua nhiều ca khúc như: Em gắng chờ, Rồi mai tôi đưa em, Biết bao giờ trở lại, Xuân tha hương v.v..., Em nghĩ rồi cũng sẽ là một hình tượng như Tuấn Ngọc. Nhưng các bác chú ý nhé, có tới hai ca sỹ hải ngoại mang tên Trần Thái Hoà .