4 giờ sáng, trời vẫn mưa tầm tã 5 giờ sáng trời vẫn mưa nhưng các thành viên đoàn ta vẫn tề tựu đúng giờ tại đầu cầu Hoà Mục (giao cắt đường Láng - Nguyễn Trí Thanh, Hà Nội). Trong lúc chờ nhau các thành viên bàn luận sôi nổi, tất cả đều khẳng định dù bão cũng không nản chí. Sơ bộ, đoàn có 14 thành viên trong đó có bốn người đẹp tóc dài. Sau khi thưởng thức món phở bò tái không được chọn lựa (chỉ bán bò tái), đoàn bắt đầu thẳng hướng Công viên địa chất thế giới Đồng Văn - Hà Giang
Chờ đợi đến gần 7 giờ sáng đoàn mới tập hợp đủ thành viên. Tổng Cộng có 18 người đi chuyến này. Nghe Bác kế toán thông báo đã thu được 36 triệu tiền mặt làm chi phí cho chuyến đi. Đoàn gồm 4 xe: 1 "Ếch" , 1 Captiva, 1 Innova, 1 Venza. Do đường đông, đến Việt Trì đoàn bị tách làm hai tốp. Tốp đầu đã đi đến Đền Hùng thì tốp sau mới qua cầu Việt Trì. Cách nhau chừng 20 km, qua khỏi thành phố Tuyên Quang, hai đoàn off cà phê chờ nhau ở hai quán cách chừng 3 km Lúc 10 giờ sáng đoàn còn cách Hà Giang 145 km
Mod nào ủ nick hơn năm rồi mới mang ra dùng Chúc các bác thượng lộ bình an. Đoàn công tác, rất nhiều tay máy chuyên nghiệp, đề nghị các bác cho ít ảnh phóng sự cho nóng bỏng
Báo cáo các Bác, xe Captiva với bốn thành viên Trung thành từ đầu đến cuối đã về tới Hà Nội vào lúc 0 giờ 5 phút sáng Chủ Nhật. Thức dậy từ lúc 6 giờ sáng ngày thứ bảy, di chuyển liên tục các thành viên trên xe đều mệt phờ râu tôm. Xin phép các Bác em kềnh đây, đứ đứ đừa đừ rồi. Mai em sẽ up ảnh,post video lên.