GIAO MÙA Họa sĩ Lưu Bảo Trung tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 2002. Trải qua sáu năm lao động miệt mài sáng tạo, với một loại hình nghệ thuật cực nhọc bậc nhất, tốn kém bậc nhất - đó là tranh sơn mài truyền thống…để rồi hôm nay anh trình làng với một “seri” sơn mài 34 bức, mà trong đó có những tác phẩm gồm 04 khổ vóc ghép lại với dài đến 2m40. Hội họa của Bảo Trung đang hình thành một không gian ảo, lúc dữ dội lúc thanh bình, khi khổ đau, khi là niềm reo vui của hạnh phúc. Tranh của Bảo Trung, hàm chứa những “ tâm thức” và sự khát vọng cháy bỏng của con người. Triển lãm “Giao Mùa” quả thật như tên gọi của nó, vừa mang những yếu tố trừu tượng đan xen với hiện thực, nhưng hình như phần trừu tượng của anh lại có khả năng phát lộ những thành công hơn cả. “Dòng chảy” là tác phẩm có bố cục chặt chẽ, có mầu sắc kỳ ảo và ấm áp mà ta ít gặp ở kỹ thuật sơn mài, bởi cái không gian ở đây không là không gian trang trí mà thực sự là không gian “ hội họa” mà sơn dầu cũng phải cao tay mới thể hiện được. Đơn giản chỉ là con cá bơi mà Bảo Trung đã gửi gắm được tâm sự, như gói gém được cả không gian, thời gian vào tác phẩm như dòng chảy của cuộc đời… “Đêm cuối thu”, “Cá biển”, “hình của nước”,”Chuyển Động”, “An Lạc” đều ở kích thước 50x50cm, nhưng chứa đựng không gian thời gian và mầu sắc của bốn mùa vũ trụ. “Cá Lạ” và “Tắm” đều là những tác phẩm mang những cấu tứ thi cảm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. “Mùa Hạ”- một tác phẩm chất hoành tráng hơn cả mà có lẽ tác giả dụng công thể hiện các thiếu nữ trong vườn hoa nhiệt đới, có tổng thể gam mầu đẹp, bố cục vững với những mảng dát trứng tinh tế tạo sự tương phản, không gian nông sâu hợp lý. Những hình nhân vật chỉ cần được điều chỉnh kỹ một chút và đẩy thêm vài mảng đậm nhạt sẽ trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Không thể kể và bình hết từng tác phẩm, nhưng sự thành công bước đầu của Lưu Bảo Trung như sẽ thôi thúc để anh tiếp tục khám phá và sang tạo. Anh cũng biết rằng còn một số tác phẩm đang ở dạng tìm tòi thể nghiệm, nhưng đã hình thành những không gian mà anh muốn trình bày tư duy liền mạch của mình… “ Giao mùa” – một phòng tranh ghi dấu ấn bước chuyển mình trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của Bảo Trung. Những gì anh có được bước đầu cho ta một nhận biết về một “Bảo Trung sơn mài” theo hướng truyền thống. “Giao Mùa” vừa là hứa hẹn, lại vừa là thách thức để tạo đà cho anh tiếp bước trên con đường chông gai nhưng kỳ ảo của cái thế giới nghệ thuật mầu sắc. Cái nghề “ nhàn nhã bậc nhất mà cực nhọc cũng bậc nhất trong các loại hình nghệ thuật để đi đến những nấc thang cao của chân thiện mỹ…” Xuân 2009 Họa sỹ NGÔ QUANG NAM
Triển lãm được trưng bày tại: Trung tâm Giới thiệu và trao đổi Nghệ thuật 43 Tràng Tiền, gác 2 Kính mời Các bác Ham mê nghệ thuật tới xem và góp ý cho họa sĩ Trân trọng cảm ơn