TỰ SỰ- Audio Mỗi người có một đam mê đeo đuổi... người đèn đóm, đồ sứ, đồ đồng đồng hồ, kính bút... Giang nam Đèn Dầu là món ăn tinh thần không thể thiếu,.. món chơi tao nhã của người Việt. Nhưng giờ còn món khác như Audio nó như không khí, nó là vật chất vô hình ai chơi cũng mong đến đích, đích ở đâu? đâu là đích? ĐÍCH Ở TRONG TÂM MỖI CHÚNG TA. Mỗi người chơi đều xuất phát điểm giống nhau nhưng cái đích thì muôn đời không bao giờ đến được...Hi-end. Vẫn biết vậy nhưng đã lao vào cuộc tìm tòi, cho đam mê ta đành phải chấp nhận cái khoái của chơi Audio là thế...càng đổ tiền vào càng cảm nhận ta chưa biết gì....Nó là đại dương chứa các đại dương Nghe và cẩm nhận âm thanh (âm nhạc) hay không hay là do cảm nhận của mỗi người mà không ai sai, chả ai đúng. Em là lính mới tò te, bộc bạch đôi lời tâm sự về Audio, mong các tiền bối chia sẻ để thỏa mãn đam mê. Giang Nam Khả kính.!
ths bác tai_trau & nguyenminhtuan Nghe hay nhìn đẹp em cũng thích nhưng ước muốn thì nhiều ... nhưng chả có ai hành quân cùng mình cả nên ta đành chấp nhận âm thanh của mình ...hay, hay ? vì nó vừa vặn với túi của mình tai của mình và em bằng lòng...lắm lắm. thanks các bác.
EM CŨNG VỪA CHỐN THOÁT KHỎI TRẠI CAI DIY NHƯNG LÀ BỊ BON KHÁC RỦ DÊ GIỜ LẠI SANG (" SƯU TẦM "ĐĨA" )...TÚI LẠI....CHÁY BÁC CHO NGÓ TÝ MÓN DIY CỦA BÁC CHO GIẢM CON ĐẬP ĐÁ CỦA EM....
Mỗi người nên có một thú chơi, đừng chơi bậy bạ là được. Khi về già, nghỉ hưu có cái thú chơi để quên ngày tháng, sống vui khoẻ....kaka
Chơi audio, đích có lẽ chẳng bao giờ đến được. Đúng, nhưng cũng vì vậy chúng ta còn tìm tòi, còn sưu tầm, còn phối ghép trong điều kiện của mình. Và con đường trải nghiệm vẫn còn mở ra phía trước thênh thang đầy lý thú.
Bác ui, con đường mở rộng ra phía trước nên nhiều đồng đạo sao vài năm hành tẩu Giang hồ đã lâm vào dạng tẩu..hoả, không biét thế nào là AT hay, đâm ra ...ruớc khổ vào thân , tâm thần bức bối. Khốn thay...Nên chăng là phải biết dừng lại đúng lúc, kẻo mê muội trong chốn ..đèn đóm, dây dợ..
Đường tuy rộng,tuy dài nhưng quan trọng là mình biết chọn lối đi phù hợp với mình. Thật ra, ở nhiều mức độ khác nhau người nghe nhạc vẫn có được nhưng giây phút vui, buồn bên những thiết bị âm thanh vừa tầm với những bài hát mình yêu thích.